Đón xem Liên hoan phim “Tình yêu”

(ICTPress) - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam một lần nữa vinh dự tổ chức sự kiện Liên hoan phim Nhật Bản 2011 - TÌNH YÊU - trong tháng 10 và 11 năm 2011 tại các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng.

“Tình yêu” là chủ đề chính của Liên hoan phim (LHP) Nhật Bản năm nay. Tình yêu là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi con người, và cách thể hiện tình yêu cũng vô cùng đa dạng, muôn màu muôn vẻ, tùy thuộc mỗi nền văn hóa khác nhau và tính cách con người.

Nếu như, bộ phim Nụ hôn thiên đường (2011) kể về tình yêu đôi lứa đến một cách từ từ giữa một nhà thiết kế thời trang điển trai với một nữ sinh trung học, thì bộ phim hành động Huyền thoại Ninja Kamui (2009) lại mô tả tình yêu và sự khát khao tự do của con người. Cả hai bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ nổi tiếng hiện nay là Osamu Mukai & Keiko Kitagawa, Kenichi Matsuyama (phim Rừng NaUy của đạo diễn Trần Anh Hùng) & Koyuki (phim Võ sĩ đạo cuối cùng), đã miêu tả thành công những sắc thái muôn màu của tình yêu.

Ngay cả những tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất cũng có những cách thể hiện khác nhau. Bộ phim Người đàn bà giao sữa (2004) kể về một người phụ nữ tuy đã 50 tuổi nhưng vẫn sống độc thân, luôn giữ trong mình những ký ức về mối tình đầu thời trung học và vấp phải một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống khi gặp lại tình yêu đầu của mình, một công nhân viên chức tuổi trung niên đã có gia đình. Trong khi đó Kẻ lạ mặt của đời tôi (2004) lại cuốn người xem vào những tình tiết khôi hài, diễn biến kiểu thời gian xoắn ốc nói về tình yêu trong sáng của một doanh nhân với một người con gái hoàn toàn xa lạ với anh.

Các bộ phim năm nay đều là những phim đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước và được các nhà phê bình phim có uy tín đánh giá cao. Tám bộ phim sẽ được trình chiếu với phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.

Ban tổ chức hy vọng quý vị khán giả sẽ tham dự Liên hoan phim Nhật Bản 2011, để thấy được sự đa dạng của nền điện ảnh Nhật Bản cũng như những sắc mầu của cuộc sống tình yêu.

Tại Hà Nội

Địa điểm: Rạp chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, Ba Đình

Vé được phát miễn phí bắt đầu từ 14:00 thứ Sáu ngày 7/10/2011
Thời gian: từ 9:30 ~ 18:00 từ thứ Hai đến thứ Bảy (chú ý: nghỉ thứ Hai 10/10)
 Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bạn đọc tải lịch chiếu phim tại Hà Nội tại đây tại đây.

Tại Đà Nẵng

Rạp chiếu phim Lê Đô 46 Trần Phú, Hải Châu

Vé được phát miễn phí từ ngày 1/11/2011 tại rạp Chiếu bóng Lê Độ (46 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng)   Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đà Nẵng (68 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Bạn đọc tải lịch chiếu phim tại Đà Nẵng tại đây.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 8 bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Nhật Bản 2011:

Nụ hôn thiên đường (Paradise kiss)

Yukari có một cuộc sống khá nhàm chán, suốt ngày cô chỉ vùi đầu vào học mà chẳng có ước mơ hay hứng thú làm gì khác. Đến một ngày, cô được một nhóm sinh viên phát hiện và mời làm người mẫu cho ngày hội thời trang cuối cùng của họ tại Trường nghệ thuật Yazawa. Nhóm sinh viên này cũng đang sở hữu một thương hiệu thời trang mang tên Nụ hôn thiên đường. Tuy nhiên, vì Yukari đang bận ôn thi đại học, nên cô đã từ chối ngay lúc ấy và nói rằng mình không có thời gian với mấy “trờ chơi” của họ.

Lúc đầu, Yukari luôn xua đuổi George, trưởng nhóm Nụ hôn thiên đường, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ anh vì niềm đam mê mà anh dành cho thiết kế thời trang. Dần dần, cô bắt đầu nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và quyết định tham gia làm người mẫu cho nhóm George. Cùng với sự động viên của anh và các thành viên Nụ hôn thiên đường, liệu cô sẽ khám phá ra điều gì khi bước ra ánh đèn sân khấu…?

Để Sawako tính (Sawako Decides)

Sawako sống ở Tokyo đã được 5 năm, làm công việc thứ năm và hẹn hò với người bạn trai thứ năm của mình, đồng thời cũng là sếp của cô. Cuộc sống với Kenichi, bạn trai cô cùng cô con gái riêng của anh là Kayoko khiến Sawako cảm thấy đây như một “sự thỏa hiệp”, mỗi ngày cô phải chịu đựng cái cảm giác mệt mỏi cả trong công việc lẫn tình yêu.

