Reuters: Cả nước Việt Nam “nóng rực” trước chung kết U23 châu Á

Hãng tin Reuters đã có bài viết nhận định về không khí tại Việt Nam trước khi cuộc chiến sinh tử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra.

Trong tiếng còi xe inh ỏi, tiếng muôi và xoong chảo gõ vào nhau một cách ồn ào, hàng ngàn người dân Việt Nam đã đổ ra đường để ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trong trận bán kết giải U23 châu Á trước U23 Qatar. 

Anh Nguyễn Đại Dương, một người hâm mộ bóng đá, ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam bằng chiếc xe dán ảnh các tuyển thủ và gắn cúp ở đầu xe.

Phản ứng của người dân đối với những người nước ngoài có thể là hơi quá khi trận đấu giữa Việt Nam và Qatar không nhận được nhiều sự chú ý như các trận cầu đỉnh cao ở Châu Âu. Thế nhưng tại Việt Nam, chiến thắng này được cả đất nước đoàn kết chung vui như thể một chiến thắng tại World Cup vậy.

“Khi đội tuyển giành chiến thắng, toàn thân tôi rạo rực. Tôi không thể tin được là điều đó đã xảy ra”, anh Nguyễn Tùng Dương, một chủ cửa hàng ở Hà Nội cho biết. Giống như hàng ngàn người khác, anh đã cùng họ dõi theo chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Qatar tại một quán café ở thủ đô. “Trong khoảnh khắc đấy tôi nhận thấy mình yêu Tổ quốc đến nhường nào”.

Chiến thắng của U23 Việt Nam lại càng đáng chú ý khi họ vượt qua những đội tuyển trẻ được đầu tư mạnh mẽ để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022. Và tại Việt Nam, một quốc gia hiếm khi đạt được thành tích cao trên đấu trường quốc tế, sự tiến bộ của đội tuyển U23 đã gây ra cơn sốt trên toàn quốc.

“Không khí tại Việt Nam lúc này cứ như thể World Cup đang được tổ chức tại đây vậy”, bình luận viên bóng đá Trương Anh Ngọc trả lời hãng tin Reuters.

Hiện tại, các rạp chiếu phim đều tổ chức trình chiếu trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan miễn phí. Các công ty đều cho phép nhân viên về nhà sớm. Trong khi đó, thông tin về đời tư của các tuyển thủ U23 đều được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố thưởng nóng cho đội tuyển, còn hãng hàng không VietJet đã hứa sẽ sơn hình đội tuyển và HLV Park Hang-seo trên máy bay. Người dân thì tự làm mũ đội làm từ những chiếc xô màu đỏ để cổ vũ đội tuyển.

Ông Carl Thayer, một chuyên gia người nước ngoài có tiếng tại Việt Nam cho biết: “Việc được chơi cùng và đánh bại các nước trong khu vực đã củng cố thêm nữa niềm tin của người Việt Nam”.

“Việc giành chiến thắng trong một trận bóng đá sẽ khẳng định rằng Việt Nam đã đường đường chính chính trở thành một trong những quốc gia có đội tuyển đáng chú ý ở Châu Á”, ông Thayer nói thêm.

Lần cuối cùng người dân Việt Nam xuống đường đông như vậy diễn ra 10 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup vào năm 2008. Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng, chắc chắn đường phố Việt Nam sẽ không còn một chỗ trống vào giờ cao điểm bởi rất nhiều người sẽ xuống đường cổ vũ cuồng nhiệt.

Anh Tuấn/Infonet.vn

Tin nổi bật