Bất ngờ Krabi - Thái Lan

Từ ngày 03-09.03.2014, nhận lời mời của Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan Pradit Ruangdit, đúng thời điểm cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan “dịu” xuống do phe biểu tình tuyên bố chấm dứt chiến dịch “bao vây Bangkok”, chúng tôi được các đồng nghiệp Thái Lan sắp xếp thăm và làm việc tại tỉnh Krabi.

Krabi là một tỉnh loại trung bình về diện tích và dân số - 60 % số dân theo đạo Phật, 40 % số dân theo đạo Hồi. Krabi nằm ở phía Nam Thái Lan, được coi là một trong những vùng đất cổ xưa nhất - thời tiền sử của người Thái. Krabi cách Bangkok 814km đường hàng không. Krabi là nhóm đảo “kỳ quan”, một trong 15 nhóm đảo được coi là đẹp nhất Thái Lan. Krabi cách Phuket 80km đường biển. Vịnh Nang, vịnh đẹp của châu Á cách trung tâm thị xã  - Ao Nang 20km. Nhóm đảo Phi Phi nằm giữa Krabi và Phuket, khoảng cách đều mỗi bên 40km.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Quốc Toàn tặng quà lưu niệm cho ông Prasit Osathanon, tỉnh trưởng tỉnh Krabi (bìa trái)

7 giờ 30 sáng 05.03.2014, chúng tôi rời Bangkok trên chuyến bay giá rẻ của hãng hàng không Thái. Chuyến bay hơn 200 chỗ ngồi, kín du khách châu Âu. Hơn 1 giờ sau máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Krabi. Biết tin có đoàn nhà báo Việt Nam đến Krabi, giám đốc sân bay mời chúng tôi vào phòng VIP tiếp chuyện. Ông hồ hởi thông báo, năm 2013, sân bay đón hơn 5 triệu lượt khách. Năm 2014, Krabi sẽ có chuyến bay thẳng đến TP.HCM, sau đó là Hà Nội, dự kiến mỗi tuần 3 chuyến, sau đó sẽ tăng chuyến lên hàng ngày.

Một trong những doanh nhân tiêu biểu - ông chủ của nhiều khách sạn, khu resort cao cấp ở Krabi mà chúng tôi tiếp xúc là ông Chuan Phukaoluan. Ngồi trên bãi biển, dưới gốc cây bàng già lá sum suê, ông Chuan Phukaoluan cho biết: Quê gốc của ông ở đảo Hải Nam - Trung Quốc. Cha ông trôi dạt đến xứ này mưu sinh rồi trụ lại. Ba đời trong gia tộc của ông rất mê làm du lịch và trồng cọ dầu. Nhiều nhà hàng, khách sạn, tiệm buôn, siêu thị, chợ búa đều tập trung ở Ao Nang (là trung tâm của Krabi). Tuy vậy, nơi này vẫn giữ được vẻ bề ngoài và cả cuộc sống thực chất bên trong sự thanh bình. Dân Ao Nang không chặt chém, không đu bám du khách, không buôn gian bán lận, không nói thách nhiều ngoài chợ; giá các món hàng lưu niệm dành cho du khách thập phương rất phải chăng. 

Quầy bar, tiệm cà phê, karaoke, các cơ sở thư giãn đều yên bình. Cửa nhà không khóa, của cải trong nhà vẫn nguyên vẹn, dù gia chủ đi vắng cả ngày đêm. Xe đạp, xe máy, xe hơi để ngoài đường suốt đêm. Khu vực phía Nam Thái Lan, vốn là bản địa của các cư dân biểu tình chống chính phủ, nhưng Krabi thì không - không tham gia biểu tình, không tụ họp đông người nơi công cộng. Quả thật, Krabi thật yên bình. Người Krabi mong muốn đất nước bình yên, không “gây sự” với nhau. Hai chữ bình yên là niềm mong đợi, sự kỳ vọng, ước nguyện đã ăn sâu bám rễ trong tâm khảm mỗi công dân Krabi. Thông điệp từ Krabi: ổn định chính trị để Krabi đón bè bạn muôn phương đến thưởng ngoạn. Bình yên để đất nước phát triển!

