"Điều còn mãi" - tình yêu nhân loại sẽ vượt ra ngoài Việt Nam

Sẽ có một ngày, chương trình hòa nhạc tôn vinh các sáng tác và tài năng âm nhạc đất Việt vang xa mãi, vượt ra ngoài biên giới địa lý, đến với những đồng điệu và rung cảm nghệ thuật trên khắp thế giới.

Niềm hy vọng cháy lên cùng bạn bè thế giới

Điều đó có thể khó khăn trong một tương lai gần, nhưng để "Điều còn mãi" đến được với người yêu nhạc và bạn bè thế giới, để thế giới hiểu thêm về Việt Nam, về nền văn hóa, nền âm nhạc, nghệ thuật của chúng ta chính là tâm nguyện của những người đã dầy công xây dựng chương trình.

Nguyên TBT VietNamNet - nhà báo Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Một trong những thành viên sáng lập và điều hành hòa nhạc Điều còn mãi - nguyên TBT báo VietNamNet, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn cam kết sẽ góp phần tâm huyết cùng BTC, tìm cách đưa hòa nhạc Điều còn mãi ra nước ngoài, để những giai điệu tôn vinh các tài năng âm nhạc Việt Nam được đến với công chúng yêu nhạc trên thế giới.

Ông tâm sự, hôm 10/8 vừa rồi, đứng giữa khán phòng John Hancok – Back Bay, trung tâm tổ chức nhiều sự kiện lớn và trang trọng của vùng với 2.000 chỗ ngồi (Massachusetts,Mỹ), nghe những giai điệu của hòa nhạc Hòa giải yêu thương được dàn nhạc New Philharmonia Orchestra lần lượt chơi những tác phẩm đỉnh cao của âm nhạc thế giới, Slavonic Dance của Dvorak, Violin Concerto Số 4 của Mozart, Symphony số 5 của Tchaikosky... với tinh thần được nhạc trưởng và BTC nhấn mạnh là tiếp nối ý tưởng và hoạt động mà báo VietNamNet khởi xướng và tổ chức năm 2010, ông thấy vô cùng tự hào và yêu mến hai tiếng: Việt Nam.

Tổng biên tập Bùi Sỹ Hoa - trưởng ban tổ chức "Điều còn mãi" chia sẻ với báo giới

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong ước Điều còn mãi sẽ không chỉ cháy lên tình yêu quê hương, đất nước ở quốc gia chúng ta mà một ngày nào đó sẽ được vang vọng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới để bạn bè thế giới hiểu tình yêu cháy bỏng hướng về nhân loại và về nền hòa bình của người Việt Nam. "Nếu làm được điều gì, tôi sẽ sẵn đồng hành góp phần là hạt cát, là viên gạch trong lộ trình đó để Điều còn mãi đi ra thế giới, như Hòa giải và yêu thương đã đến được cái nôi văn hóa của nước Mỹ xa xôi" - Nguyên Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tâm sự chân thành rằng, những hình ảnh, âm thanh, sự xúc động còn in sâu trong tâm khảm của ông về buổi chiều 2/9 hai năm trước đã, đang và sẽ theo mãi cùng ông suốt cuộc đời. Ông bày tỏ sự vui mừng khi người đồng nghiệp kế nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet Bùi Sỹ Hoa, các anh em đồng nghiệp, các nhạc trưởng, nhạc sĩ, nghệ sĩ... đã tiếp tục thắp lửa để duy trì chương trình hết sức ý nghĩa này.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi

Nhạc trưởng Lê Phi Phi - người đã đồng hành cùng chương trình Điều còn mãi 2010 chia sẻ rằng sẽ tiếp tục đồng hành với Điều còn mãi 2011 và tất cả những chặng đường tiếp theo ở các năm sau. Chỉ huy danh tiếng từng làm việc với rất nhiều dàn nhạc trên thế giới cho biết rất xúc động vì nhiều khi cũng có những chương trình hòa nhạc có biểu diễn tác phẩm của Việt Nam, nhưng toàn bộ chương trình là tôn vinh các tác giả và tác phẩm Việt Nam thì Điều còn mãi là đầu tiên và duy nhất. Nhạc trưởng cũng vô cùng mong muốn sẽ có cơ hội nào đó để nếu không phải là Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đi ra thế giới biểu diễn Điều còn mãi thì là một (hay nhiều) dàn nhạc thế giới nào đó sẽ biểu diễn chương trình.

