Biển Việt Nam: “Trường Sa như chuỗi ngọc”

(ICTPress) - “Rừng vàng, biển bạc”, câu nói này đã quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam.

Cùng đi với đoàn thân nhân thăm các chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa trên tàu HQ 996, có hải trình hơn 3000 hải lý (từ ngày 06/06 đến ngày 18/6/2013), nhóm các nhà báo Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) không khỏi ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp mê hồn của biển đảo quê hương.

Trước cảnh sắc xao động lòng người, bác Nguyễn Đình Cường (Khu 2 - Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình, bố của Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên hiện đang đóng quân tại đảo Trường Sa Lớn) “tức cảnh sinh tình” mà thốt lên:

“Mười ngày quanh quần đảo

Rong ruổi trên Biển Đông

Trường Sa như chuỗi ngọc

Tổ quốc đẹp vô cùng”

Các nhà báo TT&TT sẽ lần lượt giới thiệu chuỗi phóng sự ảnh về Biển Việt Nam tới quý độc giả.

Buổi sáng khởi hành từ quân cảng Cát Lái thời tiết thuận lợi. Nhìn từ xa, mặt biển như viên ngọc bích, long lánh dưới ánh bình minh.
Đảo Nam Yết nhìn từ xa
Tàu HQ 996 thả neo để đưa thân nhân vào đảo
Hoàng hôn huyền ảo sắc màu trên đảo Song Tử Tây
Mặt biển thật thanh bình, từng đàn cá heo tung tăng “nhảy múa” bơi theo tàu
Có những lúc biển nổi phong ba như muốn thử thách lòng người
Dưới cơn mưa biển dữ dội, đảo Đá Thị như một chấm nhỏ bềnh bồng trên đại dương mênh mông. Cầu vồng kép bỗng hiện lên lung linh huyền ảo. Những cơn mưa như thế này mang lại những giọt nước ngọt quý giá cho đảo. Các chiến sỹ trên đảo cho biết, mấy tháng rồi mới lại có một cơn mưa “sảng khoái” như thế.
Dọc hải trình, dễ dàng gặp thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ.
Mỗi lần tàu thả neo đưa thân nhân lên đảo, các chiến sỹ trên tàu tranh thủ câu cá. Dù thời gian buông neo không lâu nhưng nhiều con cá nặng trên 20 kg đã mắc câu. Nguồn thủy sản trên biển Việt Nam khá dồi dào.
Những dàn khoan dầu khí rực rỡ trong đêm trên biển Việt Nam.
Điểm cuối cùng của chuyến hải trình là cảng Cam Ranh yên ả như mặt hồ.

Mạnh Vỹ

Tin nổi bật