Tớ muốn kể bạn nghe về Trường Sa

Hẳn mỗi người trong các bạn đều biết về Trường Sa nhưng chắc chưa có bạn nào được đặt chân tới Trường Sa...

Mình muốn giới thiệu với các bạn về Trường sa - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam qua cuốn sách mà mình thích nhất. Đó chính là “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” của chú Nguyễn Xuân Thủy, một chiến sĩ đã từng đóng quân ở đảo Trường Sa viết tặng các bạn thiếu nhi. Cuốn sách này đã đạt được giải vàng của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2012.

Muốn ra Trường Sa đầu tiên chúng ta phải ra bến cảng. Chúng ta có thể ra đảo từ các cảng Cam Ranh, Sài Gòn, Vũng Tàu. Khi lên tàu chúng ta phải làm quen với việc ăn trên tàu, ngủ trên tàu, cảm giác say sóng… Chương hai tác giả sẽ đưa các bạn đến với thiên nhiên trên đảo vào mùa biển lặng. Thứ đầu tiên bạn nhìn thấy từ trên đảo chính là sóng và cát. Tiếp theo đến các loài cây: cây bàng vuông, cây bàng tròn, cây phong ba, cây bão táp, san hô chết, cây tra… Trên đảo cứ tưởng chừng như rất nhàm chán nhưng hóa ra lại rất vui với sự góp mặt của các bạn: chim bồ câu, các bạn “gâu gâu”, những chú ỉn, những chú “chít chít”. Các bữa ăn trên đảo cũng khá giống với các bữa ăn ở đất liền. Nước ở các đảo nhỏ rất khó kiếm còn riêng ở đảo Trường Sa lớn thì có một cái giếng mà các chú bộ đội gọi là giếng thần dùng để tưới cây và tắm rửa. Trường Sa có đảo nổi và đảo chìm. Ngoài ra các chú bộ đội còn sống trên các nhà giàn. Chương ba tác giả giới thiệu mùa biển động. Tác giả tả chi tiết sóng bạc đầu, gió muối, cách bảo vệ rau mùa gió muối, hoa ốc, vườn rau, thu hoạch và sử dụng rau, ăn Tết ở Trường Sa, nỗi buồn mùa biển động.

Chương bốn dành cho những nhà khám phá nhí thích tìm hiểu về thiên nhiên. Tác giả bật mí về những sắc màu của biển, cầu vồng Trường Sa, vòi rồng - quái vật bí ẩn, những vùng biển xanh lá cây, bình minh ở Trường Sa, hoàng hôn trên biển, những đám mây ngũ sắc, một giờ có đủ nắng mưa giông bão. Đây là chương đặc sắc tác giả dành riêng cho các thợ lặn. Các bạn có thắc mắc về các cư dân trên đảo không? Đó chính là các chú bộ đội Trường Sa, ngọn hải đăng (mắt thần của biển), các công dân nhỏ tuổi, cột mốc chủ quyền, những người con của biển và điều đặc biệt ở đây là có một hòn đảo mang tên người anh hùng Phan Vinh. Ngoài ra các bạn còn có thể viết thư ra đảo cho các chú bộ đội nữa đấy. Với 6 chương hết sức bổ ích của quyển sách, tác giả đã cho chúng ta biết khá cụ thể, chi tiết về đời sống, con người và thiên nhiên ở đảo. Và chắc hẳn ai đã từng đọc cuốn sách này sẽ có tình cảm yêu mến với đảo Trường Sa, một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, đó cũng là mục đích của chú Xuân Thủy khi viết cuốn sách này.

Qua quyển sách này, mình cũng nhận thức được rằng đọc sách là việc rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta vì nó giúp ta mở mang kiến thức đồng thời cũng giúp ta không bị lạc hậu so với tốc độ phát triển của xã hội. Khi chia sẻ cuốn sách này mình mong muốn các bạn sẽ thêm hiểu, thêm yêu Trường Sa. Hãy chung tay vì biển đảo bằng nhiều hành động thiết thực như chia sẻ vật chất và tinh thần với các chú bộ đội và nhân dân trên đảo. Hãy bắt đầu từ hôm nay, học tập và rèn luyện sức khỏe để trở thành công dân có ích, giữ vững truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, giữ toàn vẹn lãnh thổ.

Hãy làm tất cả vì Trường Sa thân yêu!

 Nguyễn Hoàng Minh 

Lớp 6A1 trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Nguồn: baophunuthudo.vn

Tin nổi bật