Ô cửa nhìn ra thế giới của tôi

Tôi không hứng thú nhiều với khoa học lắm, nhưng từ sau khi được đọc cuốn sách “Khám phá trái đất” thì tôi đã thay đổi. Vì sao chứ? Đơn giản là cuốn sách đó hay và quá hấp dẫn.

Bằng phương thức văn thuyết minh khoa học, nhưng ngôn ngữ thông dụng, giọng điệu hóm hỉnh và cách diễn đạt hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cho tôi càng đọc càng thấy thích. Tôi chợt nhận ra: Khoa học rất thú vị, cuốn sách là ô cửa nhìn ra thế giới xung quanh. Bắt đầu từ chính nơi mà chúng ta sinh sống cho đến vũ trụ bao la, từ quá khứ xa xăm của lịch sử hình thành nên trái đất. Trải qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng… cho tới hiện tại và tương lai muôn màu rực rỡ…

Tất cả mọi thắc mắc của tôi đều có trong cuốn sách này và được giải thích cặn kẽ. Nhờ có nó mà tôi có thêm một vốn hiểu biết nho nhỏ, nhờ có nó mà tôi trở nên yêu thích khoa học hơn. Mỗi tuần tôi đọc 1 chương, mỗi chương là một vốn kiến thức hay, lý thú và bổ ích. Những kiến thức đó đều có thể vận dụng trong cuộc sống của tôi.

Bằng phương thức văn thuyết minh khoa học, nhưng ngôn ngữ thông dụng, giọng điệu hóm hỉnh và cách diễn đạt hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cho tôi càng đọc càng thấy thích. Tôi chợt nhận ra: Khoa học rất thú vị, cuốn sách là ô cửa nhìn ra thế giới xung quanh. Bắt đầu từ chính nơi mà chúng ta sinh sống cho đến vũ trụ bao la, từ quá khứ xa xăm của lịch sử hình thành nên trái đất. Trải qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng… cho tới hiện tại và tương lai muôn màu rực rỡ…

Tất cả mọi thắc mắc của tôi đều có trong cuốn sách này và được giải thích cặn kẽ. Nhờ có nó mà tôi có thêm một vốn hiểu biết nho nhỏ, nhờ có nó mà tôi trở nên yêu thích khoa học hơn. Mỗi tuần tôi đọc 1 chương, mỗi chương là một vốn kiến thức hay, lý thú và bổ ích. Những kiến thức đó đều có thể vận dụng trong cuộc sống của tôi.

Cùng là chủ đề về khám phá trái đất nhưng xem ra nội dung của cuốn sách này rộng và phong phú hơn. Không chỉ tìm hiểu về trái đất, về sự phân chia bốn mùa mà còn có nhiều điều mới mẻ hơn. Ví dụ như: bồn địa, thác nước, mưa, mây… Với các hình ảnh minh họa sinh động, những bài học đó rất dễ tiếp thu và ghi nhớ. Các tác giả đã diễn tả phù hợp với tâm lý lứa tuổi nên nó nhanh chóng được các bạn lớp tôi tìm mua. Không phải vì nó rẻ, nó đẹp mà vì nội dung của nó rất phù hợp.

 

Bây giờ khoa học là một trong các môn mà tôi yêu thích nhất, tất cả là nhờ có cuốn sách “Khám phá trái đất” này đấy các bạn ạ! Nó là cuốn sách bổ ích và lý thú. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán, mỗi khi đọc nó tôi như được củng cố thêm kiến thức, xem ra công lao tìm kiếm, biên soạn đã không uổng phí.

 

Họ đã mang đến cho chúng ta một kho báu kiến thức khoa học quý giá. Các bạn biết không, cuốn “Khám phá trái đất” không chỉ có trẻ em thích đâu mà cả những bậc phụ huynh như bố, mẹ cũng thích nữa đấy! Để biết trái đất hôm nay và ngày mai ra sao, các nhà du hành, các nhà khoa học đã mạo hiểm cả tính mạng để đi tìm tòi khám phá ở các nơi và tất nhiên là ở cả vũ trụ. Họ làm như thế để làm gì chứ? Để mang về cho trẻ em chúng ta những kiến thức hữu ích, dùng vào cuộc sống sau này.

 

Vì thế, chúng ta hãy cố gắng học tốt môn khoa học cũng như các môn khác nữa để không phụ công lao vất vả của các nhà khoa học. Nếu bạn nào mà cảm thấy ghét khoa học thì hãy mau mau sửa chữa nhé, đừng nghĩ khoa học chỉ là môn phụ. Tuy không phải là môn học chính, nhưng nếu thiếu đi nó bạn sẽ chẳng biết gì về những thứ xung quanh.

 

Ở thời đại ngày nay, mỗi người chúng ta cần hiểu nhiều hơn về vạn vật xung quanh. Hãy tìm đọc cuốn sách “Khám phá trái đất”, mình nghĩ nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều đấy.

 

 Phạm Minh Tuấn - Lớp 7A, trường THCS Lê Ngọc Hân

Nguồn: baophunuthudo.vn

Tin nổi bật