Nhật kí hành trình: Gặp nhà báo 76 tuổi, dự 11 kì World Cup liên tiếp

Nhiều đề tài khác nhau đã được các phóng viên/biên tập viên của báo TT&VH/TTXVN khai thác trong ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Phóng viên Vũ Tú ở Rio de Janeiro, trong ngày nhà báo, đã thực hiện phóng sự cho Kênh truyền hình thông tấn Vnews và viết bài cho ấn phẩm Tin nhanh World Cup 2014 của báo TT&VH, về các đồng nghiệp đang tác nghiệp tại Brazil.

Có hơn 5000 phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tại Brazil, và chừng đó người là chừng đó câu chuyện. Đặc biệt, anh Vũ Tú nhấn vào nhà báo Lerman Sy, phóng viên của Hiệp hội báo chí Nam Phi. Năm nay ông 76 tuổi, nhưng ông vẫn làm phóng viên hiện trường. Ông đã dự 11 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 1974 tại Tây Đức.

Nhà báo Lerman Sy, ảnh của phóng viên Vũ Tú.

Trong bài "Quyền lực thứ Tư ở World Cup", phóng viên Vũ Tú ghi lại câu trả lời của ông Sy về đam mê nghề nghiệp của ông: “Đây là giải đấu có nhiều vấn đề xảy ra nhất tôi từng tham dự, nhưng hiện tại tôi thấy mọi thứ khá ổn. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy mình già, và có thể 4 năm tới tôi sẽ lại đi tiếp.”

Ngoài ra, phóng sự còn đề cập đến các nữ phóng viên châu Âu lỉnh kỉnh đồ đạc, máy quay phim, máy ảnh... tác nghiệp tại World Cup. Đáng ra đó là công việc cho các nam phóng viên, nhưng với niềm đam mê nghề nghiệp và thể thao, các nữ phóng viên đã vượt nhiều khó khăn để theo nghề.

Phóng viên Anh Ngọc thì trung thành với các câu chuyện thú vị và thật lãng mạn dưới góc nhìn của anh. Trong số Tin nhanh TT&VH, Anh Ngọc viết về các bãi biển ở Rio với lời giới thiệu dí dỏm: "Ai đó nói rằng, muốn sống tốt, hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn gì hết. Nhưng trên các bãi biển dài hết tầm mắt ở Copacabana và Ipanema tại Rio de Janeiro, bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài mở mắt ra".

Bãi biển nổi tiếng Copacabana, nhìn từ núi Pao de Acucar.
Trang 2-3 của Tin nhanh TT&VH sáng nay.

Anh Ngọc cũng đã thực hiện một phóng sự thú vị về hai người đàn ông Canada đi qua 14 ngàn kilomet, 13 nước, đến Brazil dự World Cup. "Không ít người đã bảo với Tom Henriksen, rằng anh bị điên khi tuyên bố ý tưởng về hành trình độc đáo ấy: 14 nghìn cây số từ Vancouver đến Rio de Janeiro trong vòng hai tháng để dự World Cup, và bằng một chiếc xe cũ rích. Nhưng anh đã làm được, bằng tình yêu bóng đá và cái máu phiêu lưu đến mức điên rồ", Anh Ngọc viết. Bài viết đã được đăng tải sáng nay tại chuyên mục Ký sự World Cup của Thethaovanhoa.vn.

Anh Ngọc (phải) và Tom Henriksen, người đi qua 13 nước, 14 ngàn kilomet.

Nhà báo Phạm Tấn và nhà báo Đức Lộc từ Sao Paulo thì tập chung nhiều vào chuyên môn bóng đá trong các sản phẩm của các anh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Nhà báo Phạm Tấn, vốn là phóng viên thường trú của TTXVN tại Washington D.C, Mỹ, viết trong chuyên mục "Thư Brazil" về HLV tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann. Và chỉ có anh, người có thời gian sống ở Mỹ và rất hiểu nước Mỹ, mới có liên hệ thú vị tư tưởng huấn luyện, chọn quân của Klinsmann với sự bảo thủ của phe Cộng hòa trên chính trường Mỹ. Bài viết đã được đăng tải trên Thethaovanhoa.vn và Tin nhanh TT&VH báo giấy.

Một số bức ảnh rất đẹp về Brazil, từ facebook nhà báo Trương Anh Ngọc:

Đường phố Brazil và giấc mơ vô địch thế giới lần thứ 6.
Ông lão bán hàng và tình yêu đất nước.
Một bức tranh chế giễu chương trình "bình định" các khu xóm liều ở Rio de Janeiro, cho rằng, chính phủ chỉ tạo nên những điều giả tạo với chương trình đưa cảnh sát và đem trường học, y tế đến cho họ... Chụp ở khu xóm liều Manqueira, ngay gần sân Maracana.

 

Những con thuyền trên vịnh Rio de Janeiro... Chụp từ núi Pao de Acucar.

Nguồn: thethaovanhoa.vn

Tin nổi bật