63 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đã trải qua những thời khắc hào hùng, những tháng năm bị chiến tranh tàn phá, những quãng đường gian khó, nhưng cũng lưu giữ trong ký ức những hình ảnh đẹp đẽ của một thời khó phai mờ.
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10, cùng xem lại những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng, người vừa được vinh danh là một trong 10 công dân ưu tú của Thủ đô 2017.
 |
Bên trong căn nhà nhỏ trên phố Trần Quốc Toản treo đầy những tác phẩm ảnh của ông |
 |
Ông cùng người con trai là ông Lê Cường (hiện đang công tác tại Viện Mỹ thuật, ĐH Mỹ thuật VN) xem lại những bức ảnh về Hà Nội thế kỷ trước |
 |
Niềm say mê với nhiếp ảnh của người nghệ sĩ già vẫn không giảm |
Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc đã đi qua, nhưng với nhiếp ảnh gia Lê Vượng, đó còn là kỷ niệm, đối với Hà Nội nơi ông sinh ra, ông luôn dành tình cảm đặc biệt.
Bây giờ dù không thể đi lại được nhiều nhưng ông vẫn nhớ như in từng hình ảnh về những con phố nhỏ với lớp lớp mái nhà, những cây bàng lá đỏ điểm tô một góc phố, nhớ chiếc cầu Thê Húc in bóng mặt hồ Gươm phẳng lặng, nhớ tiếng còi tàu điện leng keng, nhớ tiếng trẻ em cười vang khi cùng nhau chơi những trò vụng dại…
 |
Tàu điện chạy xuyên qua quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục những năm đầu sau giải phóng |