Một ngày, Sawako nhận được tin cha cô, ông Tadao, đang ngã bệnh. Ông là giám đốc một doanh nghiệp nuôi nghêu nước ngọt ở quê hương cô. Lúc đầu, cô có chút ngần ngại khi nghĩ tới việc trở về quê. Cô biết cả cái thị trấn đó coi cô là đứa con gái vô ơn vì đã bỏ nhà ra đi. Nhờ có Kenichi năn nỉ, cô mới quyết định trở về một cách miễn cưỡng. Về phần Kenichi, ngay khi biết tin, anh đã vứt bỏ công việc của mình ở Tokyo mà không hề báo trước với Sawako, để tận dụng cơ hội này đưa con gái mình về quê cùng cô. Những thách thức của Sawako vẫn đang ở phía trước. Dẫu vậy, cô sẽ bắt đầu công việc ở đây và tiếp quản doanh nghiệp của cha mình.

Bộ phim này đã nhận được các giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải Blue Ribbon Nhật Bản (2010), Phim hay nhất & Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (Hikari Mitsushima) tại LHP Quốc tế Fantasia, Canada (2010)

Shinko và phép lạ nghìn năm (Mai Mai Miracle)

Truyện kể vào năm 1995 ở miền Tây Nhật Bản, một cô bé 9 tuổi tên là Shinko có trí tưởng tượng phong phú đến tuyệt vời. Qua các câu chuyện từ người ông kể, cô bé hình dung ra được cuộc sống của 1000 năm trước một cách vô cùng sống động. Đến một ngày, một cô bé nhút nhát tên là Kiiko chuyển đến trường Shinko từ Tokyo. Khi hòa nhập với môi trường học mới, cô bé đã kết bạn với Shinko. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu kỳ diệu trở về thời quá khứ. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Shinko và Phép lạ nghìn năm của tác giả Nobuko Takagi - người chiến thắng tại Giải thưởng danh giá Akutagawa - bộ phim hoạt hình mô tả mối quan hệ của hai đứa trẻ được kết nối với nhau không chỉ bằng tình bạn, mà còn bởi một sức mạnh vượt thời gian: đó là trí tưởng tượng. Và có lẽ điều đó sẽ trở thành hiện thực chăng?

Các giải thưởng bộ phim đã nhận được là Phim hoạt hình hay nhất tại LHP Quốc tế Fantasia Canada (2010), Phim hoạt hình hay nhật tại LHP Nghệ thuật truyền thông Nhật Bản (2010).

Huyền thoại Ninja Kamui (Kamui Gaiden)

Đất nước Nhật Bản vào thế kỷ XVII là một xã hội mang tính phân cấp đầy khắc nghiệt, con đường duy nhất để tồn tại là trở thành ninja, chiến binh tàng hình. Kamui được sinh ra trong một bộ tộc nghèo, nhưng số mệnh run rủi đã khiến cậu trở thành một chiến binh ninja. Nhưng vì quá mệt mỏi với cuộc sống đầy bạo lực và giết chóc hà khắc của giới ninja, anh đã quyết định từ bỏ con đường này để được tự do. Ninja với anh như một gánh nặng định mệnh, anh bị coi là kẻ phản bội, bị truy sát và buộc phải chạy trốn.

Cuộc chạy trốn đã đưa Kamui đến một làng chài yên bình ở một hòn đảo nhỏ, nơi anh gặp Hanbei, một ngư dân chân chất đã cảm hóa được trái tim anh và đem đến cho anh ánh sáng của niềm tin. Vợ Hanbei dù luôn cảnh giác với anh, nhưng Hanbei và Kamui vẫn trở thành bạn tốt của nhau. Cuộc sống bên bờ biển có vẻ bình yên, nhưng những kẻ truy lùng anh vẫn chưa bao giờ chịu bỏ cuộc. Dường như, quá khứ sẽ luôn đeo bám người chiến binh này, còn cuộc sống và con người nơi đây sẽ không còn sự bình yên. Giờ anh phải chiến đấu như một ninja mới mong thoát khỏi kiếp sống đen tối này.

Kẻ lạ mặt của đời tôi (A stranger of mine)

Mọi chuyện bắt đầu vào một tối thứ sáu, khi Miyata, một doanh nhân không mấy thành công trở về nhà trong trạng thái thất tình vì vừa đánh mất tình yêu của cuộc đời. Anh cùng người điều tra viên riêng của mình và cũng là bạn anh hẹn gặp tại một nhà hàng để cùng nói chuyện về sự đời. Tại đây, Miyata gặp một người phụ nữ và đem lòng yêu yêu cô từ ấy, nhưng từ trong bóng tối có điều gì đó khó tin đang chờ đợi họ...

