Giám đốc điều hành Facebook nói gì về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton

(ICTPress) - Sau khi bà Hillary Clinton được đề cử làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg trên trang Facebook của mình đã bày tỏ sự ủng hộ với ứng cử viên Hillary Clinton.

Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg (trái) và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton (phải) (Ảnh: Shahar Azran/Getty Images)

Tối nay, Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ được đề cử trở thành ứng cử viên của một đảng lớn tranh cử Tổng thống Mỹ.

Cách đây một vài năm, tôi đã chơi một bản nhạc cho các con tôi, trong đó có nói đến tất cả các tổng thống Mỹ. Con gái tôi đã hỏi “Mẹ ơi, làm thế nào mà tất cả các thống Mỹ đều là nam giới?. Chúng ta sắp có câu trả lời cho câu hỏi của con gái tôi là việc này sẽ trở thành quá khứ. Chứng kiến giờ phút lịch sử này cùng với các con tôi, tôi đã suy nghĩ về quá khứ của chúng ta và tương lai của con em chúng ta.

Nhưng sự ủng hộ của tôi đối với Hillary không chỉ bởi vì bà là một người phụ nữ mà còn bởi vì Hillary là một ứng cử viên chuyên nghiệp nhất - và bà là một nhà lãnh đạo mà chúng ta cần.

Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có những chính sách phản ánh chúng ta đi đến đâu chứ không phải là chúng ta đã ở đâu. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm - như về trả lương công bằng, sự công bằng tại nơi làm việc, xây dựng một xã hội nơi mà mọi người đều có cơ hội đạt đến những tiềm năng của mình, không phân biệt nền tảng, giới tính, chủng tộc hay xu hướng giới tính.

Chúng ta cần một nền kinh tế phù hợp cho tất cả mọi người, nơi cơ hội không chỉ là hứa hẹn mà còn là điều gì đó mọi người có thể trải nghiệm cuộc sống hàng ngày.

Chúng ta cần một xã hội an toàn và chào đón tất cả người dân Mỹ - một xã hội rang rộng cánh tay cho tất cả những ai tới Mỹ làm việc chăm chỉ và tạo dựng một cuộc sống, nhưng gia đình tôi đã tạo dựng cách đây 3 thế hệ. Chúng ta cần một ai đó tôn vinh sự đa dạng của nước Mỹ và tin tưởng chúng ta mạnh mẽ hơn cho sự đa dạng đó.

Chúng ta cần một nhà lãnh đạo hiểu rằng gia đình Mỹ đã thay đổi và đang thay đổi. Kể từ đầu những năm 1970, số các bà mẹ đơn thân ở Mỹ đã tăng gần gấp đôi.

40% các gia đình do các bà mẹ đơn thân của bất cứ sắc tộc làm chủ, sống trong đói nghèo và con số này là 46% đối với các gia đình có những bà mẹ đơn thân là người da đen và là người Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Tới nay, các quan điểm và các chính sách của chúng ta không phản ánh những sự thay đổi này.

Sự thay đổi này sẽ không chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng sẽ không bao giờ diễn ra nếu chúng ta không có những người tiêu biểu và những người lãnh đạo sẽ làm những giá trị này trở nên riêng biệt. Lịch sử không phải là một bộ phim diễn ra trước mắt chúng ta mà là kết quả của các lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Và năm nay, lựa chọn của chúng ta đã rõ ràng.

Tối nay, tôi đầy suy nghĩ đầy lạc quan về những gì có ý nghĩa cho con cái tôi khi xem Hillary Clinton chấp nhận trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ và tôi đã có thể nói với các con là tôi ủng hộ Hillary Clinton.

Minh Anh

Tin nổi bật