Tổng thống Obama hài hước với các nhà khoa học “nhí”

(ICTPress) - Hội chợ khoa học Nhà Trắng thường niên lần thứ 4 vừa diễn ra ngày 27/5 và là cơ hội cho Tổng thống Obama tiếp xúc với những trẻ em thông minh đáng mến và vẫn còn ngượng nghịu.

Tổng thống Obama cầm một mô hình được sử dụng để trình diễn plolymer nở ra như thế nào khi Tổng thống nói chuyện với Peyton Robertson 12 tuổi tại Hội chợ khoa học Nhà Trắng. Ảnh: Susan Walsh/AP

Có một em 12 tuổi đã phát minh ra các bánh xe đạp kéo ra rút vào và một cách thức chống lụt bão mới. Và một học sinh trung học từ Oklahoma đã sáng tạo ra một chiếc mũ bóng đá “chống va chạm”, Mashable đưa tin.

Peyton Robertson, 12 tuổi mặc một bộ comple calavat, cho biết đã thực hiện một vài thí nghiệm liên quan tới polymer tại Đại học Mississippi khi mới 8 tuổi.

“Bác có thể nói cháu là một người nhiều năng lượng”, Tổng thống Obama nói với Peyton Robertson. Robertson đã sáng tạo ra một phiên bản túi cát công nghệ cao, loại nhẹ sử dụng các polymer nở ra khi tiếp xúc với nước, khơi nguồn cảm hứng từ việc em đã trải qua cơn bão Wilma ở Florida năm 2005.

Tổng thống Obama ngạc nhiên về mô hình đồ chơi polymer cho biết “Đôi khi ở phòng họp bầu dục bác chỉ nhìn những sáng tạo này".

Sau đó, trong một bài phát biểu sau khi đã tham quan một vòng các dự án, Tổng thống Obama nói với Payton: “Bác chỉ muốn khuyên mọi người - bác không thể làm điều này bởi vì bác có một xung đột lợi ích - nếu ai đó có thể mua cổ phiếu ở Payton, thì nên mua ngay bây giờ. Payton có hai dự án ở đây, cả hai đều đã được cấp bản quyền sáng chế và đang đợi được cấp”.

Tổng thống Obama cũng trò chuyện vui vẻ với nhóm khoa học đến từ Hudson, Massachusetts, đã sáng tạo ra một chiếc súng cao su bóng rổ mà Tổng thống Obama đã rất cố gắng thử (nhưng khá lo lắng).

Theo một thông cáo báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã đề nghị 3 nhà sáng chế “nhí” suy nghĩ đến việc muốn trở thành các kỹ sư.

"Daisjaughn Bass, 13 tuổi cho biết em quan tâm nhiều tới sự nghiệp chơi bóng rổ. Tổng thống Obama với cái nhìn hài hước hỏi bố mẹ em cao bao nhiêu. Sau khi được biết bố mẹ em không cao lắm, Tổng thống khuyên “Hãy theo đuổi bài tập khoa học”.

Hội chợ khoa học này thu hút hơn 100 học sinh từ 30 bang, và chủ yếu dành cho các học sinh nữ quan tâm tới khoa học, công nghệ và toán học.

Trong bài phát biểu sau khi chứng kiến các dự án khoa học tại Hội chợ, Tổng thống Obama so sánh các sáng tạo ấn tượng của các em học sinh với với việc học của mình khi còn nhỏ như các em.

“Hiện tại bác phải thú nhận một điều. Khi bác đang ở độ tuổi như các cháu, các dự án hội chợ khoa học không được thành công như các dự án ở đây. Một năm, bác đã vô tình làm chết một số cây xanh là một phần thí nghiệm của bác hồi đó. Lần khác, một nhóm các chú chuột trốn khỏi chỗ ở của chuột mẹ. Những thí nghiệm này đã không đưa bác thẳng tới Nhà Trắng”.

HY

Tin nổi bật