Google Maps giúp đoàn tụ gia đình sau 25 năm ly tán

(ICTPress) - Đôi khi, sử dụng Google Map để tìm đường về với gia đình cứ không chỉ tìm đường đơn thuần.

Brierley và mẹ (Ảnh: YouTube, Google Maps)

Một quảng cáo mới về dịch vụ có tên là Saroo Brierley, người đã dành 25 năm tìm kiếm gia đình mình sau khi bị ly tán tại mộ ga tàu Ấn Độ. Với sự trợ giúp của Google, Brierley đã có thể tìm thấy đường về nhà và đoàn tụ với gia đình mà anh chưa từng nghĩ là có thể gặp lại, theo Mashable.

Trước ngày sinh nhật lên 5, Brierley đã ngủ quên trên tàu khi đang đợi anh tranh mình.

Khi tôi thức giấc vào ngày hôm sau, toàn bộ con tàu đã trống trơn. Trên chuyến tàu chạy đi, một con tàu ma, đã đưa tôi đến nơi mà tôi không biết, Brierley cho biết.

Một gia đình ở Australia sau đó đã nhận nuôi Brierley, nhưng anh không bao giờ quên được nơi xuất thân. Mẹ nuôi của Brierley thậm chí đã giữ một bản đồ trong phòng ngủ của anh.

 “Tôi đã thức dậy mỗi sáng và xem bản đồ, và điều này làm những ký ức của tôi luôn sống động. Tôi có những giây lát chợt lóe lên về những nơi tôi đã từng đi qua, những giây phút chớp nhoáng về những khuôn mặt của người thân trong gia đình”, Brierley kể.

25 năm sau, Brierley lướt Google Maps, khi nhận thấy anh có thể sử dụng Google Earth để xem ngôi nhà thân yêu của mình tử thủa còn nhỏ. Cùng với những ký ức hình ảnh, Brierley để tìm chiếc tàu đã chở anh đi xa nhà mình, và con đường trở về nhà hồi thơ bé.

Năm 2012, anh đã đi tới nơi anh dò tìm theo bản đồ, và tìm thấy mẹ mình rồi gọi anh chị em của anh. Gia đình cuối cùng được đoàn tụ.

“Việc này giống như mò kim đáy biển, nhưng kim đã ở đó. Mọi thứ chúng tôi có trên thế giới là nhấp nút bấm, nhưng cái bạn mong muốn mà quyết tâm đạt được điều đó”, Brierley cho biết.

HY

Tin nổi bật