Phú Quốc - Hòn ngọc Việt cần được gìn giữ cho muôn đời

(ICTPress) - Chúng tôi đến Phú Quốc vào một ngày giữa tháng 3 với sắc xuân còn đầy phơi phới, biển trời núi sông, cát trắng mênh mông, cây lá xanh nghít như hoà quyện vào nhau tạo nên một cảnh sắc ngất ngây lòng người.

Chùa Hộ Quốc nhìn ra biển – một cảnh sắc tuyệt vời

Đã nghe nhiều nhưng khi được trực tiếp đi trên các cung đường của Phú Quốc, chúng tôi mới thực sự chìm đắm trong nhiều cung bậc cảm xúc của không gian đầy thi vị. Phú Quốc đa dạng với những điểm tham quan, du lịch có đặc sắc riêng như các tour khám phá biển đảo với các trò lặn san hô, câu mực đêm, đến các thắng cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá. Những điểm cần đến thăm khi trải nghiệm du lịch Phú Quốc phải kể đến là Chùa Hộ Quốc, Bảo tàng Cội Nguồn, Dinh Cậu, Miếu Hoàng Tử, Trại giam Phú Quốc, vườn tiêu Dương Tơ, Khu Safari, khu phố ẩm thực Chợ đêm Dương Đông…

Sớm tinh sương của ngày đầu tiên trải nghiệm, chúng tôi được đón bình mình trên bãi biển đầy hoang sơ với những rừng phi lao xanh nghít viền quanh bãi cát mịn bao lấy biển xanh tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Nơi đây, Tập đoàn CEO đang đầu tư xây dựng một khu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với các khách sạn Novotel, Amon, Mường Thanh… và nhiều căn biệt thự thân thiện môi trường. Con đường quanh biển mới chỉ cứng hoá bằng đất đỏ đem từ các ngọn núi về và đã có kế hoạch xây dựng thành con đường đi bộ quanh đảo.

Đón hoàng hôn tại Dinh Cậu

Suốt 3 ngày sau đó là những trải nghiệm cùng không gian vừa hoang dã tự nhiên vừa đang trỗi mình với tiện nghi hiện đại của Phú Quốc. Trên chiếc xe gắn máy thuê được của khách sạn, chúng tôi - những phượt thủ đã thoả mái vi vu một chuyến vòng quanh hòn đảo đầy thú vị.

Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam với diện tích gần 590 km2, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan, cách thị xã Hà Tiên 45 km. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Dân số Phú Quốc khoảng 102.000 người (thống kê đầu 2015). Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Về du lịch tâm linh, Phú Quốc níu chân du khách với nhiều ngôi chùa; đặc biệt được xem là nơi phát tích của đạo Cao Đài, ngày nay trên đảo có hai Thánh thất Cao Đài đó là Thánh thất Dương Đông và Thánh thất Cao Đài Hội Thánh đều nằm tại Dương Đông.

Khi đến miền Bắc của Đảo là cả một khu sinh quyển tuyệt vời trong Vườn Quốc gia Phú Quốc. Vinpearl Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, khách tham quan có thể chọn cho mình cách “thú nhốt, người thả” hay “người nhốt, thú thả” rất thú vị và có pha chút mạo hiểm làm nên điểm hấp dẫn của Phú Quốc.

Bến cảng An Thới luôn tấp nập tàu bè

Đi một vòng quanh đảo suốt cả ngày, chiều về chúng tôi đón hoàng hôn tại Dinh Cậu. Nơi đây có thể được xem như trái tim của Phú Quốc. Dinh nằm trên một ghềnh đá quay mặt ra biển, ở cửa sông Dương Đông. Dinh được xây dựng ngày 14 tháng 7 năm 1937, và được trùng tu ngày 14 tháng 7 năm 1997, mặt chính điện nhìn ra biển cả mênh mông. Hàng năm, vào ngày 15, 16 tháng 10 âm lịch, nhân dân tổ chức lễ hội lớn tại Dinh. Dinh Cậu tọa lạc tại một vị trí rất đẹp trên một ghềnh đá có hình thù kỳ quái vương ra biển, sừng sững hiên ngang trước sóng to gió lớn. Ghềnh đá thiên tạo như trái núi hình thù rất lạ mắt, ba bề sóng vỗ, xung quanh là bãi đá lô nhô. Đỉnh núi được điểm tô bằng ngôi miếu cổ, mái ngói rêu phong. Che mát cho Dinh là tán sộp cổ thụ, tuổi hơn thế kỷ, bề rộng như cái lồng xanh cả bốn mùa.

Chuyện kể rằng, ngày xưa cư dân Phú Quốc chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, nhiều ngư dân ra khơi gặp sóng dữ đã mãi mãi không về. Thế rồi một ngày nọ bỗng nổi lên một mũi đá ngay cửa biển. Cho là điềm linh ứng, nhân dân đã cất một ngôi miếu để cầu mong được thần linh che chở và đó là Dinh Cậu ngày nay.

Check in Phú Quốc

Hoàng hôn khép lại cũng là lúc chúng tôi tự do tản bộ trong khu phố ẩm thực Chợ đêm Dương Đông. Cảnh sắc và con người ở đây thân thiện vô cùng, khác Tây khách Việt lẫn lộn hoà cùng ánh đèn và những điệu nhạc du dương.

Chúng tôi ghé vào quán nhỏ ở số 54 đường Bạch Đằng và nhận được nụ cười chào khách một cách thân thiện, mộc mạc của cô thôn nữ. Thưởng thức món Sò Tô và Chum nướng, chấm vào vị nước mắm tuyệt hảo cùng với vài ngụm rượu Sim Sơn – một đặc sản của Phú Quốc, thấy con người lâng lâng vui sướng lạ thường. Nhìn ra con sông Dương Đông êm đềm, từng chiếc thuyền nhỏ chở ngô luộc, mực nướng thơm lừng, gió thổi nhè nhẹ mang hơi nước mát lạnh của vùng cuối sông đầu bể đã khiến cho những người chưa bao giờ làm thơ cũng dễ dàng cất lên những lời đầy thi vị.

Phú Quốc còn nhiều điều để nói nhưng xin khép lại ở đây. Chuyến tham quan Phú Quốc luôn để lại cho mỗi du khách thật nhiều ấn tượng nhưng với chúng tôi, điều lớn lao hơn cả đó là tình yêu biển đảo quê hương luôn dạt dào trong tim sau chuyến đi này.

Cách Tân

Tin nổi bật