Chuyện làng báo 2015

Năm 2015 làng truyền thông thế giới chứng kiến không ít những câu chuyện thú vị, thậm chí hi hữu.

Hôn nhân tuổi 84 của trùm truyền thông Murdoch

Sau 4 tháng hẹn hò, mối tình của ông trùm truyền thông Anh Rupert Murdoch 84 tuổi và cựu siêu mẫu Jerry Hall, kém ông 25 tuổi, đã kết lại bằng một đám cưới, được hé lộ sẽ diễn ra trong năm 2016. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ 4 của Chủ tịch News Corporation- tập đoàn hiện sở hữu nhiều tờ báo nổi tiếng nhất thế giới như Wall Street Journal, New York Post, The Sun và hãng Fox News. Năm 2014, ông đã ly dị với người vợ thứ 3 Wendi Deng.

“Thà giữ nhân phẩm còn hơn sống trong tủi nhục cùng IS”

“Tôi đang ở Raqqa và tôi bị dọa giết. Nếu IS bắt và giết tôi thì cũng không sao. Chúng sẽ chặt đầu tôi nhưng tôi thà giữ nhân phẩm còn hơn sống trong tủi nhục cùng IS”- đó là những lời cuối cùng của Ruqia Hassan – nữ nhà báo Syria – bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại cuối năm 2015 vì tội “làm gián điệp”. Hassan sinh ra trong gia đình người Kurd có gốc gác ở thị trấn Kobane – Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, gia đình cô chuyển về sống ở Raqqa. Cô ao ước một đất nước Syria dân chủ và tự do, từng tham gia những cuộc biểu tình của phe đối lập ở Raqqa năm 2011. Khi IS chiếm đóng, giống như nhiều đồng nghiệp, cô phải hoạt động bí mật.

Mất 25 triệu USD vì bài báo dỏm

Đó là chuyện dở khóc dở cười của tạp chí danh tiếng  Rolling Stone. Tháng 10/2015, Hội nam sinh Phi Kappa Psi của Trường ĐH Virginia (Mỹ) đã quyết định đệ đơn kiện đòi Rolling Stone bồi thường 25 triệu USD vì đăng bài báo mô tả “vụ cưỡng dâm tập thể” không có thật, làm mất uy tín của hội này. Trong bài báo dài 9.000 chữ đăng vào tháng 11/2014, phóng viên Sabrina Rubin Erdely đã dẫn lời nữ sinh tên “Jackie” cáo buộc cô bị cưỡng hiếp tập thể trong tòa nhà Hội nam sinh Phi Kappa Psi hồi tháng 9/2012.

Ông trùm truyền thông Murdoch và cựu siêu mẫu Jerry Hall.

Bài báo dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Hội nam sinh Phi Kappa Psi ở Trường ĐH Virginia. Dư luận Mỹ cũng đặt câu hỏi về việc trường đại học ứng xử như thế nào trước các vụ án cưỡng hiếp và bạo hành nữ sinh. Cảnh sát vào cuộc tiến hành điều tra nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của vụ cưỡng hiếp. Ngày 5/12/2014,  Rolling Stone  thừa nhận “đã có những thông tin không khớp trong câu chuyện của Jackie”. Và đến tháng 4/2015, tạp chí danh tiếng này buộc phải công khai xin lỗi và rút lại bài báo.

Bị bắt vì… nói láo

Tháng 10/2015, Wayne Simmons, vị khách mời thường xuyên với tư cách chuyên gia phân tích về khủng bố của Đài Fox News, bị bắt vì tội mạo nhận là cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong thời gian từ 1973-2000. Cáo trạng nêu rõ ông Simmons đã khai gian thông tin nói rằng những lần bị bắt giữ và các cáo buộc tội danh trước đây của ông đều liên quan tới công việc tại CIA. Ông Simmons đã xuất hiện trên Đài Fox News với tư cách khách mời chuyên gia phân tích về khủng bố từ năm 2002.

Truyền thông Pháp bị con tin kiện

Câu chuyện hy hữu này xảy đến vào trung tuần tháng 8/2015 khi Lilian Lepère, 26 tuổi, nhân viên xưởng in ở Dammartinen-Goële, khởi kiện các cơ quan truyền thông Pháp với lý do các cơ quan này đã đẩy anh vào tình huống nguy hiểm chết người trong cuộc vây bắt hai anh em nhà Kouachi- người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công khủng bố tuần báo Charlie Hebdo hồi tháng 1 của cảnh sát Pháp. Lepère là một trong những con tin may mắn sống sót khi hai anh em nhà Kouachi cố thủ bên trong xưởng in nơi anh đang làm việc.

Trong suốt cuộc vây bắt của cảnh sát, anh Lepère đã trốn trong kho để đồ của căng tin xưởng in suốt 8 giờ và dùng điện thoại để thông tin diễn biến và hành động của hai anh em Kouachi bên trong xưởng cho cảnh sát. Tuy nhiên, Lepère khởi kiện Đài phát thanh RMC cùng 2 kênh truyền hình France 2 và TF1 vì nhanh nhảu đưa tin về việc có con tin bên trong xưởng in đang báo cáo tình hình với cảnh sát và đã đặt anh vào tình huống nguy hiểm bởi các tên khủng bố có điện thoại thông minh đọc hoặc nghe về thông tin này.

Nguồn: Hà Anh/congluan.vn

Tin nổi bật