Ghi nhanh tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XI

(ICTPress) - Cũng như mọi năm, năm nay Giải thưởng danh giá nhất của làng báo Việt Nam - Giải báo chí quốc gia được tổ chức trọng thể để chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Đây cũng là dịp trọng đại để tôn vinh những người làm báo cách mạng đã nỗ lực sáng tạo, gặt hái được nhiều thành quả trên “cánh đồng báo chí” trong năm qua.

Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016 diễn ra tối 21/6 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tại Thủ đô, những cơn mưa trước đó đã làm dịu bớt cái nóng của tiết trời mùa hạ. Thời tiết mát mẻ như ủng hộ buổi lễ, làm cho không khí xung quanh nơi tổ chức lễ trao giải cũng dễ chịu hơn.

Sự kiện lớn của làng báo Việt khai mạc lúc 8 giờ tối; tuy nhiên, trước đó gần một giờ đồng hồ, đông đảo người làm báo cùng gia đình, bạn bè, người thân đã nô nức đổ về Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Sảnh chính nơi diễn ra buổi lễ trao giải hiện giờ đang rất náo nhiệt với sự xuất hiện của nhiều tay máy, cây viết của làng báo khắp 3 miền. Những vòng ôm thân thiết, những cái bắt tay thật chặt, những bó hoa tươi thắm được bạn bè, đồng nghiệp dành tặng các tác giả đoạt giải làm cho không khí trước thềm buổi lễ nóng lên.

Tại đây, phóng viên nhiều cơ quan thông tấn, báo chí cũng tranh thủ tác nghiệp để có được những tin, bài, phóng sự chất lượng, kịp thời gửi về tòa soạn đúng trong ngày trọng đại của làng báo. Giữa guồng quay hối hả đó, họ vẫn không quên chúc mừng bạn bè, đồng nghiệp trong ngày vui chung của làng báo.

Trong sự đông đúc, náo nhiệt đó, sự trẻ trung, phong cách chững chạc của phóng viên Thùy Giang, báo điện tử VietNamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) như hút ánh mắt của bao người. Nhìn cô phóng viên trẻ này, tôi nhớ lại những lời của Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại buổi họp báo về Giải rằng ông rất ấn tượng với các giải thưởng của Thông tấn xã Việt Nam năm nay, nhất là chùm tác phẩm “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa” của tác giả Thùy Giang.

Đến chia vui với cô phóng viên trẻ hôm nay có chồng, con cùng rất nhiều đồng nghiệp của em tại Báo điện tử Vietnamplus. Giang chia sẻ mình được gia nhập gia đình Thông tấn xã Việt Nam cách đây gần chục năm với vai trò biên tập viên của Báo điện tử Vietnamplus. Sau khi lập gia đình, em được chuyển sang làm phóng viên theo dõi mảng y tế của Báo. Giờ đây không còn những bỡ ngỡ ban đầu, cô đã vững vàng và dần khẳng định được bản lĩnh trong lĩnh vực mình theo dõi.

Được mệnh danh là người có duyên với giải thưởng, Giang nhẩm tính, kể cả giải lần này em đã có 13 giải thưởng lớn nhỏ về báo chí, trong đó có 3 giải cấp quốc gia. Năm nay, Giang nhận giái A Giải Báo chí quốc gia thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) với chùm 5 bài: Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”; Biệt dược “tung hoành” trong bảng giá ở các bệnh viện; Biệt dược giá cao: thiếu giám sát, doanh nghiệp “tha hồ” định giá?; “Bệnh nhân nghèo mà vẫn chỉ định dùng biệt dược là tội ác!” và Bài toán đơn thuốc “hoa hồng”: Đừng để “gậy ông đập lưng ông”.

Nụ cười thường trực trên môi, Giang kể rằng lúc đầu mình không định viết về giá thuốc mà viết về Luật Dược để kịp tính thời sự dịp cuối năm 2015 khi luật này được trình Quốc hội xem xét, ban hành. Đề tài mà em chọn ban đầu là phát triển công nghiệp dược. Tuy nhiên càng đi sâu vào tìm hiểu, Giang lại phát hiện ra một số bất cập về thuốc và quyết định “bẻ hướng” đề tài. Khi “bắt” được đúng đề tài, Giang hào hứng hẳn lên, cô “lê la” ở nhiều bệnh viện, cửa hàng thuốc, gặp gỡ với nhiều người bệnh để thu thập thông tin, chụp ảnh, ghi hình. Phải mất hơn 3 tháng loạt bài viết mới được hoàn thành, khẳng đính sự đầu tư nghiêm túc, công sức, trí tuệ và ý thức trách nhiệm của cô phóng viên trẻ ấy. Trước khi đạt giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI, loạt bài của Giang cũng đã được giải C Giải báo chí của Thông tấn xã Việt Nam năm 2016.

