Ký sự World Cup: Người Nga yêu bóng đá hơn chúng ta tưởng

Nếu ai đó nói rằng người Nga không yêu bóng đá, hãy đi dọc các tuyến phố của xứ Bạch dương để cảm nhận không khí bóng đá đang sục sôi đến thế nào.

Hiệu ứng từ ĐT Nga nói riêng, từ không khí World Cup 2018 nói chung, đã khiến bóng đá đang là chủ đề được nói đến nhiều nhất lúc này. Người Nga rõ ràng yêu bóng đá hơn chúng ta tưởng.

Fanzone thất thủ vì người Nga

Hai ngày trước trận đấu giữa Uruguay và Nga ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, chính quyền thành phố Moskva khuyến cáo các công dân của mình nên ngồi nhà xem bóng đá qua Tivi thay vì tới khu fanzone. Hiệu ứng bóng đá từ ĐT Nga khiến giới chức trách lo ngại về tình trạng quá tải của fanzone.

Dù đã khuyến cáo như thế, họ vẫn không thể ngăn được fanzone rơi vào tình trạng "vỡ trận". Khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu khởi tranh, BQL chính thức đóng cửa fanzone với lý do không thể chứa thêm được nữa. Sức chứa của quảng trường đại học Lomonosov chỉ là 25.000 chỗ, nhưng đã có hơn 70.000 CĐV đến. Từng đoàn người phải xếp hàng dài và chờ đợi đến cả tiếng đồng hồ mới bước qua được cánh cửa fanzone để vào xem bóng đá.

Dưới cái nắng chói gần 30 độ C, khu fanzone không còn một chỗ trống. Lực lượng an ninh đã phải làm việc hết công suất để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhưng điều đáng ghi nhận là dù đứng giữa biển người đông đúc, ý thức của các CĐV tất tốt. Họ không tức giận, ca thán dù bị một ai bất ngờ chen ngang. Họ sẵn sàng nhường chỗ cho những người lớn tuổi hoặc trẻ em.

Điều lo ngại nhất là tình trạng lộn xộn khi tuyển Nga thua 0-3 trước Uruguay đã không diễn ra. Các CĐV Nga vẫn ca, vẫn hát, vẫn nhảy múa như thể họ mới là những người chiến thắng. "Nga sẽ đánh bại Tây Ban Nha. Hãy tin tôi đi", một thanh niên chừng 18 tuổi đã hét vào máy quay của tôi khi đang tác nghiệp. Thậm chí, cậu ta còn đề nghị tôi cùng chụp ảnh "tự sướng" để kỉ niệm.

Ở một góc khác, có hai nhóm CĐV Nga và Uruguay thậm chí còn cùng hô vang "Russia – Uruguay, Russia – Uruguay". Họ hát, họ nhảy và cùng nhau chụp ảnh. Đó là những hình ảnh đẹp, đáng được lưu lại ở kì World Cup này.

Gia đình CĐV người Nga cùng diện áo đấu của ĐT Nga - Ảnh Trần Giáp

Hiệu ứng World Cup ngập tràn nước Nga

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, truyền thông Nga tiến hành khảo sát và chỉ có hơn một nửa số người tham gia nói rằng họ quan tâm đến bóng đá (53%). Số còn lại tương đối dửng dưng. Với người Nga, bóng đá không phải là môn thể thao số một ở xứ sở Bạch dương.

Nhưng ngày trái bóng Telsta chính thức lăn (14/6) cũng là lúc người Nga bắt đầu thay đổi hình ảnh, quan điểm của họ về bóng đá, về World Cup 2018. Nga thắng trận đầu 5-0 trước Saudi Arabia. Trận sau, họ tiếp tục chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ai Cập để trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Hai chiến thắng tưng bừng ấy tạo ra một cơn sốt thực sự trên đất Nga.

Khắp các tuyến đường ở Moskva, ở Saint Petersburg, ở Kazan, ở Sochi... và nhiều thành phố khác, bạn có thể bắt gặp những lá cờ Nga bay phấp phới và đâu đó văng vẳng bên tai những tiếng "Russia, Russia, Russia...". Âm thanh đó không chỉ đến từ những người Nga yêu bóng đá, mà còn từ các CĐV nước ngoài, những người tới Nga và đang được tận hưởng trong bầu không khí bóng đá thực sự.

"Tôi không nghĩ bóng đá lại có sức hút mạnh mẽ đến thế với gia đình tôi. Bình thường, tôi hay xem bóng đá một mình. Nhưng bây giờ, vợ và các con tôi cùng xem bóng đá, cùng bình luận về một trận đấu bóng đá", anh Aleksey nói trong tự hào và khoe bức ảnh cả 7 người nhà anh cùng mặc chiếc áo đấu của ĐT Nga khi gặp tôi trên đường đi Saint Petersburg.

Chỉ sau 2 tuần khởi tranh, World Cup 2018 đang tạo ra một hiệu ứng đặc biệt, khiến người ta chỉ còn nói về bóng đá khi đi cùng nhau, khi cùng hàn huyên ở một góc nào đó nơi quán cafe, nhâm nhi một ly bia hay đơn thuần chỉ là cùng nhau đứng hút thuốc ở một góc nào đó trên vỉa hè. Đó là một sự thay đổi lớn trong quan điểm của những người Nga.

Trần Giáp (từ Moskva)

Nguồn: thethaovanhoa.vn

Tin nổi bật