Đi xe đạp để đưa Internet về làng ở Bangladesh

(ICTPRess) - Chỉ 5 triệu trong số 152 triệu công dân Bangladesh được truy cập Internet đều đặn. 3/4 dân số sống ở nông thôn.

Infoladies, một nhóm khoảng 50 phụ nữ trong độ tuổi 20, được trang bị một laptop, một máy tính bảng, một smartphone, một máy ảnh số và một máy đo gluco đã đi khắp vùng nông thôn bằng xe đạp để cải thiện việc ứng dụng công nghệ.

Khi họ đạp xe từ làng này đến làng khác trong đồng phục hồng và xanh, họ đã giúp đỡ những bà con tiếp cận hoàng loạt các tác vụ số, như đọc lượng đường trong màu và tìm kiếm thông tin về mùa vụ. Hoạt động được yêu cầu nhiều nhất của bà con là cài đặt Skype để gọi điện thoại cho họ hàng, mà nhiều người trong số họ là nam giới đang làm việc ở Trung Đông.

Dự án của Infoladies được tổ chức chống lại đói nghèo phi lợi nhuận Dnet sáng lập cho mỗi phụ nữ này vay 650 USD để bán thiết bị do đó người phụ nữ này có thể tự hình thành việc bán hàng của mình. Những người phụ nữ này trung bình thu nhập 7000 taka (90 USD)/tháng từ các dịch vụ của mình, cao hơn nhiều so với phần lớn thu nhập của người nông dân Bangladesh. “Tôi đang nuôi cả gia đình. Tôi là một phụ nữ độc lập và tạo sự khác biệt”, Mahfuza Akhter, 24 tuổi, một phụ nữ trong chương trình cho biết.

Những phụ nữ thuộc chương trình Infoladies đạp xe cùng với các thiết bị số đến khắp các làng quê.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

Mahfuza Akhter, 24 tuổi, một phụ nữ trong chương trình Infolady, cài đặt một phiên bản Skype do đó Abdul Kashem có thể cho người con trai đang ở Ả rập Saudi thấy con bê mới sinh.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

Mahfuza cân trọng lượng cho một bà mẹ đang mang thai 18 tuổi. Khi họ đạp xe từ làng này qua làng khác họ có thể giúp người dân thực hiện nhiều tác vụ số.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

Farhana Begum trình chiếu một video đào tạo về nông nghiệp. Cô cũng trình chiếu các văn bản và các hoạt hình ngắn gọn.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

Sathi Akhter, 23 tuổi, đang sửa một chiếc điện thoại di động cho khách hàng, một kỹ năng mà cô học hỏi trong khóa đào tạo 8 ngày. Các chuyến đi giữa các làng đôi khi mất 3 giờ.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

Mahfuza  chụp một bức ảnh về một người dân mà theo đó cô gái có thể gửi bức hình cho chồng mình, đang sống và làm việc ở Dhaka, thủ đô Bangladesh.

Ảnh: GMB Akash/Panos Pictures

HY

Theo Bussiness Week

Tin nổi bật