Quyến rũ như mùa thu châu Âu

Là người yêu mùa thu, yêu những sáng trời xanh trong vắt, gió thổi nhè nhẹ cùng những tia nắng vàng ấm áp, lẽ dĩ nhiên tôi chọn mùa thu cho chuyến du lịch Châu Âu lần này của mình.

Đến Paris vào một ngày chớm thu, trên con thuyền trắng xuôi trên dòng sông Seine, cảnh quan hai bên bờ sông như một bức tranh đầy chất thơ. Lãng mạn nhất là vào lúc hoàng hôn, khi nước sông Seine nhuộm trong ánh vàng của buổi chiều tà. Tháp Eiffel về đêm khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ do được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn đèn. Cứ mỗi đầu giờ lại chớp tắt trong năm phút, nhìn từ xa giống như hàng vạn vì sao từ trên trời rơi xuống, nhảy múa trên tháp.

Mùa thu Paris

Tôi thích được thả hồn mình trên đại lộ Champs Elysees với những hàng cây đang thay lá, ngồi nhâm nhi trong những quán cafe và ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm các họa sĩ đường phố vẽ chân dung du khách hay đi vào hai khu vườn nổi tiếng Luxemburg và Tuileries có những vòi phun nước đẹp mê hồn.

Mùa thu ở Bonn điểm xuyết trên những nhánh cây.

Còn Bonn hấp dẫn với dáng vẻ của một thành phố cổ kính của nước Đức. Có một điều thú vị là khi trời vào thu, khắp các công viên Châu Âu đều luôn ngập bóng người. Những cụ già tay trong tay, những nhóm bạn trẻ tụ tập tổ chức những buổi picnic nhỏ trên thảm cỏ, các học sinh ôm sách ra công viên học.

Mùa thu ở Bonn

Nó khiến tôi nhớ tới hồi nhỏ bên nước ngoài, cứ đến giờ học ngoại khóa là chúng tôi được ra các công viên, sân vườn gần trường, chơi các trò chơi tập thể hay làm bài tập là nhặt các loại lá vàng về ép. Khoảng thời gian đó khiến tôi yêu thiên nhiên hơn, yêu mùa thu hơn. Lại thầm nghĩ giá mà học sinh Việt Nam cũng có những giờ học như thế.

Mùa thu ở Italy

Màu lá vàng thu theo tôi từ Đức sang Italia. Chúng tôi dạo bước trên những con phố cổ, ngắm các quảng trường, tu viện, nhà thờ, hoàng cung, đấu trường.. Không gian nơi đây khiến chúng tôi như đang lạc bước vào thế giới cổ tích xa xưa. Tại các quảng trường rộng lớn có từng đàn bồ câu, ríu rít vì được cho ăn. Trên các con đường, lá vàng rắc đầy lối đi. Vẻ thanh bình ấy khiến cuộc sống lung linh hơn và có vẻ chậm lại.

Mùa thu Hà Lan

Cũng như nhiều nước Châu Âu khác, Hà Lan đẹp nhất là lúc vào thu. Mặc cho lá đổi màu, hoa vẫn cứ tưng bừng đua nở, với những tulip, cúc vàng, hồng đỏ. Chiều thu, đi du thuyền trên sông Amsterdam, nhìn ánh mặt trời nhuộm vàng xuống mặt nước thấy lòng quá đỗi thư thái...

Nguồn: Lao động/dulichvietnam.com.vn

Tin nổi bật