Báo Hàn Quốc ca ngợi tác động tích cực của U23 Việt Nam

Tờ Thời báo Hàn Quốc cho rằng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam đã có những ảnh hưởng vô cùng tích cực.

Người Việt Nam ăn mừng kỳ tích của đội tuyển U23 quốc gia (Ảnh: Dinh Xuan Hoa/Korea Times)

Ngày 28.1, tờ Thời báo Hàn Quốc điện tử đăng tải một bài viết với tựa đề “Bóng đá mang Hàn Quốc và Việt Nam đến gần nhau hơn”.

Trong đó, trang báo này đưa tin người dân Việt Nam đã trở nên vô cùng phấn khích mặc dù thua 2-1 trong trận chung kết giải U23 châu Á hôm thứ 7 tuần trước.

Người hâm mộ đổ ra đường tại khắp những thành phố lớn để ăn mừng thành tựu lịch sử dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo.

Tờ báo cũng trích lời một số người hâm mộ Việt Nam như Dinh Xuan Hoa, 27 tuổi, sống tại Hà Nội: “Rất nhiều người Việt Nam và Hàn Quốc đã ra ngoài xem bóng đá cùng nhau. Chúng tôi thua nhưng cảm thấy rất tự hào”.

Người Việt Nam ăn mừng kỳ tích của đội tuyển U23 quốc gia (Ảnh: Dinh Xuan Hoa/Korea Times)

Giang Nguyễn, 28 tuổi, người theo dõi trận đấu ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết giải đấu mang người Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau hơn.

"Ông Park đang rất được chào đón ở Việt Nam vì sự cống hiến dành cho đội bóng", Giang nói với Thời báo Hàn Quốc. “Với sự giúp đỡ của ông ấy, tôi có thể thấy rất nhiều người Hàn Quốc ủng hộ đội tuyển Việt Nam".

"Người Việt Nam giờ coi ông Park như một phần của đội tuyển Việt Nam và bày tỏ sự tôn trọng ông và gia đình”.

Giang thêm rằng vợ của ông Park đã được mời đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

"Ông Park đang rất được chào đón ở Việt Nam vì sự cống hiến dành cho đội bóng", Giang nói với Thời báo Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Nhiều người Việt Nam tin rằng ông Park đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

"Tôi nghĩ sự đóng góp của ông ấy chắc chắn sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, Giang nhận định.

Cũng theo Thời báo Hàn Quốc, lễ ăn mừng của người dân Việt Nam tiếp tục vào cuối đêm mặc dù trời mưa. Kim Hyo-jin, một người Hàn Quốc sống ở Hà Nội, cho biết sự kiện này khiến cô nhớ đến năm 2002, khi Hàn Quốc tiến vào vòng bán kết World Cup sau khi đánh bại Tây Ban Nha.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã ca ngợi sự đóng góp của huấn luyện viên Park. Ông Moon nói rằng ông rất vui vì nhờ bóng đá, "Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành bạn thân”.

Theo Trà My - Korea Times/danviet.vn

Tin nổi bật