Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014, sự tụ hội của "dân chạy việt dã ba miền"

(ICTPress) - "Nếu  bạn muốn chạy, hãy chạy một dặm. Nếu bạn muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, hãy chạy một cuộc marathon" (If you want to run, run a mile. If you want to experience a different life, run a marathon).

Chưa ra khỏi trạng thái ngất ngây sau khi chạy bán marathon (21 km) của giải marathon tổ chức ở Đà Nẵng 2014. Đấy là mới chỉ có "một nửa" của Marathon chứ chưa phải một marathon đầy đủ (full marathon 42km). Rất nhiều người tham dự còn đang mặc chiếc áo vàng Finisher, nhiều người còn đang trầm ngâm sau biến cố lạ lùng của "thủa ban đầu ấy, hồ dễ mấy ai quên?"

Bạn có thể đọc tin trên các phương tiện truyền thông như: "Việt Nam giành 4 giải nhất marathon quốc tế.","Việt Nam thống trị giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014", "Sôi động Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014",...

“Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2014 đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào ngày 31/8 với sự tham gia của 3.600 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài 3 nội dung marathon, bán marathon, chạy và đi bộ phong trào 5 km. Ở nội dung marathon dài 42,195 km, nam vận động viên Trần Văn Lợi đoạt Huy chương Vàng, Hoàng Nguyên Thanh đoạt Huy chương Bạc và Nguyễn Văn Long đoạt Huy chương Đồng. Ở đường chạy nữ, vận động viên Hoàng Thị Thanh về Nhất, xếp Nhì là Annete Haudrun của Đan Mạch. Nội dung bán marathon 21,097 km, nam vận động viên Đỗ Quốc Luật giành Huy chương Vàng, Lê Tuấn và Bùi Thế Anh lần lượt xếp Nhì và Ba. Vận động viên Phùng Thị Hằng giành Huy chương Vàng ở đường chạy nữ."

Ảnh của VNExpress, QĐND, chinhphu.vn nhiều hình ảnh đẹp của "dân" chạy 5km vào lúc 7h, chưa thấy hình ảnh của dân chạy đường dài 21km hay 42km. Nhiều bạn phóng viên có lẽ đã tác nghiệp từ xa. Giải quốc tế của "27 quốc gia và vùng lãnh thổ", có đủ cả Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Pháp, Singapore, Đài Loan, Hồng Không, Thái Lan,... nhưng đa số người nước ngoài tham dự là dân chạy phong trào. Những người đạt giải Việt Nam  là vận động viên chuyên nghiệp như Trần Văn Lợi Lợi, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), Nguyễn Văn Long (Cần Thơ), Hoàng Thị Thanh, Đỗ Quốc Luật, Phùng Thị Hằng (Quân đội)..

Tổng cộng số người tham dự hai cự ly bán marathon (half marathon-HM) và marathon (full -FM) là gần 600 người. "Hai thế lực" của phong trào chạy bộ trong những năm gần đây là 'Hội những người thích chạy đường dài" quy tụ 888  thành viên mà đa số ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Sunday Running Club với 970 thành viên mà đa phần ở TP. HCM và các tỉnh miền Trung, miền Nam. Tham dự giải marathon Đà Nẵng 2014 lần này có khoảng gần 30 thành viên của hai nhóm chạy, như vậy chiếm 5% tổng số người chạy hai cự ly chính.

Sáng thứ Sáu 19/8/2014, một vài anh em SRC ra trước có Mèo Lang Thang, Kelly Phạm, Thái, Trọng Trung, Long Marathon… Sáng thứ Bảy 30/8/2014, 11 người của SRC và thêm Đạt, Lâm của "Hội Những người thích chạy đường dài" tham dự cuộc chạy thử 6,7 km, xuất phát từ tượng Âu cơ, qua Cầu Rồng, đường Bạch Đằng, Cầu Sông Hàn, rồi trở về Tượng Âu cơ. Anh em thực hiện động tác Plank tập thể. Đến trưa thì đa số anh em SRC và HN run tham dự giải đã có mặt, hội ngộ anh em SRC.

