Nhà báo Nga mất tích ở Ukraine đã thiệt mạng

(ICTPress) - Andrei Stenin, một nhà báo ảnh Nga đã mất tích ở Ukraine tháng trước, đã chết, lãnh đạo đơn vị truyền thông Nga RIA Novosti đã cho biết hôm nay 3/9.

Andrei Stenin (Ảnh: AFP/Getty Images)

Stenin, 33 tuổi, đã thiết mạng, trong khi đi ô tô trên đường tới một nhiệm vụ ở Đông Ukraine đầu tháng 8, và thi thể của nhà báo này gần đây đã được xác định.

“Đồng nghiệp của chúng tôi, nhà báo ảnh Andrei Stenin đã bị giết hại. Rõ ràng là anh đã không bị giam giữ. Không ai có kế hoạch trao đổi anh lấy bất cứ binh lính quân sự Ukraine nào hay buộc tội anh có hoạt động khủng bố”, Dmitry Kiselev, Tổng giám đốc Rossiya Segodnya, công ty nhà nước sở hữu RIA Novosti, cho biết trong một thông báo.

“Tất cả những thông báo chúng tôi nghe thấy từ Ukraine về tình trạng của Stenin là nói dối”, Kiselev cho biết thêm về tại các cơ quan Ukraine.

Trong một vài tuần qua, các nhà báo Nga đã buộc tội Ukraine bắt giữ Stenin, thậm chí là mở một chiến dịch trực tuyến để kêu gọi giải phóng nhà báo này với hashtag #FreeAndrew.

Bức ảnh tư liệu được cập nhật cho thấy Andrei Stenin đang làm việc ở Kiev cho hãng tin Nga RIA Novosti. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Stenin đã đi cùng với những người dân đi lánh nạn khi chiếc xe bị lực lượng Ukraine bắn cháy vào ngày 6/8, theo Ủy ban điều tra của Nga, một cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Ukraine đã trao cho các cơ quan Nga thi thể của Stenin, cũng như 5 người khác đang ở trong ô tô với anh, ngày 27/8, RT.com đưa tin.

Kiselev cho biết Stenin là một nhà báo chuyên nghiệp quan trọng, yêu cuộc sống và là người có lòng trắc ẩn.

Stenin là nhà báo Nga thứ ba đã bị thiệt mạng ở Đông Ukraine kể từ khi bắc đầu cuộc xong đột, theo AFP.

Chính phủ Nga đã phản ứng giận dữ với cái chết của Stenin và yêu cầu một cuộc điều trang toàn diện và khách quan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho biết đây là một thảm kịch trong một lá thư gửi tới người mẹ của nhà báo Stenin, được Kremlin công bố trực tuyến tại http://eng.kremlin.ru/news/22891.

Tổng thống Putin đã viết: “Chúng ta đã tin tưởng Andrei sẽ trở về bên gia đình và bạn bè, nhưng tin tức bi thảm này đã làm tan vỡ những hy vọng này. Nhà báo Stenin đã thực thi công việc và quyền nghĩa vụ con người tới tận cùng và làm mọi thứ có thể để con người trên toàn thế giới biết sự thực về những sự kiện thảm họa đang diễn ra tại Donetsk”.

HY

Tin nổi bật