Tuyệt vời các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ thực phẩm

(ICTPress) - "Red" Hong Yi là một người sáng tạo với thực phẩm.

Nghệ sỹ ở Malaysia và Thượng Hải này đã tự thách thức cho mình trong tháng 3 này: tạo một tác phẩm nghệ thuật mới mỗi ngày, chỉ sử dụng thực phẩm và chiếc đĩa trắng làm nền.

“Sự sáng tạo của tôi đối với nhiều loại thực phẩm đã giúp tôi không dừng sự sáng tạo, và đã dạy tôi làm việc trong sự chật hẹp của một khu vực rất nhỏ. Các tác phẩm của tôi được làm từ nơi chỉ có 1 x 2 đến 3 x 4 mét. Tôi đã học lạng mỏng, thái lựu, quấy, đun sôi… những thứ tôi cần để làm nghệ thuật.", Cô cho biết trên blog thiết kế designboom.

Red cũng đã đăng tải các tác phẩm này lên Instagram của cô và tới nay các kết quả là tuyệt vời. Thật khó tin là một số tác phẩm nghệ thuật này được làm bằng các thực phẩm có ở trong tủ lạnh.

Chúng ta không phải đợi lâu hơn nữa, hãy cùng thưởng thức:

Sáng tạo lại một tác phẩm của nghệ sỹ đường phố người Anh Banksy.

Một đồ hộp điển hình của Campbell làm từ nước sốt cà chua nấm, mayonnaise, nấm và dầu hàu.

Băng tan ở Bắc Cực được thể hiện bằng một que kem sô-cô-la đang tan.

Một con mực to được làm bằng mực và mực của con mực.

Chó cảnh được làm từ bánh Oreo.

Con hổ này được làm từ cà rốt, củ cải, và mận khô thái sợi.

Một con rồng làm từ quả thanh long.

Phiên bản tác phẩm hội họa nổi tiếng "The Great Wave" (Con sóng lớn) của họa sỹ Hokusai với những hạt gạo dài và rong biển lá của Nhật.

Một hình ảnh ngọt ngào được làm bằng cà chua nhỏ, rong biển và nước sốt đậu nành.

Gà và trứng.

Bang Sabah của Malaysia, quê hương của Hong Yi.

Mặt trời được làm bằng chanh sưởi ấm một khu vườn nhỏ.

Một phiên bản ăn được của tác phẩm hội họa nổi tiếng "The Scream" của họa sỹ Edvard Munch.

Một chiếc thuyền buồm được làm từ dưa hấu đang chạy trên mặt biển được sáng tạo bằng hạt dưa hấu.

Cú mèo hành.

Một cảnh nông thôn được làm duy nhất từ dưa chuột.

Đây là một câu chuyện: câu chuyện về “3 chú heo con” nổi tiếng.

Thở hổn hển…

Và một kết thúc ngạc nhiên với chó sói.

T. Dương

Tin nổi bật