Ba phần của bộ phim phim xoay quanh quan điểm sống của năm con người: một Miyata thất bại thảm hại, một thám tử mệt mỏi vì công việc, một ông trùm yakuza gặp trục trặc trong việc lãnh đạo đảng phái, một người phụ nữ rơi vào tuyệt vọng vì hai lần bị phản bội, và một người phụ nữ thì dối trá chuyên đi lừa tình - tất cả cậu chuyện về họ cứ xoay vòng từ đầu phim đến cuối phim. Các phần trong phim tưởng chừng đơn giản và không liên quan ấy lại nối tiếp nhau tạo ra diễn biến mới cho từng câu chuyện, đưa tình bạn ra ánh sáng và phơi bày bản chất phức tạp của con người.

Bộ phim đã được trao các giải thưởng: Kịch bản và Giải Hội đồng Giám khảo tại LHP Cannes Pháp (2005), Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Yokohama Nhật Bản (2005), Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải Hochi Nhật Bản (2005).

Người đàn bà giao sữa (The milk woman)

Minako, người phụ nữ đã 50 tuổi nhưng vẫn còn độc thân sống một cuộc sống khiêm tốn và bình dị tại một thị trấn nhỏ. Mỗi ngày, sau khi đi giao sữa, cô tiếp tục làm việc tại một siêu thị trong thị trấn. Tối nào cô cũng ở trong nhà một mình và điều thoải mái nhất cô có thể làm là đọc những cuốn sách. Keita, một công nhân làm việc cùn thị trấn với cô đang sống với Yoko, người vợ bệnh tật ốm yếu của anh. Yoko nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng cô với tình cũ là Minako vẫn còn lằng nhằng chưa kết thúc. Cảm giác nghi ngờ ấy của cô càng trào dâng khi được nghe về một lá thư nặc danh của một người phụ nữ viết về “bí mật những cảm xúc khó nói” ở trên đài phát thanh buổi đêm. Yoko chỉ muốn chết để hai người họ được đoàn tụ, nhưng liệu sau 30 năm xa cách, liệu họ có dám đối mặt với cảm xúc thật của mình?

Các giải thưởng đã đươc trao cho bộ phim: Giải Đặc biệt của Hội đồng Giám khảo tại LHP Quốc tế Montreal, Canada (2005), Đạo diễn và Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (Yuko Tanaka) tại Giải Mainichi, Nhật Bản (2005), Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (Yuko Tanaka) tại LHP Hochi, Nhật Bản (2005).

Kiếm sĩ cơ hàn (The twilight Samurai) 

Seibei Iguchi là một chiến binh samurai cấp bậc thấp ở Nhật Bản giữa thế kỷ XIX (Thời đại Edo (1600-1867) và cuộc đời của samurai này không có được ánh hào quang hay chức tước. Vợ mất đi, Seibei phải làm việc thật cật lực để trả nợ nên không có thời gian chăm sóc bản thân và giao lưu với bạn bè. Trong khi đám bạn samurai rượu chè thâu đêm suốt sáng, thì Seibei phải ở nhà chăm sóc hai đứa con gái và một mẹ già đau yếu. Viễn cảnh cuộc sống tươi mới như mở ra trước mắt Seibei khi Tomoe, người anh đem lòng thương nhớ đã li dị chồng, một kẻ vô cùng tàn bạo. Cô mong muốn được chia sẻ cuộc sống với anh nhưng anh lại từ chối vì muốn giữ danh dự của một samurai và vì sự tự ti về thứ bậc của mình trong xã hội. Cuộc sống thật tàn nhẫn và hà khắc.

Các giải thưởng cho bộ phim: Đề cử cho Phim nước ngoài hay nhất tại Giải Oscar, Mỹ (2002), Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Hiroyuki Sanada), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Rie Miyazawa) tại Giải Hàn lâm Nhật Bản (2002), Phim hay nhất tại LHP Mainichi, Nhật Bản (2002).

Những chàng trai nước (water boys)

Lúc này là mùa xuân ở Nhật Bản, Suzuki, đội trưởng đội tuyển bơi lội của trường trung học Tadano nhận ra rằng đội sẽ sớm phải giải tán. Trong lúc cậu mất hết hy vọng thì sự xuất hiện của nữ huấn luyện viên mới dường như đã làm thay mọi thứ. Vị huấn luyện viên này được nhiều nam sinh trong trường để ý bởi ngoại hình trẻ trung và hấp dẫn, rất nhiều học sinh đã đăng ký để được vào đội tuyển. Tuy nhiên, khi biết trước đây cô là huấn luyện viên bơi lội nghệ thuật, gần như cả đội đã bỏ đi, và chỉ còn lại Suzuki và 4 nam sinh khác ở lại. Họ quyết tâm tập luyện để tạo ra một tiết mục biểu diễn thật đặc biệt tại lễ hội văn hóa mùa thu của trường. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng liệu các chàng trai có vượt qua được thời gian tập luyện gian nan đó và liệu họ có làm nên thành công?

Bộ phim nhận được các giải thưởng: Diễn viên mới xuất sắc nhất (Satoshi Tsumabuki) và Nhạc phim hay nhất tại Giải Hàn lâm Nhật Bản (2002), Phim xuất sắc nhất tại LHP Mainichi, Nhật Bản (2002).

HV

Tin nổi bật