48 giờ ở Rome như chính người La mã

(ICTPress) - Ở Rome, mỗi người có thể thưởng thức bộ phim hài nổi tiếng “la dolce vita” mà không đột nhập ngân hàng, thậm chí vào những lúc khốn khổ.

Dưới đây với những thông tin địa phương của Reuters sẽ giúp bạn bỏ qua những đám đông, liều lĩnh với kem (bất cứ ai đều thích vị phomat pecorino?) và tất nhiên, dành các buổi tối ở các quảng trường ngắm thế giới lướt qua, theo đúng cách của người La mã.

Thứ Sáu

5 giờ chiều - đền Pantheon cổ 2000 tuổi của Rome là nơi tuyệt vời để bắt đầu khám phá Rome. Trước đây đền được xây dựng như là một nơi thờ các chúa trời thời La mã cổ đại, đền Pantheon là một trong những địa danh cổ đại, được bảo tồn tốt nhất của Rome và đến nay vẫn còn được sử dụng như là ngôi đền.

Khách du lịch đến trước đại hý trường cổ đại của Rome

6 giờ chiều - Quan sát gần các quán café ở quảng trường, nơi bạn có thể ngưỡng mộ mặt ngoài rực rỡ của đền Pantheon qua món ăn nhẹ.

Một chút kích thích sau một chuyến đi dài đến Rome, sau đó bạn hãy đi một bên kia đường, Tazza d'Oro là một trong nhiều nơi được xem là phục vụ café tốt nhất ở Rome và bạn có thể mua café hột ở đây.

7 giờ 30 tối - Bữa tối. Bạn nên chu đáo để tránh một số bẫy khách du lịch ngày càng nhiều ở các địa danh lịch sử của thành phố và khu vực xung quanh đền Pantheon cũng không phải ngoại lệ.

Băng qua Piazza Navona hối hả, bạn hãy dừng chiêm ngưỡng Fontana dei Quattro Fiumi ấn tượng của Bernini, đến La Montecarlo ở Vicolo Savelli 13, nơi có những món ăn La mã đơn giản nhưng ngon vẫn còn được phục vụ với giá cả hợp lý.

Đối với những ai tiết kiệm hơn, Il Forno Roscioli ở Via dei Giubbonari 21 là một nơi tuyệt vời trong những nơi tuyệt vời nhất với bánh "pizza al taglio" trong thành phố.

Tiếp theo, có thể viếng thăm panini con porchetta nổi tiếng của Aristocampo ở Campo de' Fiori và ngồi ở các quầy chợ hoa bỏ trống và ngắm buổi tối đang dần buông.

Cuộc sống về đềm đẹp nhất của Rome là ở đây - chuẩn bị để đón một ngày mới!

Thứ Bảy

9 giờ sáng - Một người La mã đích thực có thể tiếp tục ngủ nướng nhưng với nhiều người muốn vùng khỏi giường để thưởng thức café kiểu Paris buổi sáng ở Via Veneto, nơi bộ phim hài nổi tiếng "La Dolce Vita" của Federico Fellini được quay ở đây.

Với giá trị bi kịch của đạo diễn, 2 năm trước bộ phim đã bị ngừng mãi mãi sau khi rời vào tay Mafia và cảnh sát cho rằng bộ phim đã trở thành một mặt trận để rửa tiền. Hiện nay nơi này bán rượu và các sản phẩm được trồng ở những khu đất đã được xung công từ những lần tấn công.

10 giờ sáng - Với sở thích khám phá mặt tối hơn của Rome, sự hiếu kỳ sẽ thúc đẩy bạn đến hầm mộ bên dưới Maria della Concezione dei Cappuccini, được mô tả như là một trong những hình ảnh rùng rợn trong tất cả những người theo đạo Cơ đốc.

Không ai biết có bao nhiêu ngàn người nằm ở đây, nhưng các khoang mộ, các bức tường và trần hầm mộ ở đây được làm nên bằng các bộ xương theo từng mảng ma cà rồng.

11 giờ tối - Phew. Tìm sự thư giãn giữa các tác phẩm điêu khắc cẩm thạch của Bernini, các bức tranh của Caravaggio, Raphael, Rubens và nhiều nữa tại Galleria Borghese tại một công viên trong thành phố.

Là nơi có nhiều kiệt tác, những chiến viếng thăm gallery nên được chuẩn bị và bạn nên đặt vé trước tại www.ticketeria.it hay www.galleriaborghese.it

1 giờ chiều - Lang thang qua Villa Borghese đến thềm 'il Pincio' để ngắm Rome, sau đó bước xuống đến Piazza del Popolo nơi nhà thờ Santa Maria del Popolo lưu giữa nhiều tác phẩm của Caravaggio, Raphael và các họa sỹ khác.

