Nơi xa nhất là nơi Tạp chí đến … sớm nhất

(ICTPress) - Tổ chức tòa soạn đang có chút thay đổi, guồng máy chạy chưa đều nên vài ba số tạp chí gần đây, cứ sắp đến kỳ phát hành là trông ra lại có chiều lúng túng tất bật. Tạp chí Tem số 125 cũng vẫn trong tình trạng đó...

Đã vậy, 2 giờ chiều ngày 12/5, khi số báo đã dàn trang xong xuôi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn chờ đồng chí kỹ thuật chuyển qua mạng vào TP. Hồ Chí Minh để in thì lại chợt có tin: “Bưu điện Việt Nam sẽ mở 2 điểm phục vụ tại quần đảo Trường Sa để đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông của nhân dân huyện đảo”.

Thực ra phải nói rằng từ khi Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển nước ta hồi đầu tháng 5 tới giờ thì bất cứ điều gì liên quan tới biển đảo đều được mọi người chú ý. Nhưng riêng đối với những người sưu tập tem, nếu sớm có được những bì thư, những bưu phẩm mang nhật ấn của các bưu cục ở Trường Sa để gửi đến cho bè bạn có chung niềm đam mê trên khắp thế giới trong lúc này thì chắc chắn vừa là niềm tự hào của người gửi cũng như sự vui sướng đối với người nhận. Bạn đọc Tạp chí Tem cần sớm có tin này. Chỉ cần “lỡ một nhịp”, 2 tháng sau mới tới kỳ ra báo mới có tin thì rõ ràng Tạp chí lại có lỗi vì đã cung cấp “tin… thiu”!...

Công nhân nhà in đang khẩn trương làm việc để kịp đưa Tạp chí Tem số 125 ra đảo

Vì vậy mọi việc được thu xếp hết sức nhanh chóng. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, cái gì bỏ lại cái gì đưa lên… đều đã xong xuôi, kể từ lúc quyết định tới khi hoàn tất.

Tiếp đó, Tòa soạn lại còn biết thêm là chiều 19/4/2014, một đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (BĐVN) sẽ lên đường ra đảo. Ngoài vật dụng, trang thiết bị cần thiết cho việc mở 2 điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) tại đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa Lớn, đoàn còn nhận mang cả những món quà của các đơn vị trong ngành gửi đến nhờ đoàn mang tặng quân dân biển đảo.

Ngoài các loại sách báo cần thiết cho 2 thư viện ở 2 điểm BĐVHX mới sinh này thì còn thấy cả từ những bộ máy tính nguyên hộp đến những gói thuốc hiếm dùng để phòng thân, đến gói trà,…rồi cả sim, thẻ điện thoại nữa… Tất cả đều mang đượm một tình cảmquan tâm chăm sóc, ân cần, thân thương …

Tạp chí Tem, “đơn vị nhỏ, nhà nghèo” như mọi người vẫn nói trêu, chợt cảm thấy “tủi” nếu như mình không được có chút quà gì đó cùng góp với BĐVN trong dịp này. Chợt có ý kiến sao không tặng các chiến sỹ và nhân dân Trường Sa bằng ngay sản phẩm của mình ?! Bao công sức, trí tuệ và tình yêu của tất cả mọi người trong cơ quan suốt thời gian qua đã dồn cho số báo. Vậy nó cũng xứng đáng lắm chứ, cũng chân thành lắm chứ…? Hơn nữa  suốt hơn 20 năm qua, có lẽ những người ở Trường Sa chưa bao giờ bắt gặp một số Tạp chí Tem?

Trở ngại đầu tiên là chiều 19/5 tầu đã nhổ neo ra khơi mà hàng muốn ra đảo phải được tập kết ở quân cảng Cam Ranh trước 6 giờ sáng ngày 18/4. Chậm thì xin chờ… 3 tháng sau mới có chuyến tầu tiếp!

Sau vài cuộc điện thoại trao đổi, lãnh đạo và anh chị em ở Công ty In Việt Tem đều nhanh chóng nhất trí nhận cố gắng thu xếp sao để 2 giờ chiều ngày 17/4 Tạp chí có thể cử người đến xưởng nhận 100 cuốn đã in, đóng, xén… hoàn chỉnh. Công chuyện tiếp theo tất nhiên Tạp chí Tem phải tự lo.

Có một điều mà chắc đến nay còn ít người biết là Văn phòng Đại diện Tạp chí Tem tại Tp HCM suốt mấy tháng nay không còn người làm việc. Nọi điều giao dịch với xưởng in vẫn phải dựa mấy chị em của Ban Tem, Tổng Công ty BĐVN đang thường trú tại đây giúp đỡ. Nhận tạp chí xong họ sẽ lập tức mang đi gửi theo đường sự vụ bưu chính ra Nha Trang. Gửi hàng trước 6 giờ chiều thì chắc chắn vẫn được chấp nhận. Nhưng tìm hiểu kỹ, hành trình của các chuyến thư này phải đến 8-9 giờ sáng hôm sau mới có mặt ở Nha Trang. Như vậy rõ ràng là không ổn rồi.

