ESPN gọi Thành Lương là 'linh hồn' của đội tuyển Việt Nam

Phóng viên trang ESPN nhìn nhận về chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, trong đó đánh giá cao vai trò của đội trưởng Công Vinh và đặc biệt tiền vệ Thành Lương.

1. Linh hồn Phạm Thành Lương

Những nguy cơ đã hiển hiện trước khi trận đấu diễn ra. Muốn chặn đứng đội tuyển Việt Nam, Malaysia phải ngăn không cho Phạm Thành Lương điều tiết nhịp độ trận đấu. Đáng tiếc, họ không làm được điều đó và tiền vệ có vóc người thấp nhỏ của Việt Nam đã xé toang hàng phòng ngự chủ nhà, đã khiến hậu vệ phải Zubir Azmi trở nên tầm thường trước sự chứng kiến của hơn 8 vạn khán giả trên sân Shah Alam.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng

Thành Lương xuất phát ở cánh phải thay cho Vũ Minh Tuấn bị treo giò nhưng sự xáo trộn vị trí ở tuyến giữa này không ảnh hưởng mấy tới tính gắn kết trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Thành Lương vẫn là cầu thủ quan trọng nhất bên phía đội khách dù hạn chế về thể hình.

Thành Lương chỉ mất 9 phút để xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Anh nhận bóng, thoát khỏi sự đeo bám của Zubir rồi chuyền cho Lê Công Vinh dứt điểm nhưng bị Khairul Fahmi Che Mat chặn lại.

Ngay sau khi Malaysia mở tỷ số, Thành Lương đã thúc giục đồng đội khởi động lại trận đấu cứ như thể anh đã biết kịch bản tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Anh từ bỏ vị trí của mình bên cánh phải và di chuyển vào giữa rồi chuyền cho Văn Quyết.

Cú sút của số 10 bị thủ môn Malaysia đẩy ra nhưng Võ Huy Toàn đã băng tới rất nhanh đá bồi san bằng tỷ số. Thành Lương ăn mừng bàn thắng hết sức bình thản, lùi về vạch giữa sân, háo hức khởi động lại trận đấu và tiếp tục tra tấn đối thủ. Ông Miura cho thấy Thành Lương quan trọng thế nào khi rút anh khỏi sân sớm để tránh cho anh không bị treo giò ở trận bán kết lượt về.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của số 19 từ đầu giải là 82,7%. Anh cũng là cầu thủ căng ngang nhiều nhất với 13 quả. Charyl Chappuis, Phil Younghusband và Văn Quyết là những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng cầu thủ giá trị nhất giải đấu nhưng nếu Thành Lương tiếp tục có những màn trình diễn bậc thầy ở trung tuyến trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup với Malaysia thì người ta có thể sẽ phải đưa anh vào danh sách ứng viên giải thưởng vinh quang này.

2. Dollah Salleh phải chặn đứng nỗi ám ảnh Mat Yo

Ông Dollah Salleh dự đoán Norshahrul Idlan Talaha sẽ tỏa sáng ở AFF Suzuki Cup. Sau 2 trận đầu tiên, ông vẫn khẳng định cựu tiền đạo Johor Darul Takzim sẽ làm được điều gì đó đặc biệt. Nhưng cả 4 trận đã chơi là 4 trận ông thay người.

Nếu Malaysia tiếp tục chuỗi thành tích kém ấn tượng của họ ở giải này, ông Dollah sẽ phải làm điều mà các HLV lớn đều làm. Đó là đưa ra những quyết định khó khăn. HLV nào cũng tin dùng một số cầu thủ nào đó và Norshahrul là một trong những quân bài ưa thích của ông Dollah Salleh.

Vào ngày đẹp trời, Norshahrul có thể là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu Đông Nam Á. Đáng buồn là quãng thời gian làm nóng ghế dự bị ở JDT đã khiến anh mất tự tin. Norshahrul chỉ còn là cái bóng mờ của chân sút khôn ngoan có thể đi bóng qua người và chọc thủng những hàng phòng ngự kiên cố nhất. 

Rõ ràng ông Dollah Salleh đã tìm cách lấp khoảng trống giữa các tiền vệ Malaysia với Safee Sali nhưng cầu thủ Việt Nam đã tắc bóng rất nhanh. Ông Toshiya Miura biết rằng chỉ cần không để Mat Yo cầm bóng nhiều thì Malaysia sẽ tấn công kém sắc sảo đi trông thấy. Thực tế là Norshahrul chỉ tung ra đúng một cú sút trúng mục tiêu. Đối với một chân sút giàu kỹ thuật như anh, đấy là một thống kê đáng báo động.

Cầu thủ kỳ cựu Indra Putra Mahayuddin không có nhiều cơ hội ra sân ở giải này trong khi Manaf Mamat cũng gần như bị lãng quên. Với thất bại 1-2, ông Dollah phải quyết định có nên tiếp tục tin dùng Norshahrul trong trận bán kết lượt về mà Malaysia phải lật ngược tình thế không.

Nếu muốn tiếp tục dẫn dắt Malaysia trong những năm sắp tới, ông buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn bởi chỉ ông mới có thể làm điều đó.

3. Malaysia rất cần ngọn lửa của Công Vinh

Bất kỳ ai xem Công Vinh thi đấu từ đầu giải đều thấy chân sút từng tỏa sáng trong chức vô địch AFF Suzuki Cup duy nhất của Việt Nam cho tới nay một lần nữa đang có phong độ cao. Với bàn tay nắm chặt, ngực ưỡn ra và ánh mắt sắc như dao, thủ quân tuyển Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các đồng đội trên sân đấu.

Safig Rahim cũng là nguồn cảm hứng bên kia chiến tuyến như Công Vinh nhưng các đồng đội của anh lại không có có được cảm giác thoải mái ngay trên sân nhà của họ. Hiếm khi chúng ta thấy một khoảnh khắc khát khao hay một cú tắc bóng khiến đám đông CĐV chủ nhà phải trầm trồ, chờ đợi những điều tuyệt vời mới.

Safee, Norshahrul, S. Kunalan và nhiều cựu binh Malaysia khác từng chơi đầy cảm hứng khi họ vô địch AFF Suzuki Cup 2010 phải tự hỏi là họ có thực sự muốn vô địch giải đấu này lần thứ hai như người Việt Nam hay không. Malaysia bước vào AFF Suzuki Cup năm nay với tinh thần không có gì để mất.

Họ để thua 4/5 trận giao hữu trước giải. Đội bóng của HLV Dollah Salleh không được kỳ vọng nhiều. Nhưng hẳn là sau khi Malaysia đánh bại Singapore, khát khao chiến thắng hẳn đã được thắp lên trong lòng người hâm mộ nước này.

Đêm thứ 5 này ở Hà Nội sẽ là cuộc chiến được ăn cả ngã về không đối với người Malaysia và các cầu thủ của đội bóng này hy vọng 30 triệu CĐV bóng đá nước nhà sẽ cổ vũ họ trong thời điểm cam go này.

Nguồn: HT

Theo ESPN/thethaovanhoa.vn

Tin nổi bật