“Cô phù thủy xui xẻo” và bài học về sự không hoàn hảo

(ICTPress) - Loạt truyện Cô phù thủy xui xẻo được chuyển ngữ bởi hai dịch giả Nguyễn Thị Bích Nga và Phan Hồng Vân từ nguyên bản The worst witch, đã được NXB Kim Đồng tái bản lần thứ hai năm 2015, với lời giới thiệu trân trọng: “Cuốn sách về phù thủy được yêu thích và bán chạy nhất”.

Tác giả của loạt truyện – nữ nhà văn người Anh Jill Murphy – đặc biệt hứng thú với những câu chuyện về trường học ngay từ khi còn nhỏ, và đã đem không ít trải nghiệm của mình về cuộc sống trong trường học vào tác phẩm. Mặc dù ngôi trường được miêu tả là “học viện duy nhất dành cho các phù thủy trên toàn cõi”, song độc giả khắp thế giới đều có cảm giác dường như đó chính là một trong những ngôi trường mà mình đã học. Và mỗi khi tâm trí bị lôi cuốn vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú bất tận của cô phù thủy nhỏ Mildred, chúng ta gần như quên mất rằng các nhân vật là phù thủy còn chúng ta là người bình thường.

Tôi đoán rằng, không ít lần khi chìm đắm vào mạch truyện, các độc giả nhỏ không nghi ngờ gì về chuyện mình cũng có thể trở về trường học sau kỳ nghỉ bằng cách bay trên một cây chổi với một con mèo đen, và phải lo đối phó với một cô bạn học xấu tính cứ chực biến mình thành một con ếch! Jill Murphy quả thật rất giỏi trong việc dắt ta đến trước cái thế giới mang tên trường học phù thủy mà bà tạo nên trong một tấm gương, rồi bảo ta rằng: “Hãy nhìn vào gương và nói cho tôi biết, có phải bạn đang thấy chính mình trong gương không?” Câu trả lời là “”! 

Bộ sách về phù thủy được yêu thích và bán chạy nhất đã chinh phục trẻ em khắp thế giới hơn 40 năm qua.

Mildred, cô học trò “xui xẻo” nhất trường học phù thủy, có đủ mọi tính cách khiến cho cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc Hardbroom phải đau đầu: vụng về, đãng trí, hay nói… và nhất là khả năng của một cục nam châm chuyên thu hút mọi rắc rối.

Cuộc sống ở trường học thật chẳng dễ dàng chút nào với Mildred, nhất là khi cô bạn học Ethel tự kiêu và ích kỷ luôn tìm cách chơi xấu cô. Mildred không phải là học trò giỏi giang, gương mẫu, cây chổi của cô chẳng chịu nghe lời cô, và cô thậm chí còn chẳng có một chú mèo đen khéo léo như mọi phù thủy khác, thay vào đó là một chú Mèo Khoang vụng về và nhát cáy. Nhưng bằng trí thông minh, lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu, Mildred đã đem đến kết thúc có hậu cho mọi cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ mà cô bị đẩy vào.

Cuộc đời không hoàn hảo, và bạn cũng thế, song chỉ cần bạn sẵn sàng đón nhận nó với một tấm lòng rộng mở và chân thành như Mildred đã làm, bạn sẽ lại cảm thấy “hi vọng trào dâng” và “mọi việc đầy hứa hẹn”.

Diệu Linh

Tin nổi bật