Chuyện về tấm bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ

(ICTPress) - Tại Lễ trao tặng sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” cho 13 đơn vị ngày 9/6 tại Hà Nội do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức, ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt gia đình tặng bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bộ TT&TT.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bộ TT&TT

Ông Võ Hồng Nam đã xúc động cho biết về tấm bản đồ quý giá này.

Ông Võ Hồng  Nam nhớ lại khi làm lại cuốn sách Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vào năm 2002, ba tôi gợi ý và giao nhiệm vụ phải hoàn thiện tấm bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Gia đình đã đi gặp các tướng lĩnh chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ còn sống.

“Tấm bản đồ gốc tỷ lệ 1:25,000 này được Đại đoàn Phó Đại đoàn Công pháo 351 Đào Văn Trường lưu giữ. Sau này, Ba tôi đã xác nhận và đề nghị chú Đào Văn Trường tặng tấm bản đồ gốc cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” - Ông Võ Hồng Nam cho biết.

Khi triển khai Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta chưa có bản đồ về tập đoàn cứ điểm, do đó, tấn công tới đâu vẽ lại bản đồ tới đó.

Cho tới khi quân báo của ta lấy được từ phía địch (quân đội Pháp) một tấm bản đồ địa hình của tập đoàn cứ điểm, các đơn vị bộ đội của ta đã vẽ lại các đợt tấn công của quân ta trên tấm bản đồ đó.

Thời gian dài, trong chiến tranh tấm bản đồ đã được truyền tay nhiều người vẽ lại. Trên tấm bản đồ đó, quân báo và sĩ quan tham mưu đã vẽ trên đó từng giai đoạn một.

“Ba tôi khi xem bản đồ đã cho biết đây là bản đồ rất quý, được trả bằng máu, các con cố mà làm và hỏi lại các chú”, ông Võ Hồng Nam cho biết.

Khi tôi mang tới Nhà xuất bản bản đồ, bản đồ đã sờn và gặp đồng chí Nguyễn Đức Tuệ, Trưởng phòng Bản đồ thì anh Tuệ rơm rớm nước mắt hỏi Sân bay Mường Thanh ở đâu. Khi tôi chỉ sân bay Mường Thanh, anh Nguyễn Đức Trí đã cho biết bố anh là Nguyễn Đức Trí hy sinh ở sân bay Mường Thanh ngày 6/5/1954.

Tấm bản đồ này sau khi làm xong đã được gia đình đưa cho bác Chu Huy Mân, các tư lệnh các trung đoàn, tiểu đoàn đã chốt ở các nơi sửa lại những vị trí và đã có nhiều ý kiến đóng góp và hoàn thiện để xuất bản tấm bản đồ.

Khi ba tôi lên thăm Điện Biên nhân dịp 50 năm chiến thắng Điện Biên đã mang tấm bản đồ vào Mường Phăng, cùng với chú Trần Văn Quang, Cục trưởng Cục Tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên, ba tôi đã ký vào bản đồ được hoàn thiện.

Người xem sẽ thấy trên tấm bản đồ này có bản đồ đường trục, hào trục và tất cả hào nhánh. Tất cả khoảng 400 km giao thông hào.

“Nhân dịp 60 năm kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gia đình tôi đã in lại tấm bản đồ và mang đi tặng mọi người như một món quà để tưởng nhớ đến trận Điện Biên, công lao của những anh hùng liệt sỹ, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Quân đội. Ngay trong tấm bản đồ có thể thấy rất nhiều diễn biến của Chiến dịch, và có thể thấy máu của bộ đội và nhân dân ta đã đổ”, ông Võ Hồng Nam xúc động cho biết.

HM

Tin nổi bật