"Nghe xẩm, ngẫm đời"

(ICTPress) - "Nghe Xẩm, ngẫm đời" là một chương trình giúp các bạn trẻ hiểu về âm nhạc dân gian.

“Một manh chiếu cũ, một tiếng đàn buồn, một người nghệ sĩ mù ngân tiếng hát nơi đầu đường, giữa chợ” là hình ảnh luôn hiện ra trong tâm trí nhiều người mỗi khi nhắc đến Xẩm.

Dầu vậy, Xẩm, với hơn 7 thế kỷ cống hiến những tiếng ca “bình dân" cho đời, không chỉ toàn những chuyện buồn khổ than khóc. Liệu có được mấy người biết, trong cái buồn tưởng như bi kịch, Xẩm vẫn ngoạn mục kể về niềm vui như một làn gió trong lành, vui vẻ, nhiệt thành, đầy phóng khoáng.

Có người nhận xét: “Chuyện Xẩm là chuyện đời" - đúng vậy, câu chuyện trong Xẩm, dù là chuyện lứa đôi, chuyện học hành thi cử, chuyện non sông đất nước, chuyện gia đình cũng như câu chuyện của những đời người, nỗi buồn đan xen vào niềm vui, niềm vui xoá tan mặc cảm tự ti hay buồn chán… Chúng tương hỗ lẫn nhau, trong bố cục chặt chẽ của âm nhạc và tiết tấu, với hình thức thể hiện giản dị, khiêm nhường.

Bởi vậy, “Tôi xê dịch”, trong Windy Day 14 lần này, chọn một chủ đề tưởng tầm thường nhưng đầy tính triết lý: ‘Nghe Xẩm, ngẫm đời’, nhằm dẫn dắt người trẻ đến với thế giới của một thứ âm nhạc dân gian vô cùng giản dị nhưng cũng vô cùng công phu, giàu chất thơ nhưng cũng rất “đời”.

Windy Day 14 của Tôi xê dịch, chủ đề “Nghe Xẩm ngẫm đời” được tổ chức vào 19h30 ngày 27/5 tại Đình Hào Nam, Hà Nội

Vốn trọng tính tương tác với nghệ thuật dân gian, trong ‘Nghe Xẩm, ngẫm đời’, lần đầu tiên người tham gia có dịp bước vào thế giới sinh động trong bóng tối của Xẩm bằng việc… bịt mắt. Cách tương tác độc đáo này mang tính gợi mở và dẫn dắt người tham dự bước vào câu chuyện của Xẩm một cách tự nhiên và sâu sắc, cũng như phần nào cảm nhận được (rõ ràng và tinh tế hơn) những rung cảm trong lời hát và câu chuyện của một con người mang hai thân phận - vốn là đặc trưng của Xẩm: kẻ tàn tật mù lòa và người nghệ sĩ dân gian.

“Nghe Xẩm" để thấy Xẩm là một bậc kỳ tài kể chuyện qua lời hát, qua những điệu bộ, qua tiếng đàn nhị, đàn bầu, qua cả không gian, thời gian… rồi “ngẫm” ra rằng, trong hỉ nộ ái ố và trong những thăng-trầm của đời Người, bao giờ chúng ta cũng sẽ “chọn lấy niềm vui"...

Chương trình được thực hiện bởi sự hợp tác giữa dự án truyền thông về văn hoá dân gian Tôi xê dịch và Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức phi lợi nhuận, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động gây quỹ được sử dụng cho việc trang trải các chi phí tổ chức, và được công bố minh bạch với những nhà tài trợ.

Hiện chương trình đang được gây quỹ thực hiện tại liên kết: http://bit.ly/1NmIVMR

Chương trình được tổ chức từ 19h30 - 21h30, thứ 6 ngày 27/5/2016 tại Đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội. Chương trình được dẫn dắt bởi Nhạc sĩ Thao Giang và các tiết mục biểu diễn đến từ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.

Chi tiết chương trình bạn đọc có thể tải tại đây.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật