Học sinh Hà Nội đạt Giải đặc biệt “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”

(ICTPress) - Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sưu tập tem bưu chính năm 2015 chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” đã diễn ra sáng nay, 16/5/2015, tại trường Trung học cơ sở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và Hội Tem Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”.

Lễ tổng kết và trao giải diễn ra tại trường THCS Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được trên 2,7 triệu bài dự thi của các em thiếu niên, nhi đồng cả nước gửi về. Sau các vòng chấm, Ban Giám khảo đã chọn được các bài dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho cá nhân; 15 giải tập thể.

Bà Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tổng kết cuộc thi cho biết Nhìn chung, các bài đạt giải đều được trình bày công phu, trả lời câu hỏi chính xác. Đặc biệt, bài viết tự luận được các em khai thác theo hướng mở, các câu chuyện được chia sẻ chứa đựng những bài học mang tính giáo dục cao và giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hiểu biết của các em về các địa danh lịch sử, về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách  mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những tấm gương của các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn nhưng đã vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành những tấm gương sáng”.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết chữ “Áng” đặt trên đầu của tên cuộc thi, mặc định như áng mây, áng văn, giờ chữ áng được đặt liền với con tem nhỏ bé xinh xinh rất nhiều chức năng công phu cả về mặt lịch sử để tạo ra những con tem. Như thế, chúng ta mong ước những con tem bưu chính ấy sẽ như áng mây phiêu diêu trên trời xanh, những áng văn chương bất hủ của Nguyễn Trãi, Nguyễn du lay đông lòng người suốt nhiều thế kỷ qua. Hôm nay đến với chúng ta để làm nhiệm vụ kể chuyện Bác Hồ.

“Chúng ta có 2 tuyến đường ray song song cho cuộc thi này, để trên đó con tàu của kiến thức, tấm lòng đối với Bác Hồ, đặc biệt với thú chơi tem lâu nay chúng ta đã tôn vinh, cổ vũ để trở thành 1 thú vui không chỉ của những ông già bà cả mà của tất cả mọi người, trong đó thế hệ trẻ, các em nhỏ bây giờ trở lại hoặc nâng cao lên thú chơi tem chắc chắn sẽ có rất nhiều bổ ích. Trước mắt ít nhất hãy bớt thời giờ đắm đuối vào game, chít chát, khi chú ý vào thú chơi tem, tìm hiểu xem con tem này có bao nhiêu cái răng, mang mã số gì, phát hành ngày nào, họa sĩ nào cầm bút cọ đã dồn tài năng trí tuệ để tạo nên nội dung, hình thức của những con tem như thế... Chắc chắn tâm hồn, trí tuệ và lối sống của các em với thú chơi tem thế này sẽ một mặt nâng cao, một mặt đi đúng hướng xã hội mong muốn”, GS. Lê Văn Lan cho biết thêm.

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cũng đã nhắn nhủ đến các em dự thi kỳ này và sẽ còn dự thi các cuộc thi:

Thứ nhất, chúng ta là những người chính thức hoặc nghiệp dư tham gia phong trào chơi tem. Rất cần những con tem thật mà chúng ta công phu sưu tầm, mua đổi, tìm kiếm để có được để chơi, lưu trữ như những bảo vật trong kho tàng cá nhân của mình. Các cuộc thi trước đây, hàng chục cuộc thi trước đây đều vui mừng khi thấy những con tem thật mà các em dày công sưu tầm đã được đưa vào bài thi. Nhưng lần này, những con tem thật như thế ít hơn. Điều đáng mừng, các em đã sử dụng khoa học công nghệ hiện đại, lấy ra những con tem có trên mạng để đưa vào bài thi. Việc săn tìm thông tin rất quý. Nhưng ở góc độ chơi tem thì việc chơi tem như thế ảo. Mong chơi thật chứ không ảo. Các kỳ thi sau, các em sẽ thể hiện việc công phu sưu tầm, mua bán, trao đổi để có con tem thật, đưa tem thật của thú chơi tem vào bài thi của mình.

Thứ hai, chúng tôi đã đọc gần 3 triệu bài thi, phân ra 2 loại. Một dùng vi tính để thể hiện hình thức và nội dung. Hai là dùng bút, dùng tay viết ra những bài thi của mình. Hai hình thức đều rất tôn trọng nhưng quý hơn, thích hơn những bài thi được viết bằng tay. Ở đó phản ánh được sự chân thật, trung thực, bản lĩnh, cá tính của các em dự thi. Đấy là điều chúng tôi mong mỏi ở các kỳ thi sau.

Thứ 3, nhiều bài thi các em làm rất công phu, thể hiện ở độ dày của các bài thi, có bài 500 - 700 trang. Nhưng rất mong các em không “độ” như thế. Mong trong các kỳ thi tới, các em mở rộng đề tài, đào sâu đề tài nhưng không đi quá xa, lan man, sưu tầm, đưa vào bài thi bất cứ tài liệu nào mình có. Mong có những điều tinh chứ không phải những điều “độ” trong những bài thi.

Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương trao giải đặc biệt cho em Nguyễn Hồng Tú

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, em Nguyễn Hồng Tú, lớp 4A5, trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, Hà Nội đạt giải Đặc biệt chia sẻ: “Ở Việt Nam, em biết rằng Bác Hồ là người được thể hiện hình ảnh trên tem Việt Nam đến 131 lần, nhiều nhất so với tất cả các nhân vật lịch sử khác. Và thật thú vị khi em biết tem thư của nước ta đã có thời kỳ mua bằng thóc chứ không phải bằng tiền - một con tem bằng một lạng gạo.

“Hưởng ứng cuộc thi này, em biết rằng cả nước ta đang học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại và hóa ra ai cũng có thể học tập và làm theo lời Bác dạy. Yêu các con tem, thích các con tem và làm những việc tốt theo lời Bác. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ chính là cách biết ơn, cách làm theo lời dạy của Bác, chính là nhớ ơn Bác trong lần kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác”, em Tú tiếp tục chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam, Trưởng Ban Tem Bưu chính, Tổng Công ty BĐVN cho biết: Cuộc thi tìm hiểu tem lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục cao, là dịp để thiếu nhi cả nước có cơ hội bày tỏ Bưu chính năm 2015 chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” đã thực sự tạo sân chơi tình cảm thiêng liêng, sâu sắc dành tặng Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm 125 Ngày sinh nhật Bác. Qua đó góp phần bồi dưỡng cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là lớp thế hệ măng non của Đội Thiếu tương lai.

Đây là năm thứ 2, Tổng Công ty BĐVN, Hội Tem Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính với các chủ đề tìm hiểu sự kiện trọng đại của đất nước, tìm hiểu lịch sử của dân tộc. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ kiến thức về lịch sử, truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời tạo thêm một sân chơi lý thú, bổ ích cho trẻ em, phát triển phong trào sưu tập tem trong thanh thiếu niên và xã hội. Cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên trong thời gian tới.

Minh Anh

Tin nổi bật