Thành phố truyền cảm hứng cho “Biên niên sử Narnia”

(ICTPress) - Trong quá trình làm phim “Sư tử, phù thủy và cái Tủ áo” của CS Lewis, phóng viên Greg McKevitt  từ BBC News đã tìm hiểu về  nơi sinh của CS Lewis - Belfast cũng như vùng Bắc Ireland, nơi đã truyền cảm hứng cho ông từ thời niên thiếu.

Khi “Chúa tể của những chiếc nhẫn” ra rạp, cảnh quan ngoạn mục của New Zealand đã được kết hợp với khu giải trí từng đoạt giải Oscar để diễn tả vùng đất Middle Earth - sản phẩm tưởng tượng của tác giả JRR Tolkien.

Hy vọng lặp lại thành công này, công ty Disney đã công bố sẽ cho ra bộ phim tiếp theo dựa trên câu chuyện nổi tiếng nhất của CS Lewis.

“Sư tử, phù thủy và cái Tủ áo” mô tả cuộc chiến tranh nơi xứ sở băng giá giữa thế lực bóng tối - dẫn đầu bởi Bạch Phù Thuỷ, và phe Thiện dẫn đầu bởi sư tử Aslan.

Với bối cảnh viễn tưởng  đủ sức hấp dẫn mọi thế hệ, người điều hành Walt Disney - Dick Cook đã nhận định bộ phim có "tiềm năng là khởi đầu của một sê-ri phim ăn khách".

Phim sẽ được quay ở New Zealand, nhưng nhiều người  tin rằng thế giới diệu kì của Narnia được lấy cảm hứng từ thời thơ ấu của Lewis ở miền đông Belfast.

Sau khi mẹ ông qua đời, tác giả đã rời quê hương đến học tại trường nội trú ở Anh trong suốt thời niên thiếu. Khi trưởng thành, ông đã dành phần lớn thời gian làm công việc của một giảng viên tại Oxford, điều đã được Sir Anthony Hopkins đề cập trong bộ phim tiểu sử Shadowlands năm 1993. 

Bộ sách “Biên niên sử Narnia” ấn bản mới do NXB Kim Đồng phát hành 8/2015

 Tuy nhiên, vùng đất Bắc Ireland vẫn luôn hiện diện trong trái tim ông, và ông luôn trở lại nơi này trong những ngày nghỉ hàng năm.

Khi ông lên 7 tuổi, gia đình ông chuyển đến Little Lea. Tony Wilson, Chủ tịch Hội CS Lewis ở Ireland, cho biết đây là nơi tác giả sống ẩn mình và mơ mộng về thế giới của riêng ông.

"Tôi chắc chắn rằng đây là khởi nguồn của ý tưởng trong cuốn sách về chiếc tủ quần áo mở ra và cậu bé đi vào bên trong”.

"Khi bạn giấu mình trong tủ quần áo, bạn có thể tưởng tượng bất cứ điều gì."

Lewis đã viết trong cuốn tự truyện của mình rằng ông sống "hoàn toàn trong trí tưởng tượng" suốt thời gian ở đó.

"Tôi là “sản phẩm” được tạo ra bởi dãy hành lang dài, những căn phòng trống ngập nắng, sự im lặng cô độc nơi căn gác, tiếng ồn ào của bể chứa nước cùng đường ống, tiếng gió lùa vào mái ngói. Và cả những cuốn sách vô tận."

Ông Wilson cho biết có một số nguồn tin rằng Lewis lấy cảm hứng cho bối cảnh của Narnia từ tầm nhìn ra Stormont, nơi có dãy Mourne phía xa và Strangford Lough ở County Down.

Nhưng còn về nhân vật Sư tử?

Ông nội của tác giả là một mục sư tại nhà thờ St Mark trong thành phố cách đó một dặm.

Tại ngôi nhà cũ của mục sư, tay cầm ở cửa có hình dạng đầu của một con sư tử ở vị trí cao đến đầu của đứa trẻ năm hoặc sáu tuổi

Không rõ đó có phải là nguồn cảm hứng trực tiếp hay không, vì nhân vật sư tử Aslan dường như là một phép ẩn dụ cho hình ảnh đóng đinh và phục sinh của Chúa Kitô.

Tolkien cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Lewis về tư tưởng Kitô giáo.

Hai người đều là giảng viên tại Đại học Oxford và là những người bạn thân thiết. Wilson cho rằng họ thường xuyên chia sẻ mối quan tâm đến lịch sử Trung cổ và thần thoại.

"Trong khi Tolkien viết “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, ông đã gặp Lewis và một số giảng viên khác tại một phòng riêng trong một quán rượu ở Oxford,"

Là một người mộ đạo, Tolkien đã có tác động gián tiếp khi biến Lewis từ chủ nghĩa vô thần đến với Kitô giáo, khi hai người có cuộc trò chuyện về tôn giáo và thần học.

David Bleakley, tác giả của cuốn sách “CS Lewis: Nhà ở Ireland”, cho biết hai người cũng bị cuốn hút bởi trí tưởng tượng phong phú của trẻ em.

"Lewis đã có niềm tin vào tri thức và ý thức bẩm sinh của trẻ em," ông nói.

Ông Bleakley cho biết lý do khiến “Biên niên sử Narnia” thành công lâu dài đến vậy là do sức hấp dẫn lan tỏa rộng rãi của nó.

"Điều khiến Lewis khác với hầu hết các nhà văn là ông ấy xuyên biên giới và xuyên thế hệ," ông nói.

"Tôi nghĩ rằng 30 triệu bản cuốn sách của ông đã được bán tại Mỹ vào năm ngoái."

Năm 1998, một bức tượng được xây dựng tại thư viện Holywood Arches ở phía đông Belfast để kỉ niệm một trăm năm ngày sinh của Lewis.

Bức tượng với kích thước người thật bằng đồng mô tả Digory Kirke, cái tôi hư cấu của nhà văn, đến với Narnia qua tủ quần áo kỳ diệu.

Mặc dù các nhà làm phim đến New Zealand để xây dựng lại Narnia, nhưng những điều truyền cảm hứng cho Lewis có thể được tìm thấy gần hơn rất nhiều ở quê hương ông.

Dương Phương Anh dịch

Nguồn: BBC News

Tin nổi bật