Tìm về Trung thu xưa giữa lòng phố cổ

Giữa không gian phố đi bộ Phùng Hưng, các em nhỏ được trải nghiệm Trung thu truyền thống qua các hoạt động vẽ mặt nạ giấy, nặn tò he, rước đèn ông sao...

Phố đi bộ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày này trở thành không gian đậm nét Trung thu truyền thống với các gian hàng đầy ắp đèn kéo quân, mặt nạ giấy, ông đánh gậy...
Tại đây, các em nhỏ được thỏa thích hòa mình trong các trò chơi dân gian mỗi khi mùa Trung thu về.
Chị Hương (Quảng Ninh) cho biết, tranh thủ thời gian ở Hà Nội nên tôi đưa các cháu đến đây để các cháu có dịp trải nghiệm, tự tay làm những món đồ chơi Trung thu, qua đó hiểu thêm về những nét văn hóa dân gian của dân tộc.
Một cháu nhỏ thích thú với tác phẩm tò he do chính tay mình nặn.
Trong trang phục áo dài truyền thống, các em nhỏ tay cầm đèn ông sao hồn nhiên giữa không gian Trung thu xưa.
Những chiếc mặt nạ giấy ngộ nghĩnh được lựa chọn thay vì những chiếc mặt nạ với hình thù quái dị bày bán tràn lan.
Ông đánh gậy - hình ảnh quen thuộc không thể thiếu mỗi khi đến dịp Trung thu.
Người lớn và trẻ nhỏ cùng nhau tham gia những trò chơi lành mạnh trong tiếng cười đùa rộn rã.
Ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội khá dễ chịu nên nhiều gia đình đưa con nhỏ tới phố đi bộ Phùng Hưng để tận hưởng không khí Trung thu theo cách riêng của mình.

Nguồn: Bình An/hanoitv.vn

Tin nổi bật