“Phố cổ Hà Nội đang bỏ lỡ trải nghiệm hấp dẫn nhất”

(ICTPress) - Tổng giám đốc của khách sạn hạng sang ở Hà Nội, Sofitel Legend Metropole, Kai Speth đã nói về thủ đô Hà Nội đang bỏ lỡ một trải nghiệm hấp dẫn nhất khu vực trên trang du lịch của CNN.

Tôi đi bộ vào một buổi chiều thứ 7 mới đây ở Hà Nội. Bầu trời u ám nhưng không có khả năng mưa và nhiệt độ là rất vừa phải.

Không ngạc nhiên khi các khu vực bên ngoài khách sạn đông lạ thường bởi mọi người đổ ra đường ngày cuối tuần.

Có những hình ảnh thường ngày. Những phụ nữ trẻ đẹp đang mặc bộ áo cưới lộng lẫy, tựa vào tường của khách sạn Sofitel Legend Metropole, tòa nhà Pháp huyền thoại này chạy dọc con phố Ngô Quyền để chụp ảnh.

Có rất nhiều người chơi cầu lông có và không có lưới. Những nam thanh niên đá cầu bằng lòng bàn chân hết sức khéo léo làm tôi vẫn luôn ngạc nhiên.

Phía trước tượng Vua Lý Thái Tổ (974-1028), thanh thiếu niên đang chơi ván trượt. Một cặp đôi người xuống, cô gái thì ngồi thêu và cậu nam thanh niên thì liên tục bấm chiếc điện thoại thông minh.

Những con phố chật cứng xe đi lại, không có chỗ dành cho đi bộ

Người Hà Nội khao khát không gian mở, và trong một ngày cuối tuần thời tiết đẹp như thế này và là lúc để chơi các trò chơi, họ tạo nên áp lực nhiều hơn đối với không gian còn lại mà ai cũng có thể thấy.

Nhưng tôi lạc đề. Tôi đang nói về đi bộ. Tôi hướng vào dòng người đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đường đi bộ rộng và thoải mái. Nhưng vấn đề bắt đầu ở phía đầu của hồ Hoàn Kiếm. Đó là nơi tôi muốn băng qua để vào phố cổ ở Hàng Đào.

Nếu bạn biết bất cứ điều gì về Hà Nội, bạn có thể biết một chút về khu phố cổ, còn được gọi là 36 phố phường từ hàng trăm năm trước đây - một số người nói rằng tên này có ngay sau các cuộc xâm lược của người Mông Cổ - các phường hội thành lập các cửa hàng, mỗi phố buôn bán một mặt hàng riêng trên phố của phường hội mình. Các con phố ngày nay vẫn buôn bán như trước đây, và theo tôi, nơi này vẫn là nơi thu hút nhất của Hà Nội.

Trên thực tế, không phải những gì tôi đang nói với các bạn, tôi đang tự hỏi tại sao UNESCO đã chưa đưa Phố Cổ vào danh sách di sản thế giới.

Các tầng dưới của các cửa hàng ở các con phố, được gọi là mặt tiền đối với người Việt Nam là một nơi luôn chật cứng hàng hóa, quá nhiều choán hết cả không gian của những cửa hàng này.

Những người bán hàng ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, ngắm mọi người lướt qua và đợi người mua.

Nhưng những vỉa hè đi bộ trước các cửa hàng chật cứng xe máy đỗ và các con phố đông đúc với lượng xe cộ nên việc đi bộ là không hề dễ dàng. Bạn đi bộ bạn phải tự luồn lách.

Những vỉa hè xe máy để chật cứng buộc bạn phải đổ xuống đường và bạn phải tự bảo vệ mình khi đi dưới lòng đường với lưu lượng xe cộ lớn.

Điều này trái ngược với những con phố của phố cổ Hội An nơi gia đình và tôi vừa có vài ngày ở đây vài tuần trước.

Phố cổ Hội An cấm các phương tiện vào buổi sáng và chiều, tạo ra những khu vực đi bộ mà không đâu có ở Việt Nam.

Và đây là những gì chúng ta muốn có ở phố cổ Hà Nội.

Tôi biết, tôi biết, có những người sẽ nói tôi rất biết sự quý giá của các khu vực dành cho người đi bộ ở khu buôn bán này. Thế còn những người đang kiếm ăn hàng ngày?

Với điều này, tôi có thể nói tình trạng không thể cái thiện. Hà Nội là thành phố thừa hưởng một trong những khu thương mại quý giá nhất của thế giới.

Các bạn hãy thực hiện một sự thay đổi khác thường để có một cơ hội hình thành một trong những trải nghiệm ở thành phố thú vị nhất châu Á: đi bộ trong Phố Cổ.

Thay cho việc để nhiều người rời Hà Nội khi nói về tắc đường, hãy để họ nói về không thể không trở lại Hà Nội.

T. Dương

Tin nổi bật