Khám phá văn học ở Oxford

 (ICTPress) - Một nơi tuyệt vời để bắt đầu một hành trình khám phá văn học Oxford đúng nghĩa là từ nhà thờ Christ - trường đại học lớn nhất ở phố St Aldate.

Một nơi tuyệt vời để bắt đầu hành trình khám phá văn chương ở Oxford là nhà thờ Christ, một trường đại học lớn nhất của thành phố này trên con đường St Aldate (Ảnh: flickr)

Có thể nói tác phẩm viễn tưởng nổi tiếng nhất xuất phát từ Oxford, cuốn “Những cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên”, một câu chuyện được viết nên từ tình bạn giữa Alice Liddell, một trong những đứa con của Linh mục nhà thờ Christ, và Charles Lutwidge Dodgson (hay còn gọi Lewis Carroll), một nhà toán học nhà thờ Christ người trở thành bạn của gia đình Liddell trong khi đang chụp ảnh nhà thờ nhỏ nhất của Anh ở sân trường. Ông đã đưa Alice và anh chị em ruột của cô đi nghỉ hè, qua những câu chuyện ông kể cho những đứa trẻ nghe về những đặc trưng của thành phố này. Cốt lõi của những chuyến cuộc phiêu lưu của Alice đến cái hang thỏ được khám phá từ một cuộc picnic chèo thuyền dọc sông Isis - phía Nam của trường dọc theo phố St Aldate - đến cái làng nhỏ Godstow. Alice đã đề nghị Dodgson viết lại những câu chuyện của ông và những câu chuyện này đã trở thành cuốn sách nổi tiếng.

Đi sang phía Tây từ phố St Aldate, con phố Brewer dẫn tới trường đại học Pembroke, nơi Tolkien là giáo sư Anglo-Saxon từ 1925 và 1945 và là nơi bạn sẽ tìm thấy nhà nguyện của trường đại học đẹp nhất ở Oxford. Ngược lại St Aldate và đi theo con đường phía Bắc khoảng 1km cho đến khi tới phố St Giles, và bạn sẽ vượt qua quán Eagle & Child rất nhỏ số 49, nơi Tolkien, một nhà ngữ văn, tiểu thuyết gia, và giáo sư người Anh, Lewis và các thành viên khác của nhóm văn sỹ nổi tiếng Inklings thường hội họp, vui vẻ và bàn luận về các tác phẩm từ 1933 và 1962 (dù Tolkien ngừng tham gia vào những năm 1950). Một chú thích viết bằng tay cho chủ nhà, được treo trên lò sưởi được ghi: “Những người ký dưới đây, mới chỉ phần nào là diễn viên không chuyên của bạn, hãy đến uống vì sức khỏe”, và đã được cả nhóm ký tên.

Bên ngoài và bên trong quán Eagle & Child

Những người hâm mộ Diehard Tolkien nên tiếp tục đi đến nơi con đường được tách ra, bên phải của đường Banbury dẫn tới nghĩa địa Wolvercote, nơi an nghỉ cuối cùng của Tolkien và người vợ của ông, Edith. Tấm bia mộ khá đẹp có tên Lúthien và Beren - liên hệ tới tình yêu của một thiếu nữ nhỏ bé đã từ bỏ danh tiếng vì một chiến binh tử nạn (như đã được kể trong nhiều tác phẩm của Tolkien, trong đó có tác phẩm “Chúa nhẫn” và “Những viên ngọc Silmaril), và niềm vui suốt đời giữa nhà văn và người vợ yêu quý, mà ông đã đem lòng yêu từ lúc 16 tuổi.

Một con đường khác, bạn hãy đi bộ vượt qua quán Lamb & Flag, đối diện với quán Eagle & Child, đến chỗ giao nhau giữa đường Museum và Parks. Ở đây có bảo tàng lịch sử tự nhiên có những di tích đầy đủ nhất thế giới về loài chim cưu (dodo), cũng như bức tranh về loài chim này từ thế kỷ 17, cùng với giọng  nói lắp tự nhiên của Dodgson (khi ông tự giới thiệu mình “Do-do-dodgson”) được cho là xuất phát từ chữ Dodo, mà Alice đã bất ngờ khám phá trong chuyến đi của mình tới xứ sở thần tiên.

Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Oxford
Loài chim Dodo được trưng bày và giới thiệu trong bảo tàng tự nhiên ở Oxford

Theo con đường Parks về phía Nam khoảng 5 phút để đến phố Cattle, vượt qua The Board, và bạn sẽ đến được thư viện Bodleian thế kỷ 15, mà mặt tiền được trang trí bằng kiểu kiến trúc gotic khác lạ. Mặc dù những tập truyện Harry Potter của JK Rowling không lấy bối cảnh ở Oxford, nhưng bên trong thư viện, với hàng chồng sách cổ lớn được buộc vào các giá sách gỗ chắc chắn ẩn trong ánh sáng tối nhờ, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho thư viện Hogwarts ở trong các tập phim Harry Potter. Trường học Divinity kiểu tu viện của thư viện, nơi thần học được giảng dạy, giống với bệnh xá của Hogwarts, và Bức tường lớn tráng lệ gần nhờ thờ Christ treo những bức chân dung tĩnh của các hiệu trưởng các thời kỳ trước đã được đổi thành những chân dung của các thầy phù thủy, được chuyển thành phòng ăn của trường Hogwart trong các studio phim.

Thư viện Bodleian giống như thư viện Hogwarts, phim Harry Potter (Ảnh: whatafy)

Cuối cùng, bạn hãy đi theo con đường đẹp dọc trường đại học Merton, nơi Tolkien là một giáo sư Anh ngữ và văn chương từ 1945 đến 159 sau khi rời trường Pembroke. Con đường đi bộ của Dead Mand khoảng 600m xung quanh nhà thờ Christ - một vòng đầy đủ và một nơi kết thúc tuyệt vời cho chuyến hành trình của bạn.

Thùy Dương

Tin nổi bật