Hoa hậu xứ ta, xứ người

Sắc đẹp là thứ trời cho. Chiều cao trên dưới 1,8 mét, trọng lượng đúng chuẩn, vòng ngực, vòng mông... hết ý. Các nàng bước vào tuổi cập kê, đạt các tiêu chuẩn đó, hát hay đàn giỏi, nói năng hoạt bát, đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi một cuộc thi sắc đẹp nào đó, cứ gọi là vinh dự lắm, tự hào lắm. Hốt bạc là cái chắc.

Thời nay, hình như có người rất sính mấy vụ thi sắc đẹp, hoa hậu. Pháp luật không cấm, thuế má nộp đủ, ban này ngành nọ... cứ đứng ra mà tổ chức thi. Bộ chủ thi bài bản, đúng luật lệ, công tâm, minh bạch. Tốt, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Những cuộc thi nào không rõ ràng, nảy sinh kiện tụng, đàm tiếu, lắm tai tiếng. Ôi thôi, cả ông bầu sô, bà bầu sô và cả người đẹp lãnh đủ, tai tiếng, nhiều khi chỉ muốn độn thổ. Một dạo, ông phó chủ tịch tỉnh nọ đóng vai trưởng ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Ngẫm ra bầu sô cuộc thi này khôn đáo để, cuộc thi càng thêm hoành tráng, kiếm thêm tiền tài trợ, có mất gì đâu. Không may, ông phó chủ tịch bạo bệnh qua đời, người ta kiếm chuyện xuyên tạc, đơm đặt, vịn vào cho ông đủ thứ chuyện, chẳng đâu vào đâu. Bạn bè của ông ngán ngẩm mà rằng: “Từ này đừng có dây vào ba cuộc thi người đẹp. Không cẩn thận, có ngày rước Trên phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội cứ lời qua tiếng lại, giữa bầu sô và một Hoa hậu. Hoa hậu than thở với truyền thông: “Em bị người ta ép viết đơn rút danh hiệu vương miện. Thực lòng em đâu có muốn rút. Tốn bao tiền bạc, công sức, tổn hại cả danh dự mới được cái vương miện. Dại gì mà em viết đơn rút”.

Bên bầu sô thì thở than: “Hoa hậu đặt điều, làm gì có chuyện tôi ép cô ấy đi tiếp khách quá nửa đêm mới cho về. Cô ấy vi phạm hợp đồng thì có. Đang yên hàn bỗng trốn mất tiêu. Tìm mãi để đi đóng vai quảng cáo cho đơn vị tài trợ cuộc thi, càng tìm càng mất hút...”.

Đúng là nghe mà nhức cả đầu, lên máu. Ngán tận cổ, y như mấy ông bà bị gan nhiễm mỡ nặng rồi, mà nhà bếp cứ mang thịt mỡ ra nài nỉ ăn vậy. Cả bầu sô cũng như Hoa hậu, Á hậu cũng chẳng ra làm sao cả. Các vị không biết đó thôi, tình hình nước sôi lửa bỏng, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo thiêng liêng, Biển Đông dậy sóng ầm ầm, mà sao cứ lôi thôi tranh cãi ba cái vụ thi Hoa hậu. Mấy bác truyền thông cũng nên rút êm đi, tốn giấy mực làm chi mấy vụ lình xình này. Bộ chủ quản cũng nên dẹp tiệm bớt mấy nơi làm ăn bê bối, cứ tổ chức thi người đẹp là lùng nhùng kiện tụng, đấu đá nhau.

Trên báo chí, các trang mạng xã hội đàm tiếu sự không minh bạch vài ba cuộc thi sắc đẹp, phản cảm, phản văn hóa. Thí sinh thì “chạy” - chạy giám khảo, chạy ban tổ chức để mong sao mình đoạt vương miện. Những người cầm cân nảy mực, không vơ đũa cả nắm, nhưng cũng có người thích được “chạy”. Kẻ được chạy, tiền khẳm vô túi riêng, lại có xơ múi... thưởng thức cái đẹp miễn phí(!). Mấy đời, tốn kém vậy, có khi phải đánh đổi vậy mà lại có Hoa hậu tự nguyện xin rút không nhận danh hiệu? Nghe vậy, biết vậy, nhưng khó tin lắm. Người đẹp đoạt vương miện cũng cơ cực trần ai, đủ điều ? Chẳng vậy mà, các bà mẹ, ông bố có con gái xinh đẹp, nghe nói con đi thi Hoa hậu là cứ giãy nảy lên “con ơi là con...”.

Tất nhiên, cũng có những cuộc thi người đẹp danh giá, đàng hoàng. Những cuộc thi như vậy rất nên làm, góp phần tô đẹp thêm sự duyên dáng, tài năng, trí tuệ của con cháu bà Trưng, bà Triệu - Truyền thống phụ nữ Việt Nam, tài - đức và sắc đẹp vẹn toàn. Tự hào lắm. Nhưng chớ quá lạm dụng và lợi dụng cái đẹp, sự duyên dáng của chị em, vì mục đích vụ lợi.

***

Báo chí Việt Nam và Thái Lan trải qua 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Ngày kỷ niệm 20 năm đầy ý nghĩa này, đoàn nhà báo Thái Lan do cựu chủ tịch, cố vấn Liên đoàn Báo chí xứ chùa Vàng, ông Bandhit Rajavatanadhanin cùng 20 đồng nghiệp và 3 Hoa hậu, Á hậu Thái Lan có mặt tại thủ đô Hà Nội. Các Hoa hậu Thái là những sứ giả của tình hữu nghị và sự thân thiện Việt - Thái, góp phần tô đẹp thêm tình đồng nghiệp của báo chí hai nước. Hoa hậu Thái Lan nói: “Chúng tôi là sứ giả của văn hóa - du lịch, của tình hữu nghị.

Thân thiện, khiêm nhường, trí tuệ, cởi mở, luôn coi trọng vẻ đẹp tâm hồn... là những điều chúng tôi hướng tới”.

Các Hoa hậu người Thái nói đúng. Hoa hậu và cái đẹp toàn diện, đẹp cả hình thức bên ngoài và đẹp cả nội dung - tâm hồn lặn vào bên trong. Cái đẹp có văn hóa, được tôn vinh từ một nền tảng văn hóa cao đẹp, tự hào lắm thay!

Tâm niệm và sự hướng tới của các hoa hậu Thái, đó cũng là tâm niệm, sự hướng tới của những Hoa hậu, Á hậu Việt, được tôn vinh từ những cuộc thi sắc đẹp uy tín.

 Tư Mã Tấu

Nguồn: nguoilambao.vn

Tin nổi bật