Vẻ đẹp mộc mạc của Hà Nội trên báo Anh

(ICTPress) - Mục du lịch của báo Daily Mail, Vương quốc Anh vừa đăng tải những hình ảnh mộc mạc của Hà Nội.

Tờ báo cho biết giữa những lộn xộn có tổ chức của Hà Nội, những chiếc xe máy vụt qua những ngõ nhỏ, chở theo trên đó những đồ đạc, cây cối thậm chí cả những bình ga rất nặng trông rất bấp bênh.

Người chụp những tấm hình về Hà Nội là nhiếp ảnh gia Mate Valtr đã đến Hà Nội hồi tháng 2 năm nay để khám phá và ghi lại những hình ảnh về một thành phố hối hả.

Được mệnh danh là “Paris của phương Đông”, thành phố này nổi tiếng với những thợ thủ công và những người làm kinh doanh nhỏ. Phố Cổ đã thay đổi đôi chút, với từng con phố chuyên về kinh doanh một mặt hàng cụ thể.

Người Hà Nội nghỉ ngơi và làm việc trên các con phố, như người phụ nữ này đang đẩy xe đạp bán hàng.
Phố xá đông đúc hối hả với những người dân ăn trưa trên những chiếc ghế nhựa, nhỏ, màu sắc.
Những chiếc thùng acetone lớn được chở trên những chiếc xe máy chạy trên các con phố.

Nhiếp ảnh gia Vaulter cho biết: “Trải nghiệm Hà Nội có nghĩa là chấp nhận một mức độ kiểu điên khùng và lộn xộn nhất định, với những chiếc xe máy chạy trên các con phố, những người bán hàng rong xuất hiện bất thình lình từ đâu đó, nấu ăn ngay trên các con phố và những người uống trà lớn tuổi rất riêng. Điều gì làm cho cuộc sống nơi đây khác với một thành phố phương tây thông thường, đó là mọi hoạt động của cuộc sống diễn ra trực tiếp trên các con phố. Bất kể ai dù là người lao động, hay một nữ công chức trong bộ vest công sở lịch sự đều có thể ngồi ăn trên những chiếc ghế rất nhỏ. Tất cả mọi người là như nhau khi thưởng thức phở, món ăn thường ngày.

Các quy định về an toàn ở Hà Nội rất khác so với ở Anh, với rất nhiều đồ nguy hiểm được xe máy, xe ba bánh chuyên chở.
Công việc hàng ngày diễn ra ngay trên các con phố như người đàn ông này đang ngồi cắt tóc ngay bên vỉa hè.
Người đàn ông này lái xe máy chở nguyên một cái cây buộc trông rất bấp bênh phía sau xe.
Những con phố bán những mặt hàng chuyên dụng như tên gọi của con phố. Được mệnh danh là “Paris của phương Đông”, thành phố này nổi tiếng bởi thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ.
Giữa những điều có vẻ lộn xộn này, người dân dành thời gian nghỉ ngơ ở hồ Hoàn Kiếm, một nơi nổi tiếng của thành phố Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia người Séc Vaulter cho biết: “Theo một cách nào đó thời gian như tạm ngừng trôi ở Hà Nội – bạn sẽ không tìm thấy xe điện ngầm ở đây”.

 “Thậm chí một số hệ thống cũ vẫn còn được giữ nguyên – như các con phố trong phố cổ vẫn bán những mặt hàng riêng mang tên chính con phố đó, có con phố vẫn bán lụa và các sản phẩm quần áo, con phố khác bán tre, con phố khác bán bạc…”.

Người Hà Nội thường có nhiều hoạt động ngoài trời như những có thể thấy rất nhiều người ngồi đọc sách hay những người phụ nữ tập aerobics bên hồ Hoàn Kiếm, hay những đứa trẻ trượt patin ở trước tượng đài.

“Mặc dù sang đường đôi khi giống như một hành động hơi điên khùng, nhưng Hà Nội thực tế khá thoải mái".

Các tòa nhà của phố cổ tương phản với sự ăn mặc hiện đại của người dân Hà Nội. Nhiều thương hiệu nổi tiếng đã có mặt ở Hà Nội như Adidas.
Hà Nội nổi tiếng với những cửa hàng kinh doanh nhỏ như cửa hàng bán giầy dép, đồ trang sức hay lụa. Bức ảnh trên là những đứa trẻ đang giải trí với một thiết bị điện tử.
Có nhiều người bán thức ăn trên các con phố. Ảnh trên chụp hai người phụ nữ với nhiều rau quả.
Hai người phụ nữ xem thế giới lướt qua khi đang ở trong một tiệm làm tóc, nằm ngay bên con phố.
Xe đạp và xe máy là những phương thức vận tải chính ở thành phố hối hả này, với rất nhiều phố nhỏ và ngõ nhỏ.
Mate Valtr cho bết: 'Mặc dù qua đường đôi khi giống như một hành động của một người khùng, nhưng thành phố này rất thoải mái'
Nhiếp ảnh gia đi qua những con phố nhỏ của Hà Nội, chụp được hình một thiếu nữ đạp xe và chú chó đang chạy lang thang.
Cuộc sống thường ngày ở Hà Nội khác nhau từ người lao động bán hàng hóa đến những người đang nghỉ ngơi sưởi ấm
Người bán hàng rong này mang theo hàng hóa ra từ nơi này sang nơi khác, nhờ quang gánh.
Phố Cổ vẫn giữ được nét truyền thống, những ngôi nhà hẹp, và khách du lịch luôn phải chuẩn bị với giao thông theo kiểu rất riêng.
Valtr đến Hà Nội tháng 2/2016 và khám phá thành phố hối hả này
Có thể thấy những người đi xe máy chở nhau và mua sắm thường ngày
Hình ảnh khá dễ chịu ở Hồ Tây, cũng là một điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội
Một thành phố hối hả nhưng cũng có nhiều nơi yên tĩnh, dù tiếng còi xe máy, xe ba bánh vẫn vẳng đến
Những người bán hàng rong ngồi đâu đó trên các con phố. Rất phổ biến khi có thể kéo ghế và ngồi ăn ngay sát bên hàng bán hàng rong kiểu này.
Người bán hàng rong mang theo hàng hóa trên những chiếc xe đạp, chạy qua các con phố để bán hàng.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật