Học viện Công nghệ BCVT đặc cách 2 thí sinh khuyết tật vào học

(ICTPress) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào Học viện năm 2014 và đồng thời xét đặc cách với 2 em Mai Phương Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Nội) và Lê Xuân Bách (Phú Thọ) là 2 thí sinh bị khuyết tật vào học chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện của Học viện.

Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Nội) bị liệt mềm hai chi dưới, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực và thí sinh Lê Xuân Bách (Phú Thọ) bị liệt cơ tăng tiến. Cả 2 thí sinh này đều đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ngành Công nghệ đa phương tiện. Theo kết quả điểm thi Mai Phương đạt 17,5 điểm với điểm số 3 môn lần lượt là: 5.25; 6,5 và 5,75. Kết quả điểm thi của Lê Xuân Bách đạt 21 điểm với điểm số 3 môn lần lượt là: 7,5; 6,5 và 7.

Cũng như hàng vạn thí sinh khác, những ngày qua, Nguyễn Thị Mai Phương và Lê Xuân Bách 2 thí sinh khuyết tật dự thi vào Học viện đều sống trong tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi kết quả điểm thi. Bên cạnh các em luôn có thiết bị truy cập internet với địa chỉ trang thông tin Học viện liên tục xuất hiện.

Em Mai Phương

Sáng sớm 24/7, mặc dù niềm vui đã tràn ngập trong 2 giai đình nhỏ khi các em cập nhật được kết quả điểm thi từ giữa đêm, nhưng khi nhận được điện thông báo, chúc mừng từ Học viện, cả 2 người mẹ đều rưng rưng niềm xúc động. Nhận điện thoại chuyển tiếp từ tay mẹ, Mai Phương, cô bé “xương thủy tinh” có đôi mắt đầy tự tin, cứng rắn mà chúng tôi gặp trong những ngày thi đã nghẹn trong những câu nói đứt quãng “Em vui quá, em cảm ơn Học viện rất nhiều”.

Từ nhỏ, Mai Phương đã có niềm đam mê và mơ ước theo đuổi ngành công nghệ truyền thông. Tuy nhiên, số phận không mỉm cười với em khi không may mắc chứng bệnh chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, bị liệt mềm hai chi dưới, gù vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực. Do bị ảnh hưởng hoàn toàn hệ thần kinh vận động nên Phương không đi lại được bình thường. Hàng ngày, gia đình phải đưa em tới lớp. Không khuất phục bệnh tật, khát khao sống, vươn lên bằng lý trí và cũng là để động viên những người thân, cha, mẹ mình, suốt 12 năm học phổ thông Mai Phương luôn khiến bạn bè phải nể phục. Kết quả, trong 9 năm học tiểu học và trung học cơ sở, Phương luôn là học sinh Giỏi. Lên cấp 3, cô gái này cũng cố gắng với điểm tổng kết gần đạt loại Giỏi.

Nói về ước mơ của mình, cô bé này vui vẻ chia sẻ: “Được vào học ngành Công nghệ Đa phương tiện của Học viện Công nghệ BCVT là ước mơ từ rất lâu của em”.

Em Lê Xuân Bách được tình nguyện viên cõng vào địa điểm thi

Với Lê Xuân Bách, đêm qua có lẽ là một “đêm trắng” với em. Niềm vui ào đến gia đình bé nhỏ của em, lúc đó là gần 23 giờ ngày 23/7, em tra được kết quả điểm thi của mình trên trang thông tin Học viện. Ngay lập tức Bách đã chia sẻ cùng bố mẹ và có lẽ không chỉ với em, mà đêm qua cả gia đình Bách đều không ngủ được bởi niềm vui lớn này. Bách chia sẻ mặc dù sau khi làm bài thi xong, về nhà dự tính số điểm có thể đạt được, Bách cũng có niềm tin nhưng càng sát ngày Học viện công bố điểm, trong em luôn có tâm trạng sốt ruột, chờ đợi. Bởi vậy với chiếc máy tính liên tục kề bên, tần xuất truy cập vào trang thông tin của Học viện gần như không ngớt. Mặc dù Lê Xuân Bách đã được Hội đồng Tuyển sinh Học viện quyết định xét đặc cách nhưng với kết quả thi 21 điểm, số điểm này cũng có thể đạt mức điểm chuẩn của Ngành công nghệ đa phương tiện. Như vậy với Bách niềm vui như được nhân đôi. Mặc dù chưa biết điểm chuẩn trúng tuyển nhưng hôm nay với quyết định xét đặc cách của Học viện em đã trở thành tân sinh viên khóa 2014 của Học viện Công nghệ BCVT.

Cũng giống như mai Phương, Lê xuân Bách không thể tự đi trên đôi chân của mình. Bị teo cơ bẩm sinh, suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, Bố luôn là người đồng hành cùng em. Bách tâm sự "Chính vì sự vất vả của bố mẹ, nên em càng phải quyết tâm học tập để có nghề nghiệp ổn định, không thể dựa vào bố mẹ và mãi là gánh nặng của bố mẹ như vậy", Bách luôn là học sinh xuất sắc từ cấp 1 đến cấp 2. Đến cấp 3 do sức khỏe yếu nên ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của Bách. Cuộc sống thường ngày của Bách cũng gắn liền với những lần vào viện điều trị. Tuy nhiên, nghị lực và niềm đam mê học tập vẫn luôn rực cháy trong chàng trai không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Chịu những thiệt thòi về thể chất, Bách luôn nghĩ rằng phải tự cố gắng để bù đắp lại bằng kiến thức, trí tuệ và học vấn của bản thân. Để thực hiện ước mơ đến với cánh cửa Đại học

Khi được hỏi về lý do chọn ngành Công nghệ Đa phương tiện, Bách tâm sự đó không chỉ là một đam mê về công nghệ mà em tìm thấy tính sáng tạo tính nghệ thuật được hội tụ trong những sản phẩm của ngành này tạo ra. Khi đạt được thành công ban đầu, Bách sẽ nuôi ước vọng vượt khó, vượt bệnh tật để không phụ công lao, sự kỳ vọng của cha mẹ, người thân, thầy cô và bè bạn.

Nói về những kỷ niệm trong kỳ tuyển sinh năm nay, Bách cho biết, trong em có nhiều ấn tượng về Học viện, trong đó những nụ cười, sự nhiệt tình thân thiện của các bạn sinh viên tình nguyện, các thày cô đã hỗ trợ em di chuyển, ăn ở trong 2 ngày thi.

Với Mai Phương và Xuân Bách, niềm vui hôm nay và cũng sẽ là những cơ hội, thách thức ở phía trước. Học đại học để trang bị lĩnh hội cho mình một hành tranh tri thức cơ bản đã khó với những sinh viên có sức khỏe bình thường, nhưng với các em, khó khăn đó còn chồng thêm thách thức, trở ngại từ bệnh tật. Tuy nhiên với kết quả mà các em đạt được hôm nay là một sự phi thường, là chiến thắng lớn của ý trí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Xã hội nói chung, Học viện nói riêng luôn tự hào về những tấm gương nghị lực sống, nghị lực vượt khó của những tân sinh viên như Mai Phương và Xuân Bách.

Theo thông tin từ Học viện Công nghệ BCVT, đối với trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Mai Phương và Xuân Bách, Học viện sẽ dành những cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong quá trình học tập cũng như hỗ trợ hướng nghiệp sau khi ra trường.

QA

Tin nổi bật