Hy vọng vươn ra thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng trước hết, để khắc phục được tình trạng chỉ có năm bẩy trăm khán thính giả đến tận khán phòng mới được thưởng thức chương trình, Điều còn mãi đã luôn luôn phối hợp với các kênh truyền hình để khán thính giả cả nước và thế giới có thể được dự khán từ xa một cách rộng rãi. Năm đầu tiên - 2009, Điều còn mãi được truyền hình trực tiếp trên VTC1, năm thứ hai - 2010 trực tiếp trên kênh VTV 1, còn năm nay, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV 3.

Nhạc sĩ Dương Thụ và những trăn trở cho "Điều còn mãi"

Điểm mới ở Điều còn mãi 2011

Chương trình được chia làm hai phần khí nhạc và thanh nhạc. Phần khí nhạc có các điểm nhấn là bản giao thưởng thơ "Lệ Chi Viên" của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Concerto cho violon, piano, bộ gõ và dàn dây của Nguyễn Mạnh Duy Linh. Những tác phẩm ngắn viết cho cello chọn Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương), tác phẩm Hát ru cho violon & dàn nhạc của Hoàng Dương. Bên cạnh đó còn chuyển thể tác phẩm "Bèo dạt mây trôi" cho dàn nhạc giao hưởng. Cuối cùng là tác phẩm có tính chất thể nghiệm là trích đoạn tác phẩm "Bóng" (trích đoạn giá đồng thứ 4).

Phần thanh nhạc chia ra hai đề tài, hợp xướng và ca khúc nghệ thuật. Hợp xướng chọn 3 tác phẩm, đó là "Việt Nam muôn năm" hợp xướng một chương với dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân,Tiếng hát từ thành phố mang tên Người của Cao Việt Bách, phổ thơ: Đăng Trung và Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) do dàn hợp xướng ĐH Sư phạm Văn hóa nghệ thuật cùng dàn hợp xướng Cung văn hóa thiếu nhi thể hiện...

Nhạc trưởng Lê Phi Phi và ca sĩ Nguyên Thảo trên sân khấu Điều còn mãi 2010

Ngoài ra còn có 6 ca khúc phối với dàn nhạc giao hưởng: Ngọc lan (Dương Thiệu Tước) - do Hà Phạm Thăng Long thể hiện, Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu) do Đăng Dương trình bày, Tình em (Huy Du) - Trọng Tấn thể hiện, Hoa sữa (Hồng Đăng) với sự góp mặt của giọng hát Hồng Nhung, Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương) do Mỹ Linh hát phối theo phong cách thính phòng giao hưởng, Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ) do ca sĩ Nguyên Thảo trình bày.

Đặc biệt, phần mở màn chương trình sẽ là tiết mục truyền thống "Quốc ca" do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn và kết là ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí theo phong cách thính phòng, do các ca sĩ trình bày cùng hai dàn hợp xướng, để tất cả khán giả ai thuộc cũng có thể cùng hát với các nghệ sĩ. Theo Tổng đạo diễn Dương Thụ, với tư cách là người viết kịch bản ông không muốn đây sẽ là cuộc mít tinh về âm nhạc nhưng rất mong tất cả người Việt Nam cùng đồng lòng nói lên tình cảm, tâm hồn của mình.

Ca sĩ Mỹ Linh trong những phút thăng hoa cùng Điều còn mãi 2010

(Theo VietNamNet)

Tin nổi bật