Báo chí Hàn Quốc ngả mũ 109 ngày vi diệu của thầy Park & bóng đá Việt Nam

“Vietnam Bodick”, cây viết bóng đá Hàn Quốc Hong Jae-min phiên âm một cách hài hước cụm từ “Việt Nam vô địch”, khẩu hiệu vang lên thường xuyên ở Việt Nam trong hơn 100 ngày qua.

Trong bài viết mới đây về hành trình không tưởng 109 ngày của HLV Park Hang Seo cùng bóng đá Việt Nam, Hong Jae-min đã có những miêu tả cặn kẽ và đầy cảm xúc về những gì anh được chứng kiến trong quá trình bám theo con đường chinh chiến của các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Điểm khởi đầu trong hành trình này chính là ngày 10/10/2018, thời điểm mà HLV Park Hang Seo công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Sau đó, họ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ở Paju Training Center. Chuyến tập huấn thành công tốt đẹp với 3 chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu với Incheon United, FC Seoul và Seoul Eland.

Sau khi trở về Việt Nam vào ngày 30/10, danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018 đã được công bố, trong đó có 15 cái tên vừa giành ngôi Á quân ở giải U23 châu Á. Tham vọng chinh phục giải đấu khu vực là lý do khiến HLV Park Hang Seo được mời về dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Sau 2 thành công làm vốn tại giải U23 châu Á và ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ đưa một ĐT Việt Nam, tập hợp những cái tên xuất sắc nhất chứ không còn là các cầu thủ trẻ.

Đội tuyển Việt Nam

Hong Jae-min nhớ lại lần anh gặp HLV Park Hang Seo tại một buổi tập của ĐT Việt Nam sau trận ra quân thắng ĐT Lào 3-0. Ông Park hỏi luôn: “Cậu ở đây để đưa tin gì vậy?”. Câu hỏi hàm chứa sự ngạc nhiên lớn bởi sự thật là rất ít người Hàn Quốc biết đến một giải đấu tên là AFF Suzuki Cup. Sau khi nhận được câu trả lời của Hong Jae-min rằng anh đưa tin về AFF Cup, ông Park thậm chí còn ngạc nhiên hơn.

Thế rồi ĐT Việt Nam cũng cho khu vực thấy họ là đội bóng như thế nào với chức vô địch vào ngày 15/12. Hong Jae-min hồi tưởng cảm xúc vỡ òa và chiến thắng của người Hàn Quốc tại World Cup 2002 với Hà Nội những ngày tháng 12/2018.

Cũng là một màu đỏ, cũng là những lá quốc kỳ bay trong gió, nhưng với một sức nóng khác ở thành phố thủ đô Việt Nam. Dòng người ào ạt trên phố, những khung ảnh HLV Park Hang Seo được đặt ngang với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội đã có một đêm không ngủ với niềm vui, sự tự hào và cảm xúc lớn.

CĐV ăn mừng chiến thắng

Gác lại thành công ở AFF Cup, ĐT Việt Nam được triệu tập trở lại vào ngày 21/12 để chuẩn bị cho một thử thách lớn hơn mang tên Asian Cup, 6 ngày sau khi họ trở thành nhà Vua mới của Đông Nam Á. Ngay ở trận ra quân, khán giả châu Á đã phải nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác với những phút đầu bùng nổ ở trận gặp Iraq.

Dù thua chung cuộc Iraq 2-3, rồi thua tiếp Iran quá đẳng cấp 0-2, Việt Nam vẫn gieo lên những hy vọng khi đánh bại Yemen 2-0, để rồi hy vọng đó giúp họ lách qua cánh cửa hẹp để vào vòng 1/8 với số thẻ vàng ít hơn Lebanon.

Truyền thông Hàn Quốc xốn xang vì Việt Nam và Park Hang Seo. Trong những buổi họp báo, thậm chí phóng viên Hàn Quốc còn đông hơn phóng viên Việt Nam. Ngày 24/1/2019 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, với một trận đấu ngang tầm đối thủ đẳng cấp thế giới Nhật Bản. Điều kỳ diệu đã không xảy ra, may mắn đến rồi đi, nỗ lực chưa thắng nổi sự tập trung nhưng Việt Nam có quyền để tự hào. Cột mốc này là 109 ngày.

“Tôi thậm chí chẳng nghĩ nổi sao mình có thể giành được nhiều thành công vậy với bóng đá Việt Nam. Đó là một năm kỳ diệu. Tôi tự tin rằng mình và các cầu thủ sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế trong tương lai”, HLV Park Hang Seo chia sẻ sau trận thua Nhật Bản. Ông mỉm cười và chúc ĐT Hàn Quốc lên ngôi ở giải năm nay. Một màn tri ân cho những phóng viên Hàn Quốc đi theo ông.

Hong Jae-min kết lại bài viết của mình bằng một hình ảnh đầy mơ mộng: bóng đá Việt Nam đã vươn xa khỏi châu Á để đến với thế giới. Những người Hàn Quốc như HLV trưởng Park Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin, HLV Bae Myung Ho hay phiên dịch viên Jeong Gyu Jin đã góp phần làm nên tất cả những điều đó cho bóng đá Việt Nam.

Theo Minh Đức/khampha.vn
Tin nổi bật