Cuộc chạy thử 6,7 km

Cuộc thi diễn ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 31/08/2014 nhưng anh em tham dự đều háo hức và hồi hộp. Hầu như 2 giờ sáng mọi người đã dậy để chuẩn bị. Khoảng 3 giờ sáng, công viên Phạm Văn Đồng đã đầy người, đủ các quốc tịch. Anh em chạy bộ người Việt Nam đa số là quen biết nhau, chào hỏi và khởi động. Long Marathon khởi động rất kỹ, thường thì phải 50 phút đến một giờ trước trận đấu. Nghi lễ của SRC là chụp hình tập thể trước khi xuất phát. Hình ảnh của toàn đội không rõ vì trời lúc này còn tối.

Còn vài phút nữa là bắt đầu cuộc đua:

Đồng hồ điện tử của BTC đếm ngược về 4h. 5,4,3,2,1 xuất phát:

Đèn đường còn chưa tắt, trời khá tối:

Nói chung, anh em chạy HM thì về đích khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu vì có cơn mưa nhẹ trước đó một giờ. Khoảng 7h thì mặt trời lên và bắt đầu có nắng. Tuy nhiên theo anh em tham dự cả hai lần marathon tổ chức ở Đà Nẵng thì thời tiết của giải năm nay là khá lý tưởng, đẹp hơn lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái khi mà xuất phát lúc 5 giời và "dân" FM dính cái nắng khắc nghiệt vào tầm 8 giờ, 9 giờ.

6 giờ 35, Trần Văn Lợi về đích đầu tiên:

Rồi một phút sau thì Hoàng Nguyên Thanh về Nhì, 6 giờ 39 Nguyễn Văn Long (Long Marathon) về Ba. Trọng Trung kết thúc thời gian chạy khoảng 4h5 phút. Lần này đội HN Run rất xuất sắc. Lâm hoàn thành 4h15 phút rồi Đạt khoảng 4 giờ 26. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất là ảnh mà đồng đội cùng chạy cổ vũ cho hai cô gái duy nhất của hai nhóm là Kelly Phạm và Lục Phương Anh về đích.

Kelly Phạm được Long Marathon, sau khi về hạng 3 chạy thêm chục km mét nữa kèm và được Tiểu Phương, Công, Thành đón về cách đó 1km.

Nói chung, khoảng 5 giờ 30 thì mọi người (Mèo, Lộc Việt, Việt Anh, Tú) hoàn tất cuộc chạy của mình. Hầu như ai cũng hoàn thành xuất sắc mục tiêu đặt ra về đích với nhiều tâm trạng khác.

Nhằm cổ vũ cho anh em SRC tham dự giải ở Đà Nẵng, anh em ở Sài Gòn cũng hưởng ứng cuộc chạy bộ 21km.

Anh em chạy Half Marathon trong khi đứng từ 3 đến 4 tiếng chờ đồng đội của mình hoàn thành Full Marathon chứng kiến nhiều chuyện cảm động. Như một bác gần 70 tham dự cuộc đua về đích mà vẫn còn rất khỏe. Một cặp vợ chồng Việt Nhật sóng đôi nhau về đích, cảnh vợ con chờ chồng hoàn tất cuộc đua. Trên đường chạy nhiều người bị chuột rút vẫn cố chạy chậm thậm chí phải đi bộ về đích. Cây số 35 km, 37 km là đoạn xuống dốc cầu Thuận Phước là đoạn nhiều người bị sự cố nhất. Lúc này trời đã khá nắng, thân thể đã tới hạn, biểu tình đòi nghỉ và kẻ chạy dài phải dùng ý chí để chiến thắng giới hạn thân thể của mình. Sau này, anh  Lộc Việt tâm sự: "Anh ạ, lúc đó em chỉ muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới vợ con mình đang đợi ở vạch đích thì lại có thêm nghị lực".

 Và hình ảnh toàn quân SRC và HN Run tham dự giải marathon Đà Nẵng lần này:

Và dân chạy ba miền đã giao lưu gặp gỡ vào buổi tối. Hẹn gặp lại ở những cuộc thi Marathon sắp tới!

Trung Thành

Tin nổi bật