Xem lễ đầy tuổi ở đảo Trường Sa

(ICTPress) - Lễ đầy tuổi của bé trai Đặng Phương Nam vừa được tổ chức ấm cúng tại đảo Trường Sa Lớn do đích thân Đại đức Thích Ngộ Thành, chủ trì chùa Trường Sa Lớn thực hiện.

Bé trai Đặng Phương Nam tròn một tuổi vào ngày 21/4/2012, là con thứ hai của vợ chồng cô giáo Bùi Thị Nhung - cô giáo trẻ trên đảo Trường Sa Lớn.

Buổi lễ ngoài đảo giản dị nhưng có đầy đủ các nghi thức như trong đất liền. Điều may mắn nhất với gia đình cô giáo Nhung là được Đại đức Thích Ngộ Thành - sư thầy vừa đặt chân tới đảo Trường Sa Lớn được 4 ngày, đã đến tận nhà để tiến hành làm lễ cho bé Nam.

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình cô giáo Bùi Thị Nhung trong ngày lễ đầy tuổi của cháu Đặng Phương Nam

Ngày 21/4/2012 là ngày bận rộn của gia đình cô giáo Nhung. Hai vợ chồng chị nghỉ làm ở nhà để nấu chè, nấu xôi làm mâm cúng.

6 bát chè, 6 đĩa xôi được bày trên bàn thờ. Sư thầy Thích Ngộ Thành trang nghiêm, thành kính bên ban thờ gia tiên của gia đình.

Đại đức Thích Ngộ Thành lầm rầm khấn vái, và thắp nén nhang thành kính lên bàn thờ tổ tiên cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Nam - công dân gần như nhỏ tuổi nhất ở đảo Trường Sa Lớn.

Đại đức Thích Ngộ Thành làm lễ...

Khi mọi thứ chuẩn bị cho lễ cúng đã được chu toàn, cô giáo Nhung đưa bé Đặng Phương Nam - bé trai kháu khỉnh và xinh đẹp, đi tắm và mặc quần áo mới.

Chị gái của bé Nam năm nay 5 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1, cũng mặc một bộ quần áo mới. Cả gia đình gồm hai vợ chồng, hai đứa con quây quần bên lễ cúng trang nghiêm. 

Trong lúc Đại đức Thích Ngộ Thành thực hiện các nghi thức, vợ chồng cô giáo Nhung và bé gái lớn phủ phục trên nền đất, chắp tay thành kính hướng về ban thờ gia tiên.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô giáo Nhung ở Trường Sa Lớn

Bé Nam ngày thường rất quậy, theo lời kể của chị Nhung, dường như hôm nay cũng cảm nhận thấy sự trang nghiêm của một sự kiện lớn trong cuộc đời mình, bỗng ngoan như một chú cún con.

Tất cả mọi người đều cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến một công dân nhí của huyện đảo Trường Sa Lớn, cầu chúc bé hay ăn chóng nhớn, và trở thành một chàng trai Trường Sa mạnh mẽ.
 
Một mâm quà gồm vài cây bút, một cuốn vở, mấy món đồ chơi… được đặt trên một chiếc mâm.

Bé Nam vươn người ra khỏi vòng tay của mẹ, sà xuống và chọn ngay cây bút. Đại đức Thích Ngộ Thành nở nụ cười hiền từ. Dường như, mọi người đều cảm nhận và hạnh phúc vì đó như một tín hiệu tốt lành…

Kiên Trung

VietnamNet

Tin nổi bật