Tiếng chuông báo hiệu lễ trao giải sắp bắt đầu vang lên. Mọi người nhanh chóng vào khán phòng và ổn định chỗ ngồi, chăm chú hướng lên trên sân khấu, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Lễ kỷ niệm năm nay vui mừng chào đón sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ ban ngành, các nhà báo lão thành cùng đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XI, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng thành tích, kết quả đạt được của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải báo chí quốc gia năm 2016…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò xung kích, những đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong việc tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước".

Phần quan trọng nhất và cũng là phần được mong chờ nhất của buổi lễ đã đến. Danh sách giải thưởng, tác giả đạt giải lần lượt được xướng lên cùng với đó là những gương mặt hân hoan bước lên khán đài nhận thưởng.

Năm nay từ hơn 1.630 tác phẩm báo chí gửi đến tham dự, sau 2 vòng chấm chọn, đã có 95 tác phẩm được lựa chọn trao giải, trong đó 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Đoàn Bổng

Buổi lễ kết thúc, mọi cảm xúc dường như vỡ òa. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được vây kín trong vòng tay, hoa và cả những lời chúc mừng của bạn bè, người thân.

Thướt tha trong tà áo dài truyền thống, phóng viên Mai Hồng của Hệ Thời sự, Chính trị tổng hợp VOV1 (Đài Tiếng nói Việt Nam) đang chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè, đồng nghiệp. Hôm nay, một Mai Hồng mềm mại, đằm thắm xuất hiện tại lễ trao giải thay thế cho hình ảnh một phóng viên nhiệt tình, năng nổ nhưng có phần “chân chất” ngày thường.

Tuy sống ở Thủ đô đã lâu nhưng chị vẫn giữ được cốt cách của vùng đất văn hiến Thành Nam. Chị Hồng “bén duyên” với nghiệp báo năm 1993 với vai trò phóng viên thời sự của Hệ Thời sự, Chính trị tổng hợp VOV1. Hơn 20 năm lăn lộn với nghề, chị đã có trong tay một “bộ sưu tập” các giải thưởng báo chí. Tuy vậy, chị vẫn luôn coi mình “kém duyên” với Giải báo chí quốc gia.

Lần này tác phẩm “Trọn tấm lòng son, góp kế đổi mới” đạt giải B thể loại Phát thanh khiến chị khá bất ngờ. Chị cho rằng dù chị tâm huyết và rất thích tác phẩm này nhưng đây lại là tác phẩm phỏng vấn, khó có thể “địch” lại được với những loạt phóng sự, những chương trình đồ sộ của các bạn đồng nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm “rinh” nhiều giải thưởng từ các cuộc thi, chị Hồng cho rằng với các cuộc thi khi thấy có tác phẩm mà mình đã phát sóng phù hợp với tiêu chí và chất lượng “được được” thì chị tham dự. Thi với tinh thần “học hỏi” và “vui là chính”, chứ không cố “săn giải”.  Từ những cuộc thi, chị cũng biết được mình đang ở đâu, để không tự mãn, không tự hài lòng với chính mình. Nếu được giải đó là phần thưởng tinh thần quý giá để rồi trở lại với công việc thường ngày chị càng cẩn trọng hơn nữa trong từng câu, từng chữ, từng lời nói trước công chúng; suy nghĩ, đầu tư trí tuệ và thời gian nhiều hơn để tìm tòi sáng tạo các tác phẩm có chất lượng cao trong thời gian tới. “Với tôi mục tiêu lớn lao nhất là làm sao nuôi được ngọn lửa đam mê với nghề, tự vượt lên chính mình, sáng tạo tác phẩm ngày càng hấp dẫn, chất lượng cao để công chúng đồng hành với mình trong mỗi ngày”- chị Hồng tâm sự.

Những ồn ào, náo nhiệt dần lắng xuống, để rồi niềm vui tràn ngập khán phòng lan tỏa trên những nẻo đường, từng góc phố Hà Nội về đêm. Rời khỏi khán phòng sau cùng có lẽ là những cô cậu sinh viên ngành báo. Các em nán lại cùng những ánh mắt ngưỡng mộ các tác giả đạt giải như muốn gửi lời chúc mừng các anh chị và thầm mong ước trong tương lại không xa mình sẽ có cơ hội nhận giải thưởng danh giá của làng báo Việt.

Một mùa giải thành công đã khép lại. Làng báo cả nước ai nấy lại tiếp tục nỗ lực trong công việc để có những tác phẩm chất lượng với hy vọng gặt hái những thắng lợi tại mùa giải tiếp theo.

MB

Tin nổi bật