Khai mạc Liên hoan phim Israel tại Việt Nam

(ICTPress) - Một cô bé 12 tuổi người Israel có tên là Ellie theo gia đình sang Mỹ nhập cư năm 1982. Cô bé gặp nhiều khó khăn về khác biệt văn hóa cho đến khi gặp gỡ Thúy, cô bé gốc Việt cũng nhập cư tại Mỹ cùng gia đình.

Hai cô bé trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, định kiến và khác biệt cả về ngôn ngữ và văn hóa nơi đất khách.

Đó là tóm tắt nội dung bộ phim “Thư phương xa” được sản xuất dựa trên câu chuyện có thật của chính đạo diễn kiêm biên kịch Ela đã được chọn trình chiếu trong Lễ khai mạc Liên hoan phim Israel tại Hà Nội tối ngày 1/11/2014.

Hình ảnh trong phim "Thư phương xa"

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Điện Ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát biểu tại Lễ khai mạc cho biết bộ phim này rất đặc biệt giữa hai bạn nhỏ người Israel và Việt Nam. Đây là một tình bạn cảm động, một dấu ấn quan hệ hợp tác giữa điện ảnh Israel và Việt Nam nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

“Khẳng định ràng khán giả Việt Nam trong những năm qua đã thưởng thức, yêu mến và chào đón những bộ phim Israel, bằng chứng là sự kiện điện ảnh này càng ngày được mở rộng, bằng chứng là lần này tuần phim Israel được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM. Tôi đã từng tham gia một số Liên hoan phim quốc tế và chứng kiến một số thành công của một số tác phẩm điện ảnh đến từ Israel”, Cục trưởng Ngô Phương Lan cho biết thêm.

Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar khai mạc Tuần phim Israel tại Hà Nội và chào mừng khán giả (Ảnh: Nhật Trang)

Dưới đây là tóm tắt những bộ phim sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Israel tại Hà Nội và TP. HCM từ ngày 1 - 10/11/2014:

Hình ảnh bộ phim (Ảnh: Nhật Trang)

Bộ phim “Gãy cánh”

Sự ra đi đột ngột của người cha đã khiến các thành viên trong gia đình Ulman mất phương hướng. Người vợ Dafna sau ba tháng trời nằm liệt giường mới có thể quay trở lại với công việc bận rộn của mình tại bệnh viện phụ sản và không đủ thời gian chăm sóc các con. Yair, con trai cả bỏ học và chán chường với cuộc sống. Cô chị gái sinh đôi với Yair là Maya có năng khiếu âm nhạc nhưng cô đứng trước nguy cơ phải từ bỏ niềm đam mê để gánh vác gia đình. Cậu bé út Ido thường xuyên bị bắt nạt ở trường và rơi vào trạng thái ám ảnh về tâm lí.

Trước rất nhiều thách thức, liệu gia đình Ulman có thể gắn kết lại như xưa?

https://www.youtube.com/watch?v=-Dq0bKauUa8

Bộ phim “Điều ngọt ngào

Bối cảnh phim diễn ra tại Moshav, miền Bắc Israel với câu chuyện tình lãng mạn giữa Tamar - cô chị cả xinh đẹp trong một gia đình người Ma-rốc gốc Do Thái gồm ba chị em gái và Alon - vị hôn phu của Maya -  em gái cô. Maya và Alon từ London về nhà thăm dự đám cưới của người chị hai và Alon có dịp gặp gỡ cả gia đình. Tại đây, Alon đã bị thuyết phục bởi tình cảm gia đình gắn bó, cuộc sống làng quê giản dị và đặc biệt nhất là tình cảm bất ngờ nảy sinh cùng Tamar.

Bộ phim “Bạn đồng hành”

Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu mùa hè của hai thiếu niên sống tại Jerusalem. Tamar, cô bé có tài năng âm nhạc đặc biệt, bất chấp mọi khó khăn bỏ nhà đi để cứu một người bạn thân đang gặp nạn. Asaf, cậu bé vụng về nhưng tốt bụng, tình cờ tìm thấy một chú chó đi lạc và quyết định sẽ giúp chú tìm lại chủ nhân. Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi Asaf phát hiện ra rằng, chủ nhân của chú chó Dinka chính là Tamar, cô bé đã mất tích một cách bí ẩn…

https://www.youtube.com/watch?v=Dqa-MzZ1vJI

Bộ phim “Ông mối”

Câu chuyện kể về Arik, một cậu bé sống tại Haifa, làm phụ việc cho ông mối Yankele. Yankele là một người đàn ông bí ẩn sống sót sau cuộc thảm sát Holocaust, làm việc tại một văn phòng đặt phía sau rạp chiếu phim nằm bên một bến cảng cũ kỹ. Tham gia những cuộc mai mối do Yankele sắp đặt, cậu bé Arik học thêm được nhiều bài học về tình người và nảy sinh tình cảm với em họ của người bạn thân. Những tình tiết cảm động và hài hước làm nên một mùa hè đã thay đổi cả cuộc đời cậu bé Arik.          

Bảo Ngọc

Tin nổi bật