Bà Nà Hill thật tuyệt vời

(ICTPress) - Có lẽ Đà Nẵng là một thành phố sạch nhất Việt Nam có thể gọi Đà Nẵng là Singapore của Việt Nam!

Nhân mấy ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 mấy ông cháu có chuyến du lịch nội địa đi Đà Nẵng khá thú vị. Từ sân bay về đến khách sạn, không có cảnh ùn tắc xe cộ như ở TP. Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Những đường phố thoáng đãng sạch sẽ, cây cối hai bên đường xanh tốt tạo cho du khách một cảm giác thoải mái. Có lẽ Đà Nẵng là một thành phố sạch nhất Việt Nam có thể gọi Đà Nẵng là Singapore của Việt Nam!

Về tới đến khách sạn Thời Đại, một khách sạn mini nhưng rất đẹp trên đường Trần Phú nhận phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn trưa. Gọi taxi đến quán Trần, ăn đặc sản “Bánh tráng cuốn thịt heo”. Không giống nơi khác là không dùng nước làm mềm bánh đa mà trên bàn có sẵn một đĩa bánh tráng chỉ cần ấn bánh đa vào đó lột ra là được một miếng bánh đa rất mềm. Cho rau thơm và thịt heo thái mỏng như tờ giấy, cuộn lại chấm với một thứ nước chấm đặc biệt, ăn vào có một cảm giác rất thú vị, xứng đáng được coi là một món đặc sản của Đà Nẵng.

Buổi chiều đi thăm chùa Linh Ứng (Thờ Phật Bà) nằm trên một đỉnh núi khá cao. Ngày xưa lên đây thật là vất vả, còn bây giờ xe con leo lên tận đỉnh. Từ xa ta đã thấy một pho tượng Phật khổng lồ sừng sững nhìn ra biển. Trên đường xe còn qua bãi biển Mỹ Khê, một bãi biển được Hiệp hội du lịch quốc tế bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Buổi tối cả nhà lại đi thưởng thức Hải sản tại nhà hàng 88, những con hào bao tử, những chú mực nướng cũng bao tử còn đọng lại mãi hương vị ngọt ngào của chúng.

Sáng dậy một mình xách máy ảnh đi ra bờ sông Hàn thưởng thức cảnh bình minh trên sông, một cảnh bình minh say đắm lòng du khách. Người Đà Nẵng có vẻ rất chăm tập thể dục, tiếng nhạc vang lên rất đông người hoa chân mứa tay đều như đi biểu diễn. Trên vỉa hè người đi bộ ngược xuôi, khi gặp nhau dù không quen cũng nở những nụ cười rất thân thiện.

Trước khi đi Bà Nà cả nhà cùng chú lái xe thưởng thức món Mì Quảng đặc sản của Đà Nẵng. Xe bon bon trên những con đường mới mở, Thành phố Đà Nẵng như vươn xa hơn và cũng đẹp hơn. Xe đi khoảng nửa tiếng thì đến Bà Nà Hill, tiên cảnh của thành phố này. Một ngày hội tụ đủ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đứng dưới nhìn lên cao một hệ thống cáp treo đạt hai kỷ lục thế giới: Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới: 5.042,62m và độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới: 1.291,81m. đang hoạt động. Những chiếc cabin tròn có, vuông có rất lịch sự có thể chứa được 6 người.

Những Cabin ấy treo cách nhau khoảng chừng 100 m thành hàng dài, một đường lên một đường xuống êm ru. Ngồi trong Cabin nhìn ra ngoài một vùng núi xanh ngắt, trên trời thì mây trắng bồng bềnh trôi. Người ta ví Bà Nà nơi tiên cảnh quả không sai. Tiếng nhạc nhẹ du dương bên tai. Đến nửa chừng có một chiếu nghỉ mọi người có thể đi thăm Chùa Linh Ứng (Phật Thích Ca) rồi lại đi tiếp lên đỉnh. Trên đỉnh là một khu vui chơi đang xây dựng như kiểu Disneyland của một số nước trên thế giới.

Ba ông cháu chỉ chơi có ba trò: “Vòng quay tình yêu”, “Đường hầm ma” và xem phim 4D. Trong trò chơi đầu gây cho ta một cảm giác mạnh tưởng có thể văng ra ngoài, tiếng hét vui vẻ át cả tiếng động cơ. Trò đường hầm ma lại gây cho những ai yếu tim chắc phải ngất xỉu vì tiếng nhạc rùng rợn và những hình nộm gớm ghiếp xuất hiện trong đường hầm. Thú vị nhất có lẽ là xem phim 4D. Những chú cá mập khổng lồ với hàm răng nhọn hoắt lao thẳng vào khán giả như nuốt chủng người ta. Rồi những chú cá heo nhảy múa ngay trên đầu du khách làm người ta cứ phải né tránh hoặc có thể tóm được đuôi của nó.

Trên đường xuống rẽ thăm chùa Linh Ứng (Bà). Pho tượng Phật ngồi ở đây không kém gì pho tượng đứng ở chùa Linh Úng.vừa tham quan chiều qua... Phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh hùng vĩ của núi non đồng ruộng. Trời thì xanh mây thì trắng làm ai cũng thấy xốn xang.

Tôi đã nhiều lần đến Đà Nẵng, nhưng đây là lần đầu tiên được đến nơi tiên cảnh Bà Nà Hill. Chí có thể thốt lên “tuyệt vời!”, Bà Nà thật “tuyệt vời”! và cả thành phố mới nổi Đà Nẵng cũng thật “Tuyệt vời”.

Tượng phật khổng lồ trên chùa Linh ứng
Cầu Thuận Phước một trong 6 cây cầu bắc qua sông Hàn
Bình minh trên sông Hàn sáng mùng 3 tháng 9
Cáp treo Bà Nà Hill giữ 2 kỷ lục thế giới

 Pha Lê

www.kehe.name

Tin nổi bật