5 khoảnh khắc dấu ấn cuộc đời Nelson Mandela

(ICTPress) - Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã ra đi ở tuổi 95 sau nhiều tháng chống chọi với nhiễm trùng phổi.

Nelson Mandela, nhà lãnh đạo của phong trào chống apartheid, người đã trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi đã được xem như là một trong những tên tuổi lớn của thế kỷ trước về tinh thần bao la, sự hy sinh để dành quyền bình đẳng và những nỗ lực của ông để hòa giải chủng tộc ở Nam Phi trong cuộc xung đột ám ảnh.

Dưới đây là 5 khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong cuộc đời Mandela, được kể phần nào qua những từ ngữ của riêng ông với những bức ảnh và câu chuyện sau bức ảnh của AP:

1964: Phiên tòa xét xử

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình bên ngoài tòa án ở Pretoria, Nam Phi, ngày 12/6/1964.

Ngày 20/4/1964: Bị buộc tội phá hoại, Mandela đã có bài phát biểu trong phiên tòa của mình ở Pretoria thể hiện chiều sâu ý chí của mình trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa apartheid và mong muốn của ông dành cả cuộc đời trong nhỗ lực chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc.

“Trong cuộc đời tôi, tôi đã dành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh của người Phi. Tôi đã đấu tranh chống lại sự thống trị của người da trắng và da đen. Tôi đã nuôi dưỡng ý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do mà ở đo mọi người sống cùng nhau trong hòa hợp và với các cơ hội bình đẳng. Đó là một ý tưởng mà tôi hy vọng để sống vì mục tiêu đó và để đạt đến. Nhưng cũng là một lý tưởng mà tôi đã sẵn sàng cho sự hy sinh”.

Hai tháng sau đó, ông và 7 người biểu tình chống đối khác bị tống giam.

1990: Ra khỏi tù

Trong bức ảnh ngày 11/2/1990 này, Nelson Mandela và người vợ của ông, Winnie, đi bộ ra bên ngoài nhà tù Victor Verster, gần Cape Town, Nam Phi, sau khi Mandela đã ở tù suốt 27 năm.

Mandela giơ tay và cười lớn. Việc Mandela ra tù sau nhiều năm gần như là không thể tưởng tượng được đối với những người ủng hộ vui mừng đến cực độ đã tuôn trào trong niềm vui khi hàng trăm nhà báo đưa tin. Thế giới chứng kiến sự kiện lịch sử này trực tiếp trên truyền hình. Bởi vì sự giam cầm hàng thập kỷ Mandela, vài người biết ông sẽ như thế nào như đã thấy trên một bức ảnh gần đây. Mandela cho biết ông đã bị sửng sốt bởi sự chào đón.

“Khi tôi ở trong đám đông tôi giơ tay bàn tay phải và tôi đã hét lên. Tôi đã không thể làm việc đó trong 27 năm và điều đó mang lại cho tôi sức mạnh và niềm vui”, Mandela viết.

Ông cũng đã nhớ lại “Khi tôi cuối cùng đi qua các cánh cửa đề bước lên ô tô phía bên kia, tôi cảm thấy - thậm chí ở tuổi 71 - cuộc sống của tôi mới bắt đầu”.

1994: Nhậm chức tổng thống

Nelson Mandela đọc tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Ba, ngày 10/5/1994 tại Tòa nhà Liên bang ở Pretoria, thủ đô Nam Phi khi ông tuyên thệ với tư cách là Tổng thống Nam Phi.

Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau các cuộc bầu cử dân chủ. Các nhà lãnh đạo và các chức sắc từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự sự kiện lịch sử này, và là cơ hội khác cho nhiều người dân Nam Phi ăn mừng trên các đường phố.

Kết thúc bài phát biểu nhậm chức, Mandela đã nói:

“Không, không và không bao giờ nữa ở mảnh đất tươi đẹp này sẽ lại trải qua sự áp bức của người này đối với người khác và phải chịu sự sỉ nhục của những người đáng khinh trên thế giới. Hãy để nền tự do ngự trị. Mặt trời sẽ không bao giờ tắt bởi thành tựu của con người. Cầu chúa ban phước cho châu Phi. Cảm ơn”.

1995: Giải Vô địch thế giới bóng bầu dục

Đội trưởng bóng bầu dục Nam Phi là Francios Pienaar, bên phải, nhận chiếc cúp Vô địch bóng bầu dục từ tổng thống Nelson Mandela ngày 24/6/1995.

Tổng thống Mandela đã bước vào sân bóng tại trận Chung kết Vô dịch thế giới bóng bầu dục ở Johannesburg, với trang phục màu sắc của Nam Phi và nhận được sự cổ vũ của 60.000 người. Họ hô vang "Nelson! Nelson! Nelson!" khi tổng thống Mandela chúc mừng chiến thắng của đội chủ nhà trong một khoảnh khắc là biểu tượng của sự hòa hợp chủng tộc.

Quyết định của Mandela để đeo biểu tượng Springbok, biểu tượng từng được người da đen ghét, truyền đi thông điệp là bóng bầu dục đã từ lâu được người da đen bài tránh, hiện tại dành cho tất cả người dân Nam Phi.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong "Invictus", một bộ phim Hollywood do Clint Eastwood làm đạo diễn. Bộ phim kể về câu chuyện thay đổi của Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Mandela thông qua lăng kính thể thao.

2010: Cúp Bóng đá thế giới - World Cup

Một bức ảnh từ lễ trao giải Vô địch Bóng đá thế giới 2010 tại Nam Phi.

Ngày 11/7/2010, một Mandela đang tươi cười vẫy chào mọi người tại sân vận động Soccer City tại Lễ bế mạc Cúp Bóng đá thế giới, được tổ chức tại Nam Phi, cơ hội cho Nam Phi và lục địa này tỏa sáng trên một trong những sân khâu lớn nhất của thế giới. Tổng thống Mandela xuất hiện hơi ốm khi ông được chở bằng một chiếc xe golf cùng với người vợ, Graca Machel.

 Tổng thống Mandela đã giữ một hồ sơ nhỏ trong sự kiện thể thao kéo dài 1 tháng, quyết định tham gia là người khai mạc giải vào ngày 11/6 sau cái chết của chắt gái của ông trong một tai nạn giao thông sau buổi hòa nhạc World Cup.

Cựu tổng thống Mandela đã không phát biểu trước công chúng vào một ngày cảm xúc ở sân vận động. Đây là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng.

 T. Dương

Tin nổi bật