Thụy Điển, Nữ hoàng của màu xanh

Bảo vệ thiên nhiên tại đất nước Thụy Điển trở thành một việc làm hiển nhiên của toàn dân. Tại đất nước của Giải Nobel, của những ý tưởng phát triển, mỗi công dân là một ân nhân của môi trường.

Anna Bergström, nữ giám đốc trẻ tuổi của một Trung tâm thương mại mang tên Re Tuna, với tổng diện tích 5.000 m2, đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người, chủ yếu là bạn trẻ. Không chỉ làm công ăn lương, mà mỗi người làm việc tại đây có quyền tự do sáng tạo ý tưởng của mình, từ những chất thải của cuộc sống thường nhật.
Chính bản thân Trung tâm Re Tuna được sắp đặt lại từ một ga ra ô tô cũ
Anna Bergström giải thích cho ý tưởng đầu tư trung tâm thương mại này rằng, người Thụy Điển có sở thích đam mê mua sắm. Các gia đình thường làm lại nội thất của nhà mình và nấu ăn hằng ngày. Trung tâm
Một chiếc máy xay sinh tố đã được tái sinh lần thứ 2 và trở thành một ngọn đèn ngủ
Một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất của một bà mẹ 4 cô con gái. Họ không làm đồ trang trí từ những vật liệu mới, mà sản phẩm của họ được làm từ đồ tái chế và thiên nhiên.
Một đĩa salat thiên nhiên của Re Tuna
Với giá 80 euro/đêm, người Thụy Điển có thể sống giữa thiên nhiên. Cuộc sống không có điện, nhưng bên trong túp lều này có đầy đủ tiện nghi tối thiểu. Cánh rừng này chỉ cách thủ đô Stockholm hai giờ đi xe.
Còn đến với thị trấn Jukkasjarvi, nơi chỉ có khoảng 1.000 dân sinh sống, nhưng hằng năm tiếp đón tới gần 50.000 khách thăm quan và đến nghỉ qua đêm trong những căn phòng băng tuyết, với giá 275 euro/đêm.
Sống trong môi trường 18 độ C và ở độ sâu 155 m, du khách sẽ cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi rời xa những thứ hiện đại. Gần 500 euro/đêm thật đáng giá, sau những chuỗi ngày vất vả
Một chiếc Boeing 747 trở thành một khách sạn hạng sang với nhiều phòng để lựa chọn, có già từ 50 - 190 euro/đêm.

Theo Yến Như (Paris Match)/hanoitv.vn

Tin nổi bật