Hai nhà báo Pháp bị sát hại trong khi đưa tin về lực lượng nổi dậy ở Mali

(ICTPress) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 3/11 đã họp khẩn cấp ngay sau vụ việc hai nhà báo Pháp bị bắt cóc và giết hại tại thị trấn Kidal miền Bắc Mali.

Cuộc họp có Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira nhằm làm rõ những thông tin về vụ sát hại nói trên. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ phẫn nộ trước vụ sát hại hai nhà báo và đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Mali, Ibrahim Boubacar Keita về vụ việc mà ông gọi là "hành động hèn hạ".

Bộ Ngoại giao Pháp trước đó xác nhận hai nhà báo Claude Verlon và Ghislaine Dupont làm việc cho Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đã bị những tay súng không rõ tung tích bắt cóc sau khi họ vừa kết thúc cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của một thành viên thuộc tổ chức ly khai có tên là Phong trào Giải phóng Dân tộc Azawad (MNLA), tổ chức đang đòi thành lập một nhà nước Tuareg độc lập tại miền Bắc Mali .

Tổ chức này kiểm soát Kidal sau khi lực lượng Pháp và châu Phi đẩy những tay súng Hồi giáo ra khỏi vùng này hồi đầu năm nay. Căng thẳng lên cao tại thành phố này kể từ khi MNLA rút khỏi tiến trình hòa bình vào tháng 9 năm nay vì cho rằng chính phủ không tôn trọng những điều khoản của thoả thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 6.

Tháng trước, Tổng thống lâm thời Mali, Ibrahim Boubacar Keita rút ngắn chuyến đi thăm Pháp sau khi giao tranh bùng nổ giữa binh sĩ Mali và phiến quân MNLA tại Kidal.

Một phát ngôn viên của MNLA cho biết hai nhà báo này bị những kẻ bắt cóc giết gần thành phố Kidal và các binh sĩ Pháp tại Mali tìm thấy xác hai nhà báo này.

Vụ sát hại hai nhà báo Pháp diễn ra chỉ vài ngày sau khi 4 người đàn ông Pháp được trả tự do và trở về nước sau hơn ba năm bị các phần tử khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qeada tại Niger, bắt giữ làm con tin.

Nhà báo Pháp Ghislaine Dupont (trái) và Claude Verlon (Ảnh: Press TV)

Đài RFI cho biết nhà báo Ghisland Dupont 51 tuổi có nhiều năm kinh nghiệm và là một chuyên gia về châu Phi của RFI từ nhiều năm nay. Nhà báo Claude Verlon 58 tuổi, kỹ thuật viên và cũng có nhiều năm lăn lộn tại nhiều vùng đất thuộc lục địa đen. Hai nhà báo bị các tay súng bắt cóc vào 13h00 theo giờ địa phương ngày 2/11 trước cửa nhà của lãnh đạo Phong trào MNLA sau khi vừa thực hiện xong cuộc phỏng vấn để chuẩn bị cho một chương trình đặc biệt của đài RFI dự định sẽ được phát sóng vào ngày 7/11 tới.

Đây là phóng sự thứ hai của hai nhà báo tại thị trấn Kidal. Trước đó, hồi tháng 7 họ cũng đã đến đây để đưa tin về vòng một cuộc bầu cử tổng thống Mali. Sau khi có tin hai nhà báo bị sát hại, Đài RFI đã thông báo hủy chương trình dự kiến sẽ phát sóng.

Người phát ngôn Bộ Tham mưu quân đội Pháp, Đại tá Gilles Jaron, cho biết sau khi có tin hai nhà báo bị bắt cóc, quân đội Pháp tại Mali đã triển khai ngay lực lượng tìm kiếm nhưng không kịp ngăn chặn vụ sát hại. Thi thể của hai nhà báo đã được tìm thấy hơn một giờ sau đó tại phía Đông, cách thị trấn Kidal khoảng 10 km.

Mai Nguyễn
Tin nổi bật