New York Times đưa tin về một học sinh Việt Nam vượt khó

(ICTPress) - Phóng viên Nicholas Kristof, Thời báo New York - The New York Times vừa có bài viết trên báo này về một sinh viên Việt Nam vượt khó.

Tay Thi Nguyen sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Quinn Ryan Mattingly/The New York Times

Từ Long An, phóng viên Kristof đã viết Nguyễn Thị Tây là một trong những người nghị lực nhất mà tôi đã gặp, chỉ nặng khoảng gần 43 kg. Cô có dáng “cái xào”, cao hơn 1,7m. Em có thể vác nặng hơn 11kg.

Tay Thi đã 3 lần bị ngất trong khi ở lớp học, để trở thành một giáo viên tiếng Anh bởi vì em phải tự kiếm tiền nộp học phí. Nhưng em có sức mạnh để kiên trì và sẽ sớm trở thành người đầu tiên trong làng để tốt nghiệp cao đằng, và luôn cho thấy sự cố gắng và cá tính cho biết em sẽ là sinh viên tốt nghiệp của thế giới trong năm nay.

Là con thứ 8 trong gia đình 9 người con có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tay Thi là gương sáng ở trường, nhưng mẹ của em muốn em từ bỏ học phổ thông và đi làm giúp việc ở TP. Hồ Chí Minh để kiếm tiền.

“Mẹ rất giận em”, Tay Thi nhớ lại. Khi học lớp 8, mẹ đã đốt sách và buộc em phải từ bỏ nhưng Tay Thi đã mượn sách và tiếp tục vượt lên.

Em có thể đến trường được với sự trợ giúp của Room to Read, một nhóm hỗ trợ đã giúp đỡ em học phí, đồng phục, sách, xe đạp để có thể đến trường và các chi phí khác.

Tay Thi tiếp tục cho biết cả khi đến năm lớp 12 bố mẹ em lại tiếp tục đốt sách và khi tốt nghiệp trung học, em đã phải dấu việc thi vào cao đẳng. Mẹ em đã phát hiện ra việc này khi em đã kết thúc kỳ thi và đã la lên là hy vọng em rớt kỳ thi.

Các học sinh khác đi thi với sự đưa đón và chăm sóc của bố mẹ; Tay Thi đi thi một mình và tủi thân. Nhưng em vẫn vượt qua kỳ thi.

Bố mẹ không thể hỗ trợ, trường cao đẳng cũng không thể, nhưng Tay Thi tiết kiệm từng đồng có thể. Em làm việc cật lực mỗi kỳ nghỉ - đôi khi là một việc làm trong nhà máy hay trong một quán bán cháo vịt cho tới 2 giờ sáng. Thậm chí trong ngày Tết của Việt Nam, em vẫn làm việc trên đồng ruộng để kiếm tiền – xem bắn pháo hoa từ xa.

Ở trường, Tay Thi cố gắng chỉ dành 3,50 USD cho ăn uống mỗi tuần. Bị thiếu ăn, em đã ngất trên lớp học.

Các giáo viên và bạn bè đã phát hiện em bị đói và không không đồng nào trong túi - lúc đó em cảm thấy rất tủi thân. “Em rất buồn về việc này”, Tay Thi cho biết nhưng nhớ đến đó là thời điểm bước ngoặt bởi vì các giáo viên và bạn bè trong lớp đã ân cần động viên và giúp đỡ.

Room to Read đã tìm cho em một học bổng công ty, hỗ trợ em một chút kinh phí và có đủ tiền ăn để không còn bị ngất.

Minh Anh

Tin nổi bật