Mấy chị em lại nghĩ ngay tới việc phải tìm đến các chuyến xe khách để gửi. Tới bến xe Miền Tây nơi tập trung các chuyến xe khách hàng ngày chạy ra Miền Trung mới được hay: hãng “Phương Trang” chuyên chạy tuyến này thì nay cũng đã bỏ các chuyến chiều mà chỉ còn giữ lại các  chuyến đêm. Các chuyến đó ít nhất tới 9, 10 g sáng hôm sau mới đến được Nha Trang...

May mắn sao,  khi chị Hương và chị Lưu ở Ban Tem - đèo nhau ra Bến xe Miền Đông là nơi tập trung các chuyến xe chạy ra Bắc thì tìm được hãng Cúc Tùng có xe xuất phát lúc 3g30 chiều và 4g00 sáng hôm sau đã qua Nha Trang. Nhà xe lại còn có dịch vụ giao hàng đến tận tay cho người nhận. “Hai chị em” mừng hết cỡ quay vội về “đóng hàng” để 2g30 chiều sẽ trực tiếp mang ra gửi nhà xe…

… Cuối cùng điều mong muốn đã trở thành hiện thực. Bạn đọc ở tận ngoài đảo Trường Sa xa xôi kia lại chính là những người đầu tiên đón đọc Tạp chí Tem số 125 khi mà chưa một người nào trong đất liền được thấy “mặt mũi nó” ra sao, kể cả chính những người đã làm ra nó…! Theo đoàn công tác số 5  như vậy chắc chắn Tạp chí Tem sẽ ra được ra tới 2 đảo Trường Sa Lớn và Tri Tôn…

Tạp chí khi tới đảo Nam Yết

Tuy nhiên cũng xin được kể cùng bạn đọc một câu chuyện. Nếu giờ đây ai đó mà kiểm kê Tạp chí Tem số 125 hiện có ở ngoài đảo Trường Sa thì chắc chắn con số không còn là 100 nữa mà là 150 cuốn!

Sở dĩ vậy là do ngay sau khi tạp chí được tập kết ở Bưu điện Khánh Hòa thì một đồng chí trong tòa soạn lại biết tin rằng ngay người nhà mình cũng có một một người là cán bộ quân đội đang chuẩn bị đi công tác ở Trường Sa mà còn đi tới tận nhiều hòn đảo nhỏ. Đồng chí đó đã lập tức đến nhờ “người nhà” mang giúp thêm cho 50 cuốn Tạp chí Tem dành riêng để tặng cho các chiến sỹ đang sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Coi đây là những lá thư của Tạp chí Tem, là tấm lòng của những người làm báo trong đất liền hướng về biển đảo…

Bất chấp sóng gió đường trường, bất chấp cảnh lên tầu, xuống ca nô… xách nặng vất vả, đồng chí nữ quân nhân đó đã vui vẻ nhận lời. Có lẽ có gì chia sẻ được với biển đảo thì không một ai nỡ chối từ.

Thế rồi lại một “pha phối hợp đẹp mắt” nữa giữa Hà Nội, TP. HCM, Khánh Hòa được diễn ra. Vẫn các đồng chí ở Ban Tem thường trú tại TP. HCM tính toán giải quyết. Lần này có khác trước là hàng gửi ra Cam Ranh khi người nhận vẫn đang còn ở… Hà Nội. Vậy mà tính toán thế nào để khi “người nhận” vào tới sân bay Cam Ranh cũng là lúc hàng đã đến, người nhận lĩnh hàng dễ dàng mà không mất phí lưu kho…

Tạp chí Tem125 vào tới phòng ngủ của chiến sỹ trong giờ nghỉ

Giờ đây ngồi xem lại những tấm ảnh ghi lại cảnh về các chiến sỹ ngoài  đảo đang quây quần bên những cuốn Tạp chí Tem số 125 do “đồng chí cán bộ quân đội người nhà” kia gửi về cho, lòng chúng tôi nhẹ nhõm, bớt áy náy và tự bằng lòng với chính mình…

Một việc làm chẳng phải có ý nghĩa gì lớn lao ghê gớm nhưng vì sao mọi người lại nhất trí nhanh chóng và phối hợp với nhau tốt như vậy? Xa xôi cách trở không thể là lý do ngăn Tạp chí tìm được đường ra với bạn đọc nơi đầu sóng ngọn gió …! Đồng chí chiến sỹ hồn nhiên tươi trẻ kia ơi, không biết đồng chí có cảm thấy tấm lòng của những người dân đang sống bình yên ở đất liền như chúng tôi không đấy? Trong mọi công việc hàng ngày chúng tôi đều nghĩ tới “phần” của các đồng chí, đều muốn được chia sẻ một phần khó khăn của các đồng chí và của mọi người dân đang sinh sống nơi biển đảo đó ! …

Nguyễn Thị Hồng Vĩnh

Tổng Biên tập Tạp chí Tem Việt Nam

Tin nổi bật