Ra mắt bộ sách “Trung Trung Đỉnh - Những khoảnh khắc đời người”

(ICTPress) - Bộ sách “Trung Trung Đỉnh - Những khoảnh khắc đời người” đã chính thức được giới thiệu tới độc giả Thủ đô ngày 21/8.

Các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học tham dự sự kiện ra mắt bộ sách đều ghi nhận rằng: Văn chương của Trung Trung Đỉnh hồn nhiên như cách sống, như chính con người ông. Ngoài Nguyên Ngọc, không ai viết về Tây Nguyên “qua” được Trung Trung Đỉnh. Những trang văn của ông hòa vào cuộc sống, tâm hồn của người dân Tây Nguyên, đồng hành cùng dân tộc đi qua cuộc chiến chống Mỹ đầy gian nan, tiến tới độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tác giả và bộ sách

Bộ sách “Trung Trung Đỉnh - Những khoảnh khắc đời người” ra mắt dịp này gồm 7 cuốn: "Lạc rừng" (tiểu thuyết); "Lính trận" (tiểu thuyết); "Tiễn biệt những ngày buồn" (tiểu thuyết); "Ngược chiều cái chết" (tiểu thuyết); "Lời chào quá khứ" (tập truyện ngắn); "Những khoảnh khắc đời người" (tản văn – bút ký);  "Nhà văn thì phải biết đùa" (tản văn – chân dung văn học)

Ông Nguyễn Minh Nhật, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị tổ chức sự kiện ra mắt bộ sách cho biết: Trung Trung Đỉnh là nhà văn có uy tín trên văn đàn Việt Nam đương đại. Bộ sách “Trung Trung Đỉnh - Những khoảnh khắc đời người” của ông gồm 7 cuốn, trong đó có 5 cuốn tái bản và 2 cuốn in mới thể hiện sự trân trọng, những nỗ lực trong cuộc đời cầm bút của nhà văn. Đây cũng là món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của nhà văn Trung Trung Đỉnh.

Nhà văn, nhà phê bình Ngô Thảo chúc mừng nhà văn Trung Trung Đỉnh đã hoàn thành được sứ mệnh của người lính, sứ mệnh của nhà văn thời chiến. Nhà văn Ngô Thảo cho rằng: Bộ sách của Trung Trung Đỉnh là lời kêu gọi những người viết nên viết từ khi còn trẻ, viết bằng tình cảm chân thành từ cuộc sống, trong lao động.  Nhà văn Ngô Thảo hy vọng Trung Trung Đỉnh tiếp tục cho ra mắt nhiều sáng tác hấp dẫn, không chỉ về chiến tranh mà còn về cuộc sống đương đại.

Luôn coi nhà văn Trung Trung Đỉnh như người anh đáng kính, nhà văn Nguyễn Thành Phong cho rằng không lạ khi nhà văn Trung Trung Đỉnh vẫn tiếp tục viết sách. Các tác phẩm của ông hiện lên tình cảm sâu đậm với đất nước, gia đình, bạn bè. “Một đời văn của ông là tấm gương sáng về tư chất, thái độ lao động mà lớp nhà văn hậu bối chung tôi luôn học tập, noi theo”- nhà văn Nguyễn Thành Phong chia sẻ,

Nhà văn Trung Trung Đỉnh (tên thật là Phạm Trung Đỉnh) sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Học hết phổ thông, ông lên đường nhập ngũ tháng 4/1968, sau đó lên đường vào Nam, chiến đấu tại chiến trường An Khê và các địa bàn thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk vào lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ ở giai đoạn ác liệt nhất. Ông gắn bó với mảnh đất, con người Tây Nguyên đến mức có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Ba Na – Gia Rai.  Tây Nguyên là đề tài quen thuộc trong các tác phẩm đầy hơi thở núi rừng của Trung Trung Đỉnh, từ ký, truyện ngắn cho tới tiểu thuyết.

Cầm bút từ khi còn mặc áo lính nhưng Trung Trung Đỉnh tự nhận mình thuộc lớp nhà văn trưởng thành sau 1975. Bên cạnh mảng đề tài lớn về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên ("Lạc rừng", "Lính trận", "Ngược chiều cái chết"...) là những tác phẩm viết về đề tài hậu chiến. Bên cạnh đó, những tác phẩm như “Ngõ lỗ thủng”, “Tiễn biệt những ngày buồn”...  đi sâu vào guồng quay âm thầm, khốc liệt của hiện thực đời sống mới với “trăm chiều dở dang”.

Ông đã giành được  nhiều giải thưởng, tiêu biểu là: Giải thưởng văn học ASEAN, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007)./.

Mỹ Bình

Tin nổi bật