Sông Krabi dài 5km đổ vào biển Andaman ở cửa Tambon Pak Nam; đoạn cuối sông có rất nhiều cua. Mùa cua đẻ, cả ngàn cua con sinh sôi nảy nở, bò lên bờ sông, bò lên đường đi. Vì thế mà tại Krabi, nơi dòng sông chảy qua, ngành du lịch Krabi tạo ra “công viên Cua” -  những con cua bằng đồng độc đáo, du khách có thể đến đây chụp ảnh kỷ niệm.

Tiếp thân mật đoàn nhà báo Việt Nam, ngay sau khi chúng tôi vừa đặt chân đến Krabi, tỉnh trưởng Prasit Osathanon tự hào thông báo:

- Krabi có 3 lợi thế: về du lịch, Krabi là “thiên đường”, đứng hàng thứ 5 Thái Lan, sau Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiangmai. Nếu là cao su và dầu cọ, Krabi đứng top đầu. Krabi là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng. Chúng tôi chuẩn bị mở đường bay quốc tế đến Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar… Nhất định chúng tôi sẽ đưa Krabi vào hàng top đầu ngang hàng với trung tâm du lịch Phuket.

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt nơi phố thị, Krabi thanh bình, yên ả, môi trường trong sạch, cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Ngoài biển Ao Nang có 2 ngọn núi nhô lên - người ta nói đó là núi Anh - núi Em, hay còn gọi là núi Chồng - núi Vợ. Hai ngọn núi sừng sững mọc lên giữa lòng vịnh Ao Nang, biểu trưng sự đoàn kết bên nhau của cộng đồng cư dân Krabi. Tiếng Thái, Krabi có nghĩa là thanh kiếm. Người Krabi sống hiền hòa bên nhau, nụ cười thân thiện không bao giờ tắt trên môi. Nhưng Krabi lại rất dũng mãnh, dám chấp nhận cái chết vì sự sống, chết cho nhau, chết vì nhau. Bão tố không sờn lòng, thú dữ không lùi bước. Bởi thế mà hàng ngàn năm nay, biểu tượng trường cửu của Krabi là thanh kiếm.

Krabi có nhiều bãi tắm hoang dã, cát vàng trắng mịn, bờ biển thoai thoải. Nước biển Krabi rất sạch, trong xanh, cá biển tung tăng bơi lội cùng du khách. Chúng tôi đã tắm biển ở Pattaya, ở Phuket và nhiều bãi tắm khác ở châu Á, nhưng thú tắm biển và dạo chơi dọc biển thì chẳng nơi nào sánh được với biển Krabi. Nhóm đảo PP, nằm trong vườn quốc gia Phi Phi là một tuyệt tác đảo biển - nối kết đảo biển - những dãy núi đá vôi cao vút lên, rất thuận tiện cho loại hình du lịch mạo hiểm leo núi. Sau một giờ tàu cao tốc đưa chúng tôi ghé đảo Pranang (Công chúa), bãi tắm thần tiên, chúng tôi tắm biển ở đảo Tub. Từ đó, chúng tôi đi bộ qua đảo Gà (Checken Island) ăn trưa - gọi là đảo Gà bởi ngọn núi cao trên đảo nhìn từ xa y hệt hình dáng  đầu gà.

Tạm biệt Krabi và hẹn ngày trở lại. Tạm biệt Núi Chồng - núi Vợ; núi anh Anh - núi Em; những con cua được tạc bằng đồng nâu bên vịnh Ao Nang, bên bờ sông Krabi. Biểu tượng thanh kiếm mà tỉnh trưởng Prasit Osathanon tặng cho trưởng đoàn nhà báo Việt Nam trong buổi tiếp - suýt nữa bị an ninh sân bay Krabi giữ lại, do lo ngại bọn khủng bố làm vũ khí… không tặc.

Bất ngờ du lịch Krabi!

Tuấn Bằng

Nguồn: nguoilambao.vn

Tin nổi bật