Cú sốc Haiyan với báo chí Philippines

Trong khi chính phủ Philippines vẫn đang chật vật đánh giá tổn thất từ siêu bão Haiyan, các tờ báo ở quốc đảo này thể hiện sự bàng hoàng và sốc trước cơn thiên tai, đặt câu hỏi liệu chính phủ có thể chuẩn bị để phòng tránh bão tốt hơn hay không.

Một số báo cho rằng chính thay đổi khí hậu đã khiến cho các trận siêu bão trở nên vô cùng khó lường về hướng di chuyển.

Bài xã luận trên nhật báo Philippine Daily Inquirer:

"Theo các thông tin thu thập được, Yolanda (tên gọi quốc tế là Haiyan) được coi là thảm họa tự nhiên hủy diệt nhất trong lịch sử đất nước. Nhưng mặc dù các trận lở đất liên tiếp hôm thứ Sáu vừa qua là vô cùng khủng khiếp... điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước: đào bới hàng nghìn thi thể dưới đống đồ nát và trong các ngôi nhà ngập nước. Nỗi đau của những người sống sót là không thể tưởng tượng nổi, khi họ tìm kiếm họ hàng mất tích và phát hiện các thành viên gia đình, bạn bè nằm trong số những người đã chết".

Rigoberto Tiglao của tờ Thời báo Manila:

"Một trận bão khác, lần này, một trận siêu bão tàn khốc đã đánh trúng điểm đen của đất nước. Không có gì mới, kể cả sự thiếu vắng một kế hoạch hành động toàn diện để đối phó với tai ương. Trừ phi các biên tập viên bảo tôi dừng lại, tôi sẽ tiếp tục viếp về mỗi mùa bão... với hy vọng rằng một nhà lập pháp hay một nhóm nào đó sẽ tiếp nhận đề xuất của tôi... về việc ban hành một đạo luật cho đất nước chúng ta xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để giảm nhẹ tác động khủng khiếp của bão gió và mưa lụt đối với người dân của chúng ta".

Bài viết trên báo Philippine Star:

"Chính phủ có thể thực hiện nguyện vọng của nhân dân là thoát khỏi đường đi nguy hiểm bằng cách cải thiện các cơ sở sơ tán. Nhiều người từ chối rời nhà của họ đến các trung tâm sơ tán bởi vì họ không thích cảnh tượng ở đó, dù chỉ là tạm thời, giữa những nơi trú ẩn đông nghịt với các nhà vệ sinh bẩn thỉu và không có đủ nước sạch".

Xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ ở sân bay Tacloban.

Federico D. Pascual Jr trên báo Philippine Star:

"Rõ ràng cơn thịnh nộ của Yolanda là quá lớn đối với bất kỳ người nào trong chính phủ để mà có thể dự đoán và chuẩn bị trong một thời gian ngắn. Chúng ta chưa từng đối mặt với thứ gì giống như thế này trước kia".

Bài viết trên Manila Standard Today:

"Khá là đúng lúc khi Hội nghị của Các bên tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về Thay đổi Khí hậu bắt đầu ngày thứ Hai, khi thế giới đang tính đến những thiệt hại thực tế mà Yolanda, tức Haiyan, gây ra.

Người dân Philippines vốn rất kiên cường về nghị lực, nhưng chỉ sự chỉ đạo chân thành và ngay thẳng, thông qua cơ sở hạ tầng xác thực, chắc chắn hơn, đúng đắn hơn, mới có thể khiến cho chúng ta bớt bất lực hơn trước sức mạnh thiên nhiên".

Một thị trấn ven biển ở tỉnh Leyte, miền trung Philippines, chỉ còn là đống hoang tàn sau bão.

Walden Bello trên tờ Philippine Daily Inquirer:

"Dường như những ngày này, khi nào Mẹ Tự nhiên muốn phát đi một thông điệp khẩn tới loài người, thì Mẹ Tự nhiên lại gửi thông điệp ấy qua Philippines. Chính sự thay đổi khí hậu mà đang tạo ra những trận siêu bão di chuyển theo các hướng khó đoán là một thông điệp mà Mẹ Tự nhiên đang gửi đi, không chỉ tới người Philippines mà cho toàn thế giới. Tuy nhiên, không chắc các chính phủ tập trung ở Warsaw có thể thực hiện được nhân dịp này".

Thanh Hảo (Theo BBC)

VietnamNet

Tin nổi bật