Những cuốn sách đặc biệt mừng Ngày của Cha

(ICTPress) - Ngày của Cha là ngày lễ đặc biệt để tôn vinh những Người Cha trong gia đình, tôn vinh tình cảm giữa cha và con, khẳng định vai trò đặc biệt của Người Cha trong gia đình và xã hội.

Ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6 được chọn Ngày của Cha, năm 2018 ngày của Cha là ngày 17 tháng 6.

Nhân ngày lễ đặc biệt này, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt các cuốn sách đặc biệt dành tặng các ông bố yêu con và những người con yêu bố. Mỗi tên sách đều nói nên tình phụ tử trìu mến, ấm áp: “Cha cõng con”, “Tình yêu của bố”, “Bàn tay của bố”, “Vì sao tớ yêu bố”, “Bố là tất cả” (gồm 4 cuốn: “Bố rất bận rộn”, “Bố là siêu nhân”, “Cỗ máy thời gian của bố”, “Nỗi buồn của bố”).

“Cha cõng con” - tập truyện gồm 15 truyện ngắn, lấy theo tên bộ phim cùng tên đã làm nên tên tuổi của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Mỗi truyện của Lương Đình Dũng là một lát cắt về phận người bé mọn, nhưng đều lấp lánh tình yêu thương. Tình yêu của mẹ dành cho đứa con lầm lỗi, tình yêu của cha cho đứa con dại khờ, và tình thương giữa người với người. Truyện của Lương Đình Dũng ngắn, thậm chí rất ngắn, nhưng cuốn hút độc giả bởi tình tiết bất ngờ, hoặc cái kết gợi mở suy tư. Anh sử dụng nhiều câu ngắn, cô đọng nhưng giàu hình ảnh.

“Cha cõng con” là câu chuyện để lại dư âm sâu lắng trong lòng độc giả về tình cha con. Cậu con trai bị mắc bệnh máu trắng. Cậu bé ao ước được một lần đi máy bay để có thể được tận mắt nhìn nơi có “tòa nhà cao tầng lung linh ánh sáng mà khi lên đến đỉnh có thể sờ được vào các đám mây” trong những câu chuyện cha kể con nghe.

Người cha làm mọi việc, không quản ngày đêm để có tiền mua vé máy bay cho con, nhưng người ta lại không cho trẻ em đi máy bay một mình. Vào giây phút tưởng như tuyệt vọng vì không biết bao giờ anh mới thực hiện được ước nguyện của con thì may mắn có một người cảm động trước hoàn cảnh của hai cha con giúp đỡ. Một câu chuyện lấp lánh cổ tích, thấm đẫm tình cha con.

“Từ trên cao nhìn xuống những cánh đồng, dòng sông, Bường muốn được về nhà. Người cha đạp xe không kể ngày đêm, băng qua cánh đồng vàng, băng qua những con dốc trắng… Cậu bé tóc gần như rụng hết, dang cánh tay như cánh chim. Hai cha con đã về đến con sông, bên kia dòng sông là nơi họ sống. Cả hai vượt sông, người cha cõng con trai trên lưng. Rồi người ta thấy dòng sông phẳng lặng, không thấy bóng hai cha con nữa.” 

Với lời thơ dịu dàng, "Tình yêu của bố" là cuốn nhật kí bằng tranh ghi lại những khoảnh khắc quý giá về tình cha con trên hành trình chăm sóc đứa con đầu lòng của một ông bố trẻ.  

Cuốn sách phản ánh cuộc sống của chính tác giả, là một họa sĩ nên thường làm việc ở nhà và kiêm luôn cả chức trách chăm con. Dù có rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, từ những lần đưa con đi khám, thức đêm chăm con ốm, tập cho con ăn dặm..., nhưng "phần thưởng" dành cho ông bố trẻ vẫn vô cùng xứng đáng: được nhìn thấy con thêm khôn lớn mỗi ngày. 

          Con yêu quấy khóc suốt đêm

          Ước gì con được an yên giấc nồng

          Giữa bao thao thức ngóng trông

          Vỗ về con ngủ để lòng bớt lo.

 

          Gương kia ngự ở trên tường

          Thế gian ai giống với con nhường này?

          Vui cười, nheo mắt, xoè tay

          Nhìn gương bố thấy những ngày tháng qua …

“Là một ông bố bỉm sữa mới toanh, tôi trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt trong trẻo của con, cùng con khám phá mọi cảnh sắc đẹp tươi của quê hương xứ sở, mong sao dưới ngòi bút vẽ về những khoảnh khắc đời thường bé nhỏ, mọi rung cảm của tình phụ tử được lưu giữ vẹn tròn.” - Họa sĩ Blue cho biết.

"Bàn tay của bố” là những trải nghiệm ngọt ngào, đầy yêu thương của bố và con gái trong cuộc sống hằng ngày. Người cha hiện lên trong lời kể của cô con gái nhỏ trong những khung hình đẹp nhất, giản dị nhất, đời thường nhất, Nhà báo Hoài Anh, tác giả cuốn sách tâm sự:

 Tình phụ tử - một tình yêu đặc biệt và đầy sức mạnh. Tình yêu đó mang đến những điều kì diệu tuyệt vời, bắt đầu từ những điều giản dị, vụng về, bỡ ngỡ nhưng tràn đầy cảm hứng và tình yêu thương được trao từ bàn tay của bố. 

“Bàn tay của bố” với phần tranh minh họa tràn đầy cảm xúc của họa sĩ Đốm Đốm.

Bàn tay bố bế bổng con lên. Bàn tay bố dắt con đi. Bàn tay bố đánh đàn cho con hát… Tất cả những yêu thương dành cho con đều từ chính đôi bàn tay ấy - đôi bàn tay của Bố! 

Bộ sách tranh “Bố là tất cả” khắc họa hình ảnh người cha hiện đại bận rộn với công việc nhưng luôn dành cho con những điều quí giá nhất, tốt đẹp nhất.     

Người cha ấy có thể rất bận rộn, luôn có những nỗi buồn, nhưng chỉ cần nghe tiếng gọi “Bố ơi!” là sẵn sàng xuất hiện bên cạnh con, bởi với con bố là siêu nhân, bố sẽ luôn bên con dù con đi bất cứ đâu và sẵn sàng đương đầu với mọi thế lực để bảo vệ con. 

“Vì sao tớ yêu bố” là tiếng nói yêu thương của con trẻ dành tặng bố. Dù đó là “em bé” hươu cao cổ, hay “em bé” gấu, “em bé” sư tử… Mà lí do thì có vô vàn, vì bố mẹ luôn chăm sóc cho mình này, vì bố mẹ hay âu yếm mình rất dịu dàng này… 

Những lời thủ thỉ tâm tình giản dị nhưng xúc động, kết hợp với minh hoạ kì công chắc chắn sẽ khiến trẻ cảm thấy vừa gần gũi, vừa lôi cuốn. Một cuốn sách dễ thương cho bố mẹ và con cùng đọc và ngắm nhìn. 

Mừng Ngày của Cha, hãy cùng con đọc những cuốn sách này để hiểu và yêu bố hơn bạn nhé!

Bảo Ngọc

Tin nổi bật