Sự khác biệt thú thú vị giữa thầy trò xưa và nay

Dù cách kết nối khác nhau ở các thời đại, tình cảm giữa thầy và trò vẫn là một sợi dây kết nối rất thiêng liêng và bền chặt.

Như thường lệ, hằng năm, ngày 20/11 vẫn được coi là một ngày lễ ý nghĩa để tri ân thầy cô, những người “lái đò” đem đến cho chúng ta những bầu trời mới: có cả tri thức, cả kĩ năng và cả những kỉ niệm khó quên. Mỗi thời đại qua đi thì những kỉ niệm ấy đều được thể hiện cũng khác đi. Cùng xem lại sự khác biệt gữa thầy trò xưa và nay qua bộ tranh được thực hiện bởi Galaxy Note5.

“Báo tường” thời nay nhanh và đa dạng

Thế hệ 8X, 9X chắc không quên cái cảm giác chộn rộn và trầy trật cùng nhau cặm cặm cụi cụi cho ra được một tác phẩm “vượt trội” nhất để dành giải trong cuộc thi thường niên này. Bạn văn hay chữ tốt mà chữ đẹp thì viết văn viết thơ, bạn khéo tay ngồi vẽ vời, một vài bạn khác đô khi không làm gì chỉ kéo nhau lên nhà thầy cô cho xôm tụ nguyên buổi làm.

Xưa thì cứ túm tụm viết viết vẽ vẽ mỏi cả tay, hoa cả mắt
Công nghệ giúp báo tường đa dạng hơn.

Báo tường ngày nay khá “công nghệ”. Mỗi lớp có thể tổ chức một fanpage với các mục đa dạng video clip, album hình ảnh, truyện thơ… khác nhau. Các thành viên trong lớp thoải mái sáng tạo những hoạt động thuộc sở trường của mình. Tất cả mọi tác phẩm đều được bà con thoải mái tương tác bằng cách like, share hay bình luận. Ai cũng có thể đóng góp cho “báo tường” thời nay một cách dễ dàng, nhanh chóng và sáng tạo.

Khoảng cách thầy trò gần gũi hơn xưa

Nói đến chuyện xưa còn thấy lúc đó học trò sợ thầy cô một cây, cứ thụp thò. Vài đứa nhát đôi khi chẳng dám nói chuyện. Lâu lâu thu được một thông tin “đáng giá” về thầy cô lại nhiệt tình chia sẻ như “Cô X mới lấy chồng, thầy Y mới nhận lớp E”.

Thầy mà liếc mắt một cái là khắc có đứa sợ nhé
Tý về thầy “accept friend” em nhé thầy

Ảnh kỷ niệm càng thêm sinh động

Ảnh kỉ kiệm với thầy cô xa xỉ lắm, mỗi đứa có khi chỉ được một tấm thôi. Giữ kĩ, lắm đứa mặt ngây ngây ngô chưa kịp tỉnh ngủ, chớp mắt chẳng kịp cười. Vì chụp một lần đỡ tốn phim. Thầy cô mặt nghiêm trang, học trò chẳng dám ú ớ.

Ảnh kỷ niệm nghiêm túc

Với các smartphone hiện đại, cả lớp có thể cùng nhau wefie với góc ảnh rộng. Màn hình super Amoled cho mọi gương mặt đều rạng rỡ xinh tươi, hình cả lớp sinh động, vui tươi hẳn ra. Đặc biệt, chỉ nhìn qua hình là có thể đoán được cá tính của từng người vì ai cũng tự do tạo dáng độc đáo cho riêng mình. Dĩ nhiên, thầy cô đôi khi chính là người tiên phong tham gia để giữ lưu lại những khoảnh khắc thật vui tươi, hóm hỉnh cho các học trò.

Thầy cô cũng chẳng ngại “wefie” như ai

Không thể thiếu lời chúc - chuyện tặng thiệp

Thời xưa, học trò kéo nhau đi mua thiệp hoặc tự tay làm thiệp tặng thầy. Vài đứa khéo tay na đồ lỉnh kỉnh về nhà, túm tụm ngồi cắt ghép một cách tỉ mỉ vì chỉ cần lỡ tay một tí thì thiệp không còn đẹp nữa. Nhìn cái cách thầy cô nhận thiệp rồi mỉm cười, các bạn thấy công sức bỏ ra cũng đáng, ghi điểm luôn mà.

Thiệp giấy trao tận tay

Thời nay, các bạn cũng rất kỳ công làm thiệp điện tử (e-card) tặng thầy cô. Nhiều bạn tải các ứng dụng làm thiệp về rồi ra tay “thiết kế”. Có bạn còn hẳn hoi mày mò vẽ thiệp bằng tay trên Note để tặng thầy, cô. Nhờ công nghệ hiện đại, các bạn có thể dễ dàng sửa lại những bước làm sai một cách tiện lợi và dễ dàng. Những tấm thiệp được gửi đến tường Facebook của thầy cô, bạn bè cùng vào chúc mừng, thầy cô càng hãnh diện với sự khéo tay và “rành công nghệ” của các trò cưng.

Like “status” chưa đủ, lên lớp được thầy vỗ vai cám ơn là được dịp hơn hở

Nhìn chung, với bộ ảnh vui “Thầy trò xưa và nay”, họa sĩ đã cho thấy sự giúp sức của công nghệ, thầy trò ngày nay càng gần gũi, thân thiện và hiểu nhau hơn – đó là mối dây liên kết vô hình giúp học trò học tốt hơn, thầy cô yêu nghề hơn.

Nguồn: Saga/Trí thức trẻ

Tin nổi bật