Giải Nhất cuộc thi viết thư UPU 43 muốn trở thành Biên tập viên Truyền hình

(ICTPress) - Sáng nay 10/5 tại trường Trung học Cơ sở Đống Đa, Hà Nội, Lễ trao giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 của Việt Nam đã được tổ chức.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 43 của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức.

Chủ đề cuộc thi viết thư UPU 43 là “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”.

Cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham gia của thiếu nhi, học sinh tại 43/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo số liệu thống kê chính thức của ban tổ chức, tổng số lượng bài tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU 43 của Việt Nam là 1.324.212 bài, nhiều hơn gần 80.000 bài dự thi so với cuộc thi viết thư UPU 42.

Kết quả cuối cùng, Ban giám khảo quốc gia đã chọn được 39 bài thi xuất sắc, giành giải chính thức cuộc thi viết thư UPU 43 gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các em đoạt giải

Bức thư của em Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 7B8 Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã được chọn để trao giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 43. Tác giả của bức thư đã hóa thân thành cây đàn vĩ cầm của cậu út con bà chủ. Xuất phát từ bối cảnh người chồng của bà chủ đã bỏ nhà đi theo cô nghệ sĩ chơi vi-ô-lông nổi tiếng, khiến bà căm thù lây cả cây đàn, căm thù cả âm nhạc. Thật trớ trêu, cậu út lại có ước mơ chiếm lĩnh âm nhạc để xóa đi mặc cảm tâm tật nguyền từ nhỏ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Giải Nhất cho em Phạm Phương Thảo

Khẳng định sự lay động của âm nhạc khi thuyết phục bà chủ, em Phạm Phương Thảo viết: “Tâm hồn cậu trong sạch hơn, tươi sáng hơn, lạc quan hơn khi tiếp xúc với âm nhạc. Khi cậu bé thay đổi, khi cậu biết sống có mục đích, khi cậu bé muốn đi học, được chơi với bạn bè và được họ khâm phục vì tài năng chơi vĩ cầm siêu phàm của mình, vứt hết cái mặc cảm của một cuộc sống đen tối trước kia, là lúc âm nhạc lên ngôi…”.

Chia sẻ về việc tham dự cuộc thi và đoạt giải, Phạm Phương Thảo rất tự tin cho biết chủ đề thi gần gũi vì em thích âm nhạc. Em chơi được đàn guitar. Quá trình viết bức thư dự thi em viết rất nhanh. Em lên ý tưởng vào buổi chiều và buổi tối bắt tay viết trong 2 giờ. Qua cuộc thi, em rèn luyện được nhiều kỹ năng như viết bài nghị luận để chứng minh một vấn đề, viết một bức thư ngắn gọn và súc tích, đầy đủ thông tin. Em viết bức thư với cảm xúc tự nhiên từ trái tim mình bức thư giàu cảm xúc và tự nhiên hơn.

Thảo cũng chia sẻ em rất bất ngờ và vui khi đạt giải Nhất cuộc thi. Cuộc thi đã nhấn mạnh vai trò to lớn của Bưu chính không chỉ là phương tiện để trao đổi thông tin mà còn là để chia sẻ cảm xúc của tất cả mọi người trên thế giới. Lần đầu tiên em tham gia. Mong nhiều bạn học sinh tham gia tích cực vì là cuộc thi bổ ích. Âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Với những bạn đã chơi âm nhạc thì tiếp tục theo đuổi, nếu bạn nào chưa tiếp xúc với âm nhạc thì em khuyên âm nhạc là vô cùng thú vị và nên theo đuổi.

Chia sẻ về ước mơ nghề nghiệp, Thảo cho biết thêm sau này em muốn trở thành biên tập viên truyền hình.

Một điểm khá thú vị, Phạm Phương Thảo vốn là một học sinh lớp chuyên toán. Em đã từng đạt Huy chương Đồng về môn Toán.

Bức thư đoạt giải Nhất của Phạm Phương Thảo đã được dịch sang tiếng Pháp và gửi tới Văn phòng UPU tại Thụy Sĩ để đại diện thiếu nhi Việt Nam dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU 43 toàn thế giới.

Các em học sinh trường PTCS Đống Đa Hà Nội

Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết bức thư của em Phạm Phương Thảo rất xúc động, giàu lòng nhân ái và có tầm thế giới. Bài của em Phạm Phương Thảo đã đạt điểm cao nhất 16,95 điểm và 100% Ban Giám khảo đánh giá cao và bỏ phiếu.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Quốc Vinh phát biểu tổng kết cuộc thi cho biết cũng như mỗi nốt nhạc, lời ca, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 mà các em học sinh Việt Nam tham gia cùng bạn bè quốc tế đã để lại bao dư âm lắng đọng. Những bức thư của các em đã khẳng định ý nghĩa của cuộc thi: Cuộc sống tuổi thơ sẽ đáng yêu biết bao khi luôn bên cạnh có âm nhạc có lời ru của mẹ, tiếng ca của bạn bè, âm thanh của cuộc sống.

Năm nay là lần thứ 24 Việt Nam tổ chức cho các thiếu nhi, học sinh trong cả nước tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Vũ Nhung

Tin nổi bật