2 giờ chiều - Với chương trình sát sao và cho đến lúc này, có thể một thưởng thức một chỗ ngon miệng bạn hãy đến Matricianella at Via del Leone 4. Bạn có dịp chọn một chút rượu từ 600 loại rượu trong danh sách và các món La mã truyền thống được thay đổi theo mùa.

3 giờ 30 chiều - Đến Piazza Venezia sau các ngoằn nghèo xuống các con phố ngang. Đừng bỏ lỡ các màn hình trong các cửa hàng về nhà thiết kế nổi tiếng thế giới của Italia ở Via dei Condotti.

5 giờ chiều - Trèo lên các bậc thang piazza del Campidoglio của Michelangelo để ngắm quảng trường La Mã (Roman Forum). Nếu bạn có thể đi tiếp, hãy viếng thăm các bảo tàng Capitoline (được mở cửa đến 8 giờ tối, www.museicapitolini.org).

Vào một ngày hè nóng mọi người đổ đến suối nước Paolina (Ảnh: REUTERS/Max Rossi)

8 giờ tối - Liều lĩnh bắt chước bơi vào lúc nửa đêm lãng mạn của Anita Ekberg ở Đài phun nước Trevi trong phim “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào) có thể bị cảnh sát bắt và bị phạt nặng, nhưng bạn nên viếng thăm nơi này sau một ngày khi đã có quá nhiều người viếng thăm trong ngày đã thưa bớt.

9 giờ tối - Các lối đi rải sỏi cuội, các dòng người viếng thăm và thực phẩm tuyệt vời chỉ là một vài lý do người Rome và khách du lịch đến Trastevere vào buổi chiều.

Trong sự thanh bình của Piazza Sant'Egidio, Trattoria de' gli Amici, phục vụ một số bánh kem "burrata" (creamy mozzarella) ngon nhất ở Rome, có đặc điểm riêng biệt nơi đây dành cơ hội cho những người tàn tật làm công việc phục vụ.

Để có một trải nghiệm ồn ào và La mã hơn nữa, hãy đến Pizzeria ai Marmi ở Viale Trastevere 53, nổi tiếng về bánh mỳ bơ tỏi nướng và pizza vỏ mỏng được chuẩn bị trong các đĩa cẩm thạch trong khung cảnh người tới ăn tối đông đúc. 

Chủ nhật

9 giờ sáng - Lại không theo lịch trình bình thường. Đầu tiên bắt đầu một ngày cuối tuần và tiếp theo đến nhà thờ.

Nhưng vương cung thánh đường (Basilica) của thánh Peter không phải là nhà thờ bình thường - nó là một trong những địa danh quan trọng nhất trên thế giới cho người Cơ đốc giáo. Nhà thờ còn lại là nhà thờ thánh Peter, một trong 12 tông đồ của chúa Giê-su, được cho là nói dối dưới Vương cung thánh đường và mái vòm lớn của Vương cung thánh đường là một trong những dự án cuối cùng của Michelangelo.

Một cảnh của Vương cung thánh đường của thánh Peter trong ngày thử nghiệm khai trương cho cựu quản gia của giáo hoàng Benedict (Ảnh: REUTERS/Tony Gentile)

Nếu bạn có thời gian, hãy viếng thăm các bảo tàng Vatican để xem các phòng có tranh vẽ trên tường, nhà nguyện Sistine (Sistine Chapel) và các tác phẩm kinh điển khác đã nổi tiếng thế giới.

2 giờ chiều - Đi đến Osteria dell'Angelo ở Via G. Bettolo 24 để thưởng thức bữa ăn cuối ở Rome, nổi tiếng về thực đơn mỳ ống và giá cả cố định.

Bỏ qua tráng miếng và vượt qua phố đến Fatamorgana nơi bạn có thể tìm thấy một số loại kem lạ lùng, từ hoa hồng đến phomat pecorino xúc xích cay, tỏi đến ô liu và rượu mạnh martini.

Khách hàng đợi mua kem bên trong cửa hàng kem Giolitti ở khu trung tâm Rome (REUTERS/Alessia Pierdomenico)

4 giờ chiều - Không có trải nghiệm La mã nào hoàn thiện nếu không dừng lại tại các quầy bán hàng (bancarelle) rất nhiều ở Rome. Các quầy bán hàng ở Via Giulio Cesare và Via Cola di Rienzo bán mọi thứ từ quần áo của các nhà thiết kế đến nhà cửa và đồ dùng nấu bếp.

7 giờ tối - Vẫn còn thời gian cho món khai vị ở Primo (ở Via dei Baullari ngay cạnh Piazza Navona) cùng với các lang thang đến buffet miễn phí Bruschette (bánh mì  baguette cắt lát nướng khô, phết lên mặt tỏi, dầu olive, muối tiêu, có thể thêm nhiều loại nhân như thịt lợn xông khói, cà chua…), bánh mozzarella chiên giòn béo béo pho-mát mềm và rau antipasti sẽ giữ chân bạn đến tối. Và ngắm thế giới lướt qua!

T. Dương

Tin nổi bật