Phóng viên bất lực ở "tâm bão sởi"!

Số ca mắc sởi và tử vong do sởi cứ tăng lên từng ngày. Và trong khi cả xã hội hướng về tâm dịch thì những thông tin từ bệnh viện đưa ra đều... nhỏ giọt.

Tránh phóng viên như… “tránh tà”

Hôm 16/4, sau chuyến thị sát bệnh viện Nhi Trung Ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc họp “kín” với đại diện Tổ chức Y tế thế giới, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo các bệnh viện. Dù rất đông phóng viên các báo đã có mặt nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế không cho báo chí tham gia với lý do: Đây là cuộc họp nhiều kiến thức chuyên môn, sợ phóng viên nghe không hiểu.

Trước tình hình này, hàng chục phóng viên các báo vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Bộ trưởng gần 4 tiếng đồng hồ để thông tin về diễn biến dịch sởi một cách sớm nhất. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế từ chối trả lời. Trước sức ép của hàng chục phóng viên phải đến gần 13h trưa, Bộ trưởng Tiến mới đồng ý cung cấp thông tin với điều kiện không quay phim, chụp ảnh.

Động thái của người đứng đầu ngành Y tế là vậy, đến khi phóng viên “cầu cứu” lãnh đạo bệnh viện thì cũng nhận được phản hồi tương tự. Từ chiều qua đến sáng nay 17/4, rất đông phóng viên đến tác nghiệp tại bệnh viện Nhi Trung Ương đều nhận được câu trả lời: "Phải liên hệ với bệnh viện trước, có sự đồng ý của lãnh đạo viện, sẽ có người dẫn đi tác nghiệp”. Thực tế, các phóng viên cũng đã làm đúng quy trình, xin ý kiến lãnh đạo viện, qua phòng công tác xã hội nhưng cuối cùng đều bị… từ chối. 

Đến sáng nay, nhiều phóng viên đã bị bảo vệ chặn ngay từ cửa không cho tiếp xúc dù chỉ với... người nhà bệnh nhân. Vậy nên, cách duy nhất để cập nhật tình hình dịch sởi của phóng viên là đứng ngoài cửa phòng cấp cứu và… chờ. 

Đau thương từ "tâm bão sởi" 

Lớp lớp người nhà bệnh nhi ngồi vạ vật trước cửa phòng bệnh, những gương mặt mệt mỏi không thôi ám ảnh. Buổi trưa, họ chỉ ăn tạm cho qua bữa, nóng ruột túc trực từng phút trước cửa phòng bệnh. Mỗi lần bác sĩ gọi tên là họ lại giật mình thon thót. Không giật mình sao được khi những biến chứng của sởi diễn biến quá nhanh, trong thời gian ngắn bệnh nhi có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Mặc dù rất muốn tiếp xúc với phóng viên nhưng chính các bậc phụ huynh cũng phải dè chừng trước tình hình bảo vệ "canh chừng" 24/24. Kéo phóng viên vào một góc để tránh sự săm soi của bảo vệ, một phụ huynh chia sẻ: "Sợ lắm cô ạ, liên tục có cháu bị tử vong. Từ sáng đến giờ đã có 3 cháu rồi, chúng tôi cứu giật mình thon thót. Khổ quá đi thôi”.

Phụ huynh ngóng con qua... cửa sổ

Ngoài hành lang bệnh viện bà P.T.T (Hải Phòng) chia sẻ: "Cháu nhà tôi đã đến viện nhi điều trị hơn 1 tháng nay rồi. Ban đầu cháu bị viêm phổi, chữa viêm phổi xong cháu về nhà được 1 tuần, sau đó lại phải quay lại vì nhiễm sởi. Mà sao sởi bây giờ kinh hoàng quá, các bác sĩ nói cháu nhà tôi bị con vỉ rút ăn vào phổi, trắng phổi rồi, không biết sẽ còn cầm cự được bao lâu." Vừa nói, bà vừa rơm rớm nước mắt. 

Khi được hỏi, nguyện vọng của gia đình các bé ở đây thế nào, bậc phụ huynh này than thở: "Trước đây tôi không biết sởi nghiêm trọng đến thế này. Đến đây liên tục thấy trẻ bị tử vong tôi hãi quá. Mong là báo chí thông tin mạnh hơn nữa để những ông bố, bà mẹ khác biết được mức độ nguy hiểm mà phòng tránh cho trẻ. Còn cháu nhà tôi nằm đây, chỉ mong được chữa trị tốt nhất mà có cơ hội về với gia đình thôi. Cháu có mệnh hề gì tôi không sống nổi”. 

Huy An

Nguồn: PetroTimes

